Trước kia mình seo từ khóa cho nhiều loại bệnh từ nan y cho đến đơn giản. Mình làm vì nhiệm vụ mình phải làm, miễn là từ khóa lên là được. Rất ít khi mình suy nghĩ về những căn bệnh mình seo từ khóa, có lẽ vì quen làm rồi. Kể cả các căn bệnh ung thư mình chia sẻ cũng nhẹ như không, như ở đâu đó xa lắm. Mình cứ chia sẻ thôi ai quan tâm thì quan tâm thái độ của mình rất bàng quang các mẹ ạ.Có mỗi một điều mà xưa đến giờ mình vẫn nghĩ cầu mong mọi người đừng bị ung thư thôi. Cho đến một tuần nay khi mình trực tiếp xuống khoa ung bướu để ngồi, mình cảm nhận rõ ràng những mảnh đời éo le về ung thư, sự mệt mỏi lo lắng của người thân và cả bệnh nhân. Mình cảm nhận được sự mong manh giữa cái sống và cái chết. Có lẽ cái tâm làm SEO của mình phải thay đổi, seo không chỉ là từ khóa lên, mà hãy chia sẻ nhiều hơn nữa kiến thức phòng bệnh ung thư cho mọi người. Huy vọng mọi người đừng nghĩ ung thư nó là bệnh ở đâu xa lắm,, hãy quan tâm để bảo vệ chính bản thân mình và gia đình mình. Ung thư cướp đi sinh mạng của người ta chỉ vì phát hiện đã muộn, các bác sĩ nỗ lực hết mình cũng không thể giữ được sự sống cho bệnh nhân của mình. Những câu hỏi nhói lòng " Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa" hay bố tôi, mẹ tôi còn bao thời gian nữa? Cuộc sống cứ hối hả chả ai nghĩ ung thư sẽ ập đến đầu mình cả, mình đã ăn uống sạch rồi. Nhưng đừng có thái độ bàng quang như mình trước đây nhé. Vài dòng tâm sự cảm giác lẫn lỗn này thật khó diẽn tả hết, muốn chia sẻ với các mẹ.
Ðề: Tâm sự của người mới tiếp xúc với các bệnh nhân ung thư Mình cũng có 1 thời gian làm seo Nhưng chỉ chèn backlink thôi chứ không có liên quan đến các bệnh như của bạn. Đôi lúc nghĩ cũng đểu. Cái sản phẩm của mình chả có j nhưng cứ làm cho tốt đẹp lên lừa mọi người