Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tocbuxu, 17/9/2011.

  1. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/2/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    13
    Là kỹ sư xây dựng, thất nghiệp tháng trời nay. Sáng đi phỏng vấn xong, gặp thằng chiến hữu, ngồi cà fe khoảng 2 tiếng, về đến nhà con vợ chửi là thằng chó đẻ. Cuộc đời lắm éo le, lúc cầm lương về cho thì vâng vâng dạ dạ, lúc thất nghiệp thì vợ bắt ở nhà phụ việc, đi ra ngoài về là cái mặt ụ xuống như đít vịt, Từ lúc cưới nhau đến giờ có khoảng 3 trận cãi gay gắt, trận đầu cũng là lúc đang thất nghiệp, mình phải ở nhà trông con 7 tháng tuổi, còn vợ thì đi sinh nhật, xong rồi tăng 2 tăng 3 đến nỗi phải đt về kêu chỉ đường về nhà vì lỡ đi xa quá, bị lạc đường ,mình tức quá lúc về mình có tát 1 bạt tai, thế là vợ xách quần áo với đứa con về nhà mẹ vợ ở.
    Đợt 2 thì vợ cầm chai thuốc tẩy dọa tự tử, hic, còn mới gây hồi sáng thì như là sẽ đi xa lắm, dặn dò đứa con 2 tuổi rưỡi đủ điều, tội nghiệp thằng nhỏ, tưởng mẹ đi thú nhún không cho nó đi nó khóc đòi theo, hic. Những lúc gây gỗ toàn là lúc mình đang thất nghiệp mới đau. Mỗi lần thất nghiệp khoảng 1 tháng hơn là cùng, còn lúc đi làm thì mình lo cho vợ con rất chu đáo, tiền tóc tai, đồ đạc, du lịch mình luôn dành phần cho vợ con, thân là kỹ sư mà mấy năm không dám mua cái áo mới để mặc. Vợ mình nỡ lòng nào nói mình là thằng chồng chó đẻ, nghĩ hài thật. Lương vợ khoảng 3 triệu, lãnh ra không đủ nó sài vậy mà dám nói là thứ đàn ông không có tiền mà bày đặt, nó toàn lo. Ôi vợ tui ơi. Mình không cờ bạc, không rượu chè, cũng sắm cho vợ đầy đủ tiện nghi trong phòng, hầu như không thiếu cái gì, vậy mà nó kêu thằng chồng nó bằng mày, chửi thằng chồng nó là chó đẻ. Thật là hài.
    Hôm nay mình quyết tâm sửa đổi lại, mình sẽ từ 1 thằng không thích nhậu chuyển sang lãnh đạo nhóm bợm để có máu mặt hơn. 1 thằng chưa biết đi mát xa, bia ôm vì để dành tiền về cho vợ sẽ đốt hết vào các trò vui thác loạn. 1 thằng không chửi thề từ nay sẽ tuôn ra tiếng Đan mạch khi "trò chuyện" với vợ.
    Vợ ơi, anh rất thương con, nhưng em thì anh sẽ bõ ra từ hôm nay, em nhé. Em sẽ phải trả giá vì thói "mất dạy" của em.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tocbuxu
    Đang tải...


  2. yumi12

    yumi12 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/5/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

    híc, bố nó ơi, có ji thì từ từ giải quyết nào, đọc bài viết biết là bố nó bức xúc rồi, nhưng giải quyết bằng cách trở thành con người như thế mình sợ ko ổn. mẹ nó đã vậy rồi, bố nó cũng như thế nữa thì đứa con biết tính sao.híc. mong bố nó suy nghĩ lại :(
     
  3. ngocoilangoc

    ngocoilangoc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2009
    Bài viết:
    6,336
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

    Em là phụ nữ, không biết nên chia sẻ với anh như thế nào. Mong đấy chỉ là lúc giận quá anh mới nói thế, đừng chấp phụ nữ làm gì anh ạ, người ta bảo "đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu mà".
     
    ngoiu510giotnangmem thích.
  4. tcamtrang

    tcamtrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,548
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

    Không biết nói gì nữa...................
     
  5. iris191

    iris191 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

    trơi ơi sao chỉ thấy uất hận chất chứa thế này? không có cách nào giải quyết nhẹ nhàng sao anh?
     
