Tâm sự cùng mọi người!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bautroixanh139, 12/10/2011.

  1. bautroixanh139

    bautroixanh139 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào mọi người tôi năm nay 26 tuổi. lúc nhỏ tôi thường mơ ước một ngày nào đó mình sẽ được khoác lên mình chiếc áo của người cảnh sát nhân dân.
    chính vì thế sau khi tốt nghiệp phổ thông tôi đăng ký thi vào trường ĐH CS nhưng kết quả không như mong muốn, tôi thi không đậu, tôi chỉ đậu trường cao đẳng tài chính hải quan ở quận 9, lúc đó tôi rất buồn cha mẹ tôi động viên con cố gắng học xong cao đẳng rồi liên thông lên đại học kinh tế vì lúc đó có thông tin là CA vẫn tuyển ngành ngoài vào làm đối với khối kinh tế và luật,thế là tôi nuôi niềm hi vọng của mình, sau 3 năm tôi học cao đẳng xong,lúc này bạn bè tôi rất nhiều người đã đi làm, có thu nhập và kinh nghiệm, còn tôi thì vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình là thi liên thông và đậu vào trường đh kinh tế TP.HCM học được 2 năm thì tôi tốt nghiệp. ngay lúc đó bên Công an có nhu cầu tuyển dụng ngành ngoài vào phục vụ lâu dài trong ngành công an, ngày tôi cầm quyết định vào làm công an là ngày tôi vui mừng nhất. tôi không ngờ mình lại đạt được ước mơ của mình thuận lợi đến như vậy, tôi đi làm được hơn 2 tháng, tậm trạng lúc này hoàn toàn trái ngược với lúc đầu, tôi hoàn toàn chán nản, công việc CA không hề đoen giản như tôi từng nghĩ, tôi được bố trí vào làm tại đội CS Điều tra, trong khi tôi học ngành quản trị kinh doanh, các công việc hàng ngày tôi phải làm thật chán, áp lực công việc dồn lên đầu, giờ giấc thì không ổn định, có đêm tôi chỉ ngủ được 3-4 tiếng, tôi phải đi làm bất kể giờ nào, tôi thấy sức khỏe của mình giảm đi đáng kể, vào 2 tháng tôi giảm 4kg, công việc thì phải học lại từ đầu, cái gì cũng không biết, coi như 4-5 năm học trong trường vất đi tất cả, nhiều lúc tôi định xin nghỉ để kiếm một công việc khác phù hợp với mình hơn, nhưng sợ gia đình buồn, cha mẹ tôi cũng già rồi, nhiều đêm cha tôi mất ngủ nằm suy nghĩ vì tôi, tôi thấy buồn lắm, tôi định nghỉ việc để lên Sài Gòn xin việc khác để làm, kiếm một công việc phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của mình hơn, nhưng giờ tôi cứ đắn đo, không biết ở cái tuổi 26 như tôi, giờ đi xin việc có dễ không, trong khi tôi chưa có 1 chút kinh nghiệm làm việc gì, khi vào làm việc trong một cty sẽ có rất nhiều người nhỏ hơn tôi, nhưng lớn hơn tôi về tuổi nghề, rồi tôi sẽ thích nghi như thế nào, bôn ba ở SG làm có dư nổi không hay lại làm khổ cha mẹ già ở quê. mà cứ tiếp tục công việc này thì tôi cảm thấy rất chán nản, ko cảm thấy hạnh phúc gì cả, xin moi người cho tôi vài lời khuyên để tôi có quyết định sáng suốt cho riêng mình. xin cám ơn mọi người.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bautroixanh139
    Đang tải...


  2. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tâm sự cùng mọi người!

