Tâm sự của người bệnh suy thận

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi PT29, 31/10/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,107
    Đã được thích:
    2,058
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Mọi người cũng bảo là em nên viết bài lên tấm lòng vàng ở báo Lao Động bên em hoặc bên Dân trí
    Nhưng em ko muốn viết
    vì em làm báo, em hiểu là chương trình lập ra cho các gia đình khó khăn
    bản thân em, đã từng viết bài cho 1 gia đình nghèo ở hà tĩnh, có con mổ tim khi bé được vài tháng
    em ko muốn lợi dụng lòng tốt của mọi người
    Nên gia đình em, trước tiên bán cái nhà cái cửa đã
    con cái lập nghiệp ngoài HN, nên đưa bố mẹ ra chăm sóc luôn chị ạ
    chị đi Sing luôn hay như thế nào chị
    có thông tin gì, chị nhớ nhắn em biết nhé
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,107
    Đã được thích:
    2,058
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Lại một ngày nữa trôi qua
    Lại một ngày nữa.... anh lại lên viện
    Ngày báo chí cách mạng Việt Nam
    Ngày em đưa anh đi chạy thận
    Ngày ngày... dù nắng hay mưa...
    Dù là ngày hôm nay, ngày kỷ niệm ngành...
    Sáng em tranh thủ đi làm
    Trưa, em đi gặp một người
    Và em đã khóc, em đã thật sự ngồi khóc, khóc 1 lúc ở ngay viện K
    Em cảm tưởng như trên đời này thật bất công, em cảm thấy bế tắc với bệnh tình của anh và bế tắc khi gia đình mình chưa gom nổi đủ tiền cho anh ghép thận.
    Thêm được 20 triệu, thêm 1 tia hy vọng...
    Em biết, chẳng ai có quyền tước đi mạng sống của bất kỳ ai
    CHẳng ai có quyền cấm người khác hy vọng và cố gắng...
    Chẳng ai cả....
    Nhưng số tiền hơn 300 triệu như một lời ám ảnh
    Có lẽ, với mọi người, số tiền đó chỉ là con số nhỏ
    còn đối với nhà mình..
    Nó đã được đánh đổi
    1 ngôi nhà... 1 cái xe... 1 bảng lương hàng tháng và bao nhiêu nợ nần.
    Lãi chồng lãi
    Tiền gom vẫn chưa đủ
    Lịch mổ lại lùi lại thêm 1 tháng
    1 tháng để sự sống của anh càng mong manh hơn
    Về quê, hỏi khắp lượt, đi đâu cũng nhận được cái lắc đầu chua xót và cái nhìn đầy thương cảm
    Em như muốn gào lên
    "Các người thương thì làm được gì? Có cứu được anh tôi không? Việc quan trọng là có tiền cho anh tôi mổ"
    Chẳng ai trả lời em cả
    Chẳng một ai
    Em ngước mắt lên trời và khóc..
    ...
    Ngày 21/06
    Ngày báo chí cách mạng Việt Nam
    Em.. Một nhà báo ( lều báo)
    Chẳng làm được gì cho anh cả
    Cầm 20 triệu mới có được trong tay
    Cho vào quỹ thuốc và quỹ mổ thận
    Nhà mình, 1 đồng giờ cũng rất quý
    Trong 1 tháng, làm sao lo đủ 100 triệu cho anh
    Đó là câu hỏi
    Và cũng là giọt nước mắt của em
    Em đau đớn tưởng chừng như vỡ đôi
    Ôm đứa con nhỏ trong tay...
    Tối nay...
    Em và mẹ lại khóc....
     