  6. thanhthuyvu1987

    thanhthuyvu1987 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,235
    Đã được thích:
    687
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

    chả biết nói gì.....
    nhg ko có lửa làm sao có khói.......
     
  7. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

    Như thế này thì thiệt mình khổ con, nếu vợ chỉ nghĩ đến tiền thì có cách khiến vợ đau hơn nhiều mà vẫn giữ đc phẩm cách của người tử tế : LẬP QUỸ RIÊNG, phòng lúc thất nghiệp vẫn có tiền mà vợ nó ko khinh. Nói chung các cụ đã bảo rồi thật thà thì thua thiệt mà .
     
  8. tuvvbk

    tuvvbk TOKYO Wedding CHỤP ẢNH CƯỚI phong cách Đẹp,Lạ

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

    chính xác.........................................!
     
  9. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,171
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

    chú này giống ông bạn tớ. làm được bao nhiêu đưa hết cho vợ(KS giao thông mỗi tháng 20tr), tháng nào ít mặt vợ như đưa đám. vợ thì ở nhà chơi. Mấy lần tức vợ cũng dọa đi abc nhưng có đi được đâu. thôi hạ hỏa cho yên nhà nhé
     
  10. MeLanXinhXan

    MeLanXinhXan 3T & 2L - Hội Mậu Ngọ

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,691
    Đã được thích:
    2,765
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

    Đúng rồi , chủ top hạ hoả tí đi ạ , nghe giọng vẫn còn yêu vợ lắm , chẳng qua bực mình thì nói thế thôi . Bỏ qua cho nhau đi chủ top ơi !
     
    danviet911 thích bài này.
  11. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

    lâu lắm mới được đọc trên diễn đàn 99% quý bà này, tâm sự của một quý ông ! Than ôi, lại là tâm sự của một ông chồng " CĐ" ! Quả là xấu hổ cho phái mạnh quá ! mới thất nghiệp vài lần, bị vợ chửi vài phen mà đã quyết tâm đăng ký vào hàng ngũ " CĐ" thứ thiệt thì còn gì là "bản lĩnh đàn ông" ! Trong khi đó thì các bà "chân yếu tay mềm" bị chồng hành cho lên bờ xuống ruộng triền miên năm này qua năm khác, bị đánh bầm dập từ trên xuống dưới mà vẫn cười ruồi, không thèm thưa ra toà vì sợ chồng "mất mặt".
    Chỉ hy vọng là sau khi xả stress - ông chồng này "bình ổn" trở lại vì dẫu sao cũng là hàng "trí thức" dù cũng đáng đứng vào hàng ngũ CĐ thiệt, nên suy nghĩ lại về cái dũng khí của đàn ông - vợ ta có thương ta thì mới chửi ta, chứ nó không thèm chửi nữa mà nó cười ruồi vào mặt ta mà đi chửi "anh" hàng xóm thì mới hết thuốc chữa ! Hãy cho nó biết thế nào là "lễ độ" bằng cách nghiến răng đi kiếm một việc làm tử tế chứ đừng nên "đột biến " thành một kẻ ăn chơi - lúc đó thì cả hội chửi chứ không chỉ cô vợ yêu quý chửi cho nghe đâu !
     
  12. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Hoàn thiện bản thân để hoàn hảo dần dần rồi mà cải tạo vợ, mình nghĩ vậy đó. Chúc bạn thành công.
     
    BesHoai thích bài này.
  13. Dezaino

    Dezaino Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,531
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

    ôi! nghĩ đến mà nản cái cảnh gia đình! đây là tâm sự và nỗi khổ của a chồng, bản thân chị vợ cũng có những tâm sự và nỗi khổ có điều 2 cái nõi khổ này nó ko giống nhau mà thôi! hi vọng sau khi xả cục tức lên đây a chồng sẽ bớt giận đi phần nào và đâu lại vào đấy! chúc hạnh phúc!
     
  14. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

    E thấy bác Lê Khanh nói đúng đóa, hazzzzzzz dẫu giề thì mọi sự vẫn cứ xoay vần.
     