    26 mới là tuổi bắt đầu thôi em ạ.
    Nếu cứ cố bám lấy một công việc ổn định về mặt tiền bạc mà bất ổn về mặt tinh thần, sức khỏe thì sớm muộn gì em cũng bị sa vào vũng lầy thôi. Thoát ra khỏi vũng lầy càng sớm càng tốt.
    Có một câu rất cũ: Cứ đi, rồi sẽ đến. Cứ gõ, rồi cửa sẽ mở. Câu này cũ nhưng mà không lạc hậu tí nào.
    Chỉ cần em có quyết tâm làm lại từ đầu, 30 tuổi cũng chưa phải là muộn. Đất Sài Gòn dung nạp người tứ xứ, em không phải là ngoại lệ đâu. Chị biết có những người vào Sài Gòn chỉ để bán ốc thôi, mà giờ kéo được cả đại gia đình vào, sống rất đàng hoàng.
    Chị 35 tuổi mà vẫn vác đơn đi xin việc đấy, khó khăn hơn em gấp ngàn lần ấy chứ :D
     
  3. bautroixanh139

    bautroixanh139 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tâm sự cùng mọi người!

    Thanks những lời khuyên của chị! e sẽ có quyết định sáng suốt hơn.
     
  4. bautroixanh139

    bautroixanh139 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tâm sự cùng mọi người!

    có ai làm cùng ngành cho em lời khuyên đi nào!!!!!!!!!!!!!
     
  5. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tâm sự cùng mọi người!

    mới 2 tháng bạn đã mệt mỏi à, theo đuổi nhiều năm để đạt được ước mơ mà lại nhụt chí nhanh chóng thế, cố lên đi bạn, mình tin bạn sẽ làm được. Bước ra đời, thiếu niềm tin , thiếu ước mơ, rồi có lúc bạn lại tiếc đấy. Đó là ý kiến chủ quan của cá nhân mình thôi, bắt tay bạn để tiếp thêm nghị lực và niềm tin vào ý tưởng của bạn nhé. Chúc bạn thành công.
     
    bautroixanh139 thích bài này.
  6. T&J&C

    T&J&C Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự cùng mọi người!

    có nhiều thứ ko như mình tưởng đâu bạn ạ. làm chỗ này , chỗ kia, quay đi quay lại thấy đều như nhau. Đều thấy chán nêu k cố gắng và có động lực.
     
    phuongedu thích bài này.
  7. syanh

    syanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự cùng mọi người!

    Theo thiển ý của tôi, tính cách của bạn sẽ khó có thể trụ lại ở công việc nào lâu dài. Bởi công việc nào cũng có những khó khăn vất vả. Mới có 2 tháng mà bạn đã khủng hoảng vậy rồi thì rất khó để bạn hòa nhập với bất cứ công việc nào.
    Với bao nhiêu năm theo đuổi ước mơ đó, thiết nghĩ bạn cũng đã phải tìm hiểu về ngành công an rồi chứ? Ngành công an ko có vị trí nào là an nhàn cả. Nếu tìm hiểu kỹ và biết trước như vậy thì sao bạn lại thất vọng đến thế?
    Hãy sống bằng niềm đam mê bạn ạ. Hãy tìm niềm vui trong công việc. Nói có vẻ lý thuyết suông một chút, nhưng phải cố gắng. Điều tra là tìm ra sự thật đằng sau những khuất tất của cuộc sống, giúp đời giúp người đẩy lùi cái xấu. Đó ko phải là công việc lý tưởng sao? Mặt khác, bạn đang còn trẻ, hãy đem sức trẻ của mình để cống hiến. Xã hội giờ có biết bao kẻ côn đồ, lưu manh cần phải nghiêm trị, nếu công an nào cũng sợ vất vả thì xã hội sẽ ra sao, người dân như chúng tôi biết dựa vào đâu?
    Vạn sự khởi đầu nan. Bạn mới có 2 tháng để thử thách thôi, con đường còn rât dài. Và dù bạn có làm việc ở SG hay bất cứ đâu bạn cũng phải trải qua những giai đoạn thử thách ấy, thử thách cả trong công việc và trong cuộc sống, bởi thu nhập thấp, chưa có kinh nghiệm làm việc.,..
    Với một công việc, khó có thể nói đâu là muộn, đâu là sớm để bắt đầu. Cái chính là ý chí của bản thân mình. Bản thân tôi 23 tuổi vào đại học, 27 tuổi đi làm cơ quan nhà nước, 30 tuổi đến SG tìm công việc ở cty tư nhân, và giờ cũng gọi là ổn định. Vậy như tôi có gọi là muộn để lập nghiệp ở SG?
     

Chia sẻ trang này