  3. kidslandvn

    kidslandvn Kún - 0904 711 027

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    1,134
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    @ Mẹ Ku Tũn:
    Như lần trc chị có nói chuyện đt với em hôm anh trai em mới phát hiện bệnh đó. Người mới phát hiện bị bệnh này thì sock lắm, nhưng dần dần rồi sẽ thích ngi được. Có những người đã chạy thận đến giờ được 15 năm rồi. Em có thời gian vào khoa thận nhân tạo Bạch Mai, hay xóm chạy thận trên phố Lê Thanh Nghị. Có những bệnh nhận sáng đánh giày, tối bán được, chiều chạy thận. Cả những gia đình có 2 bố con làm xe ôm đều phải chạy thận... Em vào viện K rồi đấy, những người bị K họ cũng chị mong tìm được phương pháp chữa nào kéo dài sự sống thôi. Như thế, nghĩ lại bệnh thận này thì mới thấy còn nhiều nước để tát. :)
    Đọc hoàn cảnh nhà Mẹ Ku TŨn thì chị thấy nên chăng đừng vội vàng tiến hành ghép thận cho anh khi kinh tế chưa đảm bảo. Khoản tiền phẫu thuật + thuốc uống sau chống thải ghép là khoảng 500tr. Thuốc sau mổ mỗi tháng lên tới 20tr, nếu thận mới thích hợp thì có thể ít hơn. Chế độ giữ gìn sau thay thận, thời gian duy trì của thận thường được tối đa 7 năm. THời gian đó, đánh đổi với số tiền mình bỏ ra em cân nhắc lại xem, có đáng...
    THeo chị biết, VN có 2 người sang TQ - Bắc Kinh để làm cấy tế bào. Một cô là nhà sư ở Thái Nguyên ( chị dc nghe kể lại, đang tìm gặp trực tiếp) sang TQ làm liệu trình 3-4 lần gì đó, giờ về đã không còn phải chạy thận nữa đấy.
    Hãy lạc quan nhé!
     
  4. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,107
    Đã được thích:
    2,058
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    chị ơi, anh em ko thể chạy thận lâu dài dc chị ạ
    bệnh tim của anh em đã phát tác rồi, đến cô hải an bên Việt đức còn bảo:" Khi chạy lâu, quá 1 tháng rưỡi nữa, nó có thể bị ngừng tim bất kỳ lúc nào. cô không đảm bảo được. Cô không giục gia đình nhà cháu ghép, nhưng đó là phương pháp tốt nhất cho anh cháu hiện giờ."
    Nhà em biết làm gì hơn để việc này được đỡ hơn đây
    em mệt mỏi và chán nản lắm chị ạ
    hôm qua, ngồi nói chuyện với cô vanhoa
    em cũng khóc nhiều lắm, cô ấy còn khóc nhiều hơn
    đúng là... chẳng còn gì nữa để mà tát
     
    Song Nhikidslandvn thích.
  5. kidslandvn

    kidslandvn Kún - 0904 711 027

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    1,134
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Vậy là anh trai em có tiền sử tim ah? Giờ anh ý đang chạy ở đâu? NẾu có bệnh phụ như vậy, thì tốt nhất nên chạy tại 2 BV lớn là Bạch Mai & Việt ĐỨc.
    Trong điều kiện này, em nên xin thêm ý kiến của BS để duy trì sức khỏe tốt trước ca đại phẫu thuật. Em có thể gặp BS Châu bên BM thêm xem. Tính ra về chuyên môn bệnh này thì BM là nhất đó. Họ có cả mấy trăm bệnh nhận nên việc kinh nghiệm điều trị sẽ tốt hơn VĐ nhiều chỉ có điều thái độ BS, Y tế bên đấy thì thôi rồi. :(


     
  6. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,107
    Đã được thích:
    2,058
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    em quen nhiều với các bác sỹ chj ạ
    em quen chú Dũng trưởng khoa thận nhân tạo bên Bạch mai
    Cô Dung trưởng khoa và cô Hà phó khoa thận nhân tạo
    Nhưng mọi người khuyên em sang việt Đức và đã được chú Tưởng và cô Hải An nhận rồi chị ạ
    họ cũng có nhận mổ cho anh em
    nhà em, giờ có lẽ quan trọng nhất là sức khỏe cho anh và mẹ và tiền mổ+tiền sau hậu phẫu thôi
    đau đớn là nhà em có 2 anh em, đang ở trong giai đoạn bắt đầu một cuộc sống !
     
  7. mebo182

    mebo182 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Mẹ Ku Tũn à đọc tâm sự về hoàn cảnh của bạn và gia đình mình thực sự buồn quá. Mình không biết nói gì hay làm gì giúp gia đình bạn, chỉ mong bạn hãy cố lên vì hiện giờ bạn là chỗ dựa cho anh bạn và gia đình bạn. Cố lên bạn nhé!
     
