Chào các anh chị em ah em là sinh viên mới ra trường cũng tìm được việc làm nhưng lương không cao,đi làm tuần 6 ngày,kinh tế khó khăn đi làm cũng mệt thật tập bán hàng online nhưng chả thấy oder nào các mẹ ai có kinh nghiệm bán hàng chỉ cho em kinh nghiệm với,chứ lương thấp bán online lại không có khách ôi nản quá ah,em làm công ty tư nhân 1 năm chả có ngày nghỉ nào cty nói phải làm 1 năm trở lên mới có ngày nghỉ trong năm,nghỉ ngày nào là trừ tiền công ngày đó,mà còn trừ tiền ABC chuyên cần nữa cứ nghỉ 2 ngày là mất 500k chưa kể trừ tiền ngày công,cty không có chế độ bảo hiểm,em muốn tìm công việc khác làm nhưng chưa biết phải làm theo nghề gì,hiện em đang làm về mảng seo web và marketing,có mẹ nào có hoàn cảnh tương tự em không mình chia sẽ đi,sinh viên ra trường đi làm,rất mệt lúc còn đi học cứ nghỉ ra trường đi làm chắc khoẻ lắm,đúng là lúc đó sinh viên đứa nào cũng cho là học xong đi làm tương lai màu hồng nhưng đi làm rồi mới biết kiếm tiền thật khó,mà với thời buổi này thì càng rất khó,cty nó bốc lột lắm,áp lực nhiều thứ vì cũng gần tết rồi muốn tìm việc thì cũng khó vì ít cty tuyển lắm,một người mà làm kiêm nhiều việc,lương toàn lương cứng chả có thưởng gì cả,mình làm seo thì cũng áp lực từ khoá lên xuống đôi lúc bận lo nó,mà không chăm sóc bản thân luôn thức khuya nổi mụn huhu,mắt thâm da xấu,các mẹ chia sẽ về tính chất công việc của mình xem coi công việc nào thích hợp với chị em phụ nữ mình
Ðề: Tâm sự khi đi làm Bạn mới đi làm chưa có kinh nghiệm nhiều, cứ tiếp tục làm đi, cty mà kd kém thì làm sao trả lương cao cho nhân viên đc, nhiều khi mình phải tự thân vận động, có khi ngoài làm giờ hành chính mình có thể buôn bán thêm mảng khác, rồi dần dần mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng thôi.
Ðề: Tâm sự khi đi làm năm nay kinh tế khổ hơn năm ngoái mn nhé!! nghỉ việc là phải tìm đc việc rồi nghỉ, h mà nghỉ tết ăn cái gì. Biết là buồn khi đi làm như thế nhưng phải cố hết lực mà làm thôi mn ạ!! em h cũng khổ lắm, em quen làm hành chính, bây h chuyển sang nvkd, chời ơi, em sắp chết rồi, 20 ngày mà như địa ngục, em ko biết xoay xở thế nào vì em đã từng làm mấy đâu mà biết. Khổ ko sao kể đc, xấu hổ vì về cty mà chả có đơn nào, xăng xe thì cạn mà phải nhịn ăn để đổ ....cuối năm , ai cũng cố dành dụm để gần gần tết sắm đồ, h có cố mấy cũng ko sao xoay chuyển được. Chả lẽ mới làm mà em nghỉ ....lúc mới bắt đầu làm đã tự hứa là dù thế nào cũng phải làm cho thật thành công để ko phải xấu hổ, thế mà bây h....
Ðề: Tâm sự khi đi làm bởi thế đi làm lấy được tiền chả dễ tí nào năm nay kinh tế kém ghê chỉ biết tự mình động viên mình cố lên
Ðề: Tâm sự khi đi làm Chị ơi, em cũng đã từng hoàn cảnh của chị, và bạn bè e cũng rất nhiều ng chán nản vì công việc của họ....từ tiền lương, đến việc bị sếp chèn ép, môi trường công ty...v.v.vv.....đủ thứ chị ak. ĐI làm thuê lương 3,4tr hay 15,20tr e cũng thấy đều có những cái khổ riêng. Cứ trong chán ngoài thèm thui chị ak. Nếu cv hiện giờ là cv yêu thích của chị, thì cứ làm đi chị nhé! lương lậu rồi dần dần sẽ khá nên thui c ak! hihi
Ðề: Tâm sự khi đi làm Bạn mới ra trường có công việc có lượng tiết kiệm nuôi sống bản thân tớ thấy vẫn còn tốt. Còn nhiều bạn không thể xin nổi việc bạn ạ. Cố gắng lên làm lâu rồi tìm việc mới lương tốt hơn thì lúc đó chuyển.
Ðề: Tâm sự khi đi làm ở đâu cũng vậy thôi bạn, mình làm kinh doanh cũng thấy vất vả ghê, cứ lo đơn hàng rồi doanh thu doanh số nhưng mới ra trường cố gắng thôi chị mình chăm chỉ cố gắng trời không phụ đâu ạ
Ðề: Tâm sự khi đi làm Khó khăn chung thôi bạn ơi. Mình ra trường, gác bằng cử nhân ở nhà làm mấy cái ý tưởng táo bạo, lao đao rồi bán hàng thêm nêm cũng ngóp nghép qua ngày đây thôi. Ở đâu cũng khó khăn cả. Kinh nghiệm bán hàng onl của bạn thế nào? Chị bạn mình đang tuyển nhưng mình k làm vì vẫn đang thực hiện ý tưởng của bản thân. Hàng bên chị ấy là thực phẩm sạch nha. Bạn có nhu cầu cứ inbox mình!
Ðề: Tâm sự khi đi làm Ở cty tư nhân nào cũng vậy, họ quản lý chặt chẽ cũng vì cái quyền lợi của mỗi người thôi, đảm bảo công bằng không ai hơn ai. Cái việc trừ tiền mình bị suốt :v Cơ mà có vậy thì chả ai kêu ca đc cái gì vì họ trừ đúng, không làm thì không có hưởng. Nghề tay trái của mình cũng làm seo và marketing onl, giờ kd cái gì cũng liên quan đến mạng ^^ đôi lúc cũng cảm thấy đời thật bấp bênh -->> để suy nghĩ thoải mái, thoáng và lạc quan hơn, con đường nào cũng có lối đi, bà mình hay bảo mình rằng "nếu cs không có khó khăn thì không thể trưởng thành"
Ðề: Tâm sự khi đi làm Bạn mới đi làm phải cố gắng thôi, ko có việc nào nhẹ nhàng dễ dàng mà lại lương cao đâu bạn. Bạn đi làm mới năm đầu chưa dc cộng nghỉ ngày phép là đúng rồi, nếu còn làm ở cty thì đừng nên than vãn nhiều hãy cố gắng vì mình đang có việc làm đi. ngoài còn nhiều ng thất nghiệp chưa có việc mà làm ấy.
Ðề: Tâm sự khi đi làm Nhiều khi mình cũng chán việc tới tận cùng, có khi còn ước sao k sóng thần, khủng bố tiêu hết công ty cho xong. He, nhưng thôi thì qua phút chán nản lại sốc tinh thần, cố lên cố lên.