  15. thaovi00

    thaovi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

    ôi ! nhưng dù sao vợ mà chửi chồng thế là ko được . thời buổi này kiếm dc công việc ổn định đâu có dễ , có như làm cho nhà nước đâu mà ngồi rung đùi ko sợ bị thất nghiệp. con người ai cũng có lúc nọ lúc chai , các chị em vớ dc ông chồng tốt phải biết giữ , chứ cứ được voi lại đòi tiên thì khổ . khi chồng thất nghiệp là lúc tâm lý người chồng bất ổn nhất, ko nhẹ nhàng , quan tâm hơn mà lại còn mặt nặng mày nhẹ . chả hỉu họ lấy chồng hay lấy tiền của chồng mà coi tiền hơn chồng thế ko biết . Vợ chồng iu thương nhau thì có ăn rau muống tạm 1 tháng cũng vẫn thấy ngon mà . đừng đặt đồng tiền lên trên tất cả rồi đánh mất đi ý nghĩa thực sự của 1 mái ấm . Còn ông chồng chủ topic cũng nên suy nghĩ cho kín kẽ , trưởng thành cả rồi , trẻ con đâu mà bày đặt giận dỗi , anh mà làm vậy khác gì anh hư giống vợ anh .....sống phải để con cái nó thấy cái tốt nó học chứ , chúc anh sớm vượt qua khủng hoảng , vợ đã thế thì tiền ai người đó cầm , ko thích nữa thì ly hôn cho xong , vì một khi hạnh phúc đã được đem ra so đo , tính toán ngang với tiền , nó sẽ ko bao h tồn tại dc lâu, tồn tại dc chỉ khi người vợ bít quý trọng chồng hơn thôi.
     
    Sửa lần cuối: 18/9/2011
  16. tien1982

    tien1982 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/6/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

    Thế này em không muốn lấy vợ nữa đâu , sợ quá . Theo cách anh nói thì có vẻ chị nhà anh thíc một ông chông làm nhiều tiền , về biết chia sẻ chăm sóc gia đình dọn dẹp nhà cửa , mua sắm cho vợ chăm cho con acac không biết có robot nào làm được ko chứ con người ko thể làm hết như vậy , anh có cho chị nhà xem bình luận của mọi người ở đây ko , sao ko bảo chị lên room trò chuyện luôn thể . còn chuyện dùng từ " Chó Đẻ" thì quá thực với người ngoài ko lên thế chứ chưa nói là chồng mình , là người từng yêu thương rồi chấp nhận cưới vậy mà có câu đó thì quá đáng sợ . anh bảo chị lên room "chơi" đi .
     
  17. handu

    handu Tớ là Hân Du nhá

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    892
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

    Hì, bác Lê Khanh nói câu nào chuẩn câu đới...
     
    Le Khanh thích bài này.
  18. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

    Vợ kiểu này thì sớm muộn chồng cũng ngoại tình. Nhưng mà cái này cũng do ông chồng, ai bảo ông chủ top không chọn người yêu cho kĩ vào bây giờ ngồi ức vợ. Nói chung những ai chưa lấy vợ lấy chồng nhớ chọn người mà iu nhá, thực dụng vào để sau này đỡ khổ. Haizzz.
     
  19. Facial Tissue

    Facial Tissue Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/5/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

    Mình rất thông cảm và chia sẽ nỗi bức xúc của bạn, bạn ạ! áp lực cuộc sống bây giờ càng ngày càng lớn, đau đầu về chuyện công việc ở cơ quan, xã hội về nhà mà không được vợ động viên, chia sẻ là nỗi buồn vô cùng.Chúc bạn mau chóng có được công việc mới. Mọi chuyện rồi sẽ qua,có điều là nếu vợ bạn cư xử như vậy đã thành bản chất thì tôi khuyên bạn nên tìm giải pháp chia tay ( cho phép tôi nói thẳng suy nghĩ của mình), đau 1 lần nhưng còn hơn cứ giữ cuộc sống luôn căng thẳng.
     
  20. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ!

    Ông chồng này chiều vợ quá, tạo cho vợ thói quen nghĩ rằng chồng là cái máy in tiền, đáng lẽ phải dạy vợ từ thủa bơ vơ mói về cơ. Còn lấy vợ như thế này thì hổng phải lấy vợ mà lấy nợ thì đúng hơn.
     

Chia sẻ trang này