    PT29Mẹ Ku Tũn thích.
  8. Trăng Thu

    Trăng Thu Guest

    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chia sẻ với chị
    Ko bik nói j hơn hoàn cảnh bệnh thận hình như đa phần đều buồn đến thế hết.
    Nhưng em tin là trong khó khăn thường có vài điều may mắn bên trong. Chân thành chúc chị và gia đình may mắn vượt qua khó khăn trc mắt
    Cố lên chị nhé
     
    PT29 thích bài này.
  9. gin093

    gin093 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chào mọi người,
    Mình cũng là người bị Suy Thận ( độ 2). Mình vừa sinh em bé được 4 tháng.
    Sau sinh, mình thấy sức khỏe ổn, đang hăm hở 3 năm nữa có con.
    Giờ vào đọc mọi người post lại thấy run. Không hiểu sao đọc giọng văn của mọi người thấy bi quan quá hic hic.
    Hãy cố lên, số phận đã chọn cho mình con đường như vậy, mình phải chấp nhận và sống với nó.
     
    mebongtetPT29 thích.
  10. Trăng Thu

    Trăng Thu Guest

    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chào mn
    @mekutun: em cũng tìm hiểu thông tin về chi phí ghép thận
    Nhưng nghe nói cỹng ko nhiều tiền thế
    Chi phí thuốc sau ghép khoảng 4tr/ tháng có BHYT
    Còn mổ mà có thận cho thì chi phí tổng khoảng 300-400tr
    Và cố hết sức đi chị ạ. Khi đó thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn
     
    PT29 thích bài này.
  11. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,107
    Đã được thích:
    2,058
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    400 triệu em ạ
    400 triệu, nghe cũng là cả 1 con số rồi - nhưng chị dâu chị bảo hết 350 triệu thôi, còn chưa kể thuốc men và xét nghiệm
    Anh chị tháng này cũng chưa mổ được, cả nhà họp và quyết định giữa tháng 11 mới mổ được cho anh
    không biết, để lâu có sao ko nữa
     
  12. tunghoanganh

    tunghoanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    1,390
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    103
    Re: Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    chị có quả avatar mới xinh thía?
     
    Mẹ Ku Tũn thích bài này.
  13. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,840
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    chị ơi chia sẻ với chị, nhưng chị cho em hỏi là khi nào chị phát hiện ra mình bị bệnh thận không, mà trước đó chị không có triệu chứng gì sao
     
  14. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Ôi chẳng có triệu chứng gì rõ ràng để nhận ra khi độ suy còn thấp đâu, nếu đến mức có biểu hiện để phát hiện ra thì chuẩn bị tinh thần để chạy thận rồi ý. Hic, nên chỉ có xn máu thôi em ạ.
     
    Song Nhi thích bài này.
  15. thuyvu31785

    thuyvu31785 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    2,152
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    hix..hix.. đây ạ, đúng là trường hợp nhà em đây ạ. Em sẵn sàng chia sẻ hết thông tin và mọi hiểu biết về lĩnh vực này, để mong giúp đỡ được các mẹ, các chị và mọi người ạ. Nhà em cũng có một người bị viêm cầu thận ạ ( em xin phép được dấu mối quan hệ ạ , tạm gọi là X ). Việc phát hiện ra bị bệnh này là như sau:
    - Nhà em có máy đo huyết áp, hàng ngày đo cho mọi người trong gia đình, những người trẻ tuổi thì thường đo ít hơn, thỉnh thoảng vui lên thì đo. Hôm đấy không hiểu thế nào mà mẹ em đo cho cả nhà liền. Thì phát hiện ra X có huyết áp cao bất thường, vì X là người trẻ tuổi mà. Thế là mẹ em mới bắt đi khám ạ. Đi khám tìm mọi nguyên do thì X nhà em bị suy thận độ 2,3 rồi ạ. Thế là X nhà em phải uống thuốc để duy trì, mỗi tháng tầm 2 - 3 tr ( chưa phải chạy thận ạ ).
    - Được vài năm, thì X nhà em chuẩn bị lấy chồng, lúc đấy vẫn chưa bị sao cả. Đến sát hôm cưới, thì bác sĩ bảo là bị suy thận nặng quá rồi, hu..hu.. Nên X nhà em phải vào viện chạy thận tăng cường ạ. Em nghĩ đến mà em lại thấy rớt nước mắt. Vì thây X nhà em từ bé khổ quá, khổ từ bé, gánh chịu mọi tai nạn cho cả nhà, đến hôm cưới mà cũng chẳng được lấy một ngày hạnh phúc. Sau hôm cưới, các gia đình khác được đi tuần trăng mật. Còn X nhà em thì nằm trong viện để chạy thận ạ ( ở bệnh viện Việt Đức ).
    - Và gia đình nhà em đã tìm mọi cách, đăng tin rồi liên hệ người quen trong Nam ngoài Bắc để tìm ngươif " hiến thận " . Em để từ đó trong ngoặc kép, các mẹ tự hiểu nhé. Mà cuộc sống thì không đơn giản vậy ạ, giờ HLA không quan trọng nữa, quan trọng nhất là nhóm máu, rồi đên phản ứng chéo như một mẹ đã nói ạ. Nhưng tìm được người cực khó, vì họ có thể cùng nhóm máu, nhưng họ có thể bị bệnh này, bệnh kia như trong nước tiểu có hồng cầu, rồi thử phản ứng 3 ngày... Nói chung là nhà em cũng trộm vía may mắn hơn người ta là tìm 4 người, thì có 1 người được người khác mách và nhường lại ạ. Còn người khác thì phải mất 8 - 10 người, may ra mới tìm được 1 người. Chi phí ước chừng trong công cuộc tìm thận phù hợp này, cũng tiêu tốn mất tầm 100tr
    - Đến khi ghép ạ, thì may mắn nhà em cũng có ng làm to trong ngành y tế, nên nhờ cũng khá là dễ, và sắp xếp để ghép cũng dễ, không phải chờ lâu ( nhưng người này khá liêm khiết, nên mẹ nào muốn nhờ, em cũng chịu ). X nhà em mổ ở bệnh viện Việt Đức ạ. Các bệnh viện có thể mổ tốt ở việt nam chi phí hợp lí đó là: Hà Nội ( việt đức, 103 ) Huế có bệnh viện gì em k nhớ, Và Sài gòn ( chợ rẫy và 2 bệnh viện nữa ). NHà em so sánh giữa 103 và việt đức thì việt đức có vẻ update thông tin, công nghệ tốt hơn, còn 103 thì truyền thống, lâu đời hơn, nhưng các bác sĩ hay đi dạy, ít khi gặp và công nghệ máy móc thì không bằng. Thế nên nhà em quyết định mổ ở viêt Đức. Nộp mất 300tr ạ.
    - Còn về người " hiến thận " thì em mất thêm 200tr để biếu người ta nữa. ( cái này mẹ nào muốn biết chi tiết thì pm em ạ )
    - Còn các chi phí xét nghiệm: 20tr, chi phí tàu xe cho ngươờ thân của người hiến, người hiến, tiên ăn, tiền nghỉ của người hiế... khoảng 20 tr nữa ạ.
    Nói chung tất tất tất từ quá trình X nhà em phát hiện bị suy thận, cho đến khi mổ xong thì mất khoảng gần 1 tỷ. Nhà em cũng chạy vạy khắp nơi, cũng vay hết chỗ nọ, giât hết chô kia, định bán nhà đi để chạy chữa, nhưng may là cũng xoay đủ. HIx.. hix.. ước lúc đó giá đã mua cái BHNT thì cũng đỡ một khoản ( vì lúc đâấ, 1,2 tr cũng là quý cực kì rồi ạ )
    Từ lúc X ghép xong, em cũng quyết tâm theo nghè bảo hiểm, để hy vọng gieo niềm tin cho mọi người, sau này, có rủi ro xảy ra thì cũng đỡ được khoản nào hay khoản đấy, bệnh tật có chừa ai đâu ạ, từ trẻ lẫn già.
    Giờ X đang tạm thời cách ly với xã hội ạ, môĩ tháng nghe nói X phải mất hơn 2-3tr tiên thuốc thôi, để hôm nào em hỏi lại đã, cái này k chắc, và càng ngày thì càng uống ít thuốc hơn.
    Em chia sẻ một vài thông tin như vậy, nếu giúp được gì các mẹ, thì các mẹ pm ạ. Em sẽ trả lời tất tần tật, không dấu diếm, hy vọng giúp đỡ mọi người ạ.
     
  16. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,107
    Đã được thích:
    2,058
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Nhà tớ, mẹ tớ hiến thận nên chi phí cũng giảm đi được 200 - 300 triệu cậu ạ
    nhưng tiền nộp vào là 300 và chưa kể thuốc men, xét nghiệm cho mẹ tớ rồi... đủ cả
    tớ cũng đau lòng lắm
    bán hết tất cả mọi thứ rồi, mà vẫn ko đủ
    thiếu thốn thì đâu cũng thiếu, nhưng giờ mới biết đồng tiền thật khó khăn đến vậy
    tớ đặt cả bảng lương mà mới dc hơn 20 triệu
    giờ còn ko biêt xoay sở ở đâu nữa
    đau lòng lắm
     
  17. thuyvu31785

    thuyvu31785 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    2,152
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    nhà cậu đã đặt tiền ở bệnh viện việt đức chưa, nếu mà chưa ấy, thì theo tớ khuyên là nên ghép thận ở bệnh viện ở bệnh viện 103 cũng khá tốt. Vì bệnh viện đó viện phí khá rẻ, tầm 180k nộp vào ( nếu mà là ng thân cho, hợp mô thì được trừ thêm 50tr nữa, đây là tiền tiêm thuốc để chống thải sau ghép ). Tớ hồi đấy cũng chạy vào 103 hỏi thăm, và có quen một con bé, nó được chị gái nó cho, thì nó bảo là ghép ở đấy cũng được. Mà ở đấy, hầu như toàn là những ng thân cho nhau thì ghép ở đó. Mà tớ có một người quen hồi trước dạy ở trường học viện quân y thì cũng khuyên là, 103 cũng có truyền thống lâu đời về ghép hơn cả việt đức, mà ca ghép cũng nhiều hơn. Nên nếu gia đình bạn mà k có điều kiện thì tốt nhất là nên ghép ở đó. Được giảm khá nhiều tiền. Con bé tớ quen, mất có 200tr thôi
    Thôi, tự nhủ là sau này mình khấm khá, thì mua cái bảo hiểm phòng thân cho chắc. hix..hix...
     
  18. thuyvu31785

    thuyvu31785 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    2,152
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    à, tớ có lời khuyên cho mẹ ku tũn nữa là, nếu anh bạn ấy, mà đã có con đã có gia đình rồi, mà chạy thận không ảnh hưởng đến vấn đề gì ( công việc, bệnh tật, sinh đẻ ) thì theo lời huyên của anh tớ ( làm khá lớn trong ngành y nhé ) là nên chạy thận cho hết cuộc đời, vì chi phí thấp, và an toàn ( không bị rủi ro trong việc dễ bị lây nhiễm.. ). Mẹ nó cứ cân nhắc nhé, ở gần nhà tớ có một bác, bị tiểu đường, chạy thận cho đến suốt cuộc đời mà ( hình như là 40 năm thì phải ). Mẹ nó tham khảo
     
  19. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,107
    Đã được thích:
    2,058
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    anh tớ quyết định ghép ở Việt Đức
    và cô Hải An sẽ đứng ra làm vì tớ làm ở ngành báo, được quen với cô ấy trước đó
    cô ấy hứa sẽ giúp anh tớ mổ
    viện phí thì tớ chưa đặt vì chưa đủ, mẹ tớ hiến, đang trong giai đoạn xét nghiệm và làm tan sỏi thận nhỏ ở thận mẹ tớ
    hix..
    viện 103 thì tớ ko quen ai cả, nhưng cả nhà thống nhất là Viện Việt đức rồi
    đang cố gắng chạy vạy để cho anh ấy mổ sớm
    mà anh ấy ko chạy được thận lâu, vì anh ấy bị hở van tim 2 lá và 3 lá
    bác sỹ bảo: nếu chạy tầm vài ba tháng, là anh ấy sẽ bị ngừng tim ngay, vì tim phải hoạt động mạnh khi chạy thận
    nó không tốt tý nào
     
  20. thuyvu31785

    thuyvu31785 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    2,152
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Thế à, nói chung là nếu mà cố được thì cứ cố ở Việt Đức đi, tất nhiên là Việt Đức về công nghệ sẽ khá hơn là 103 rồi. Nhưng về chi phí thì tớ cũng nói rồi. Cậu thử vay họ hàng bạn bè xem, đến giai đoạn này mới biết được là ai là người tốt, hoạn nạn giúp đỡ mình nhỉ. hix..hix.. Để mai tớ thử hỏi xem ai đã mổ cho X nhà tớ, vì nhà tớ được người giúp đỡ nhắc nhở từ giám đốc bệnh viện VĐ, rót xuống Khoa, rồi rót sang các bộ phận khác, nên cũng không lo lắng mấy về cái khoản ai mổ, ai ghép... À, nếu ghép ở Việt Đức thì không cần phong bì gì cả, chỉ cần hoa quả mang đến phòng để cảm ơn trước và sau khi ghép thôi
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này