Có mẹ nào làm biên dịch như em không ạ? Em mới làm biên dịch cho 1 cty du lịch được 5,6 tháng mà thấy mông lung quá, nhiều lúc chán k chịu được. Có mẹ nào giống em không?
Ðề: tâm sự nghề biên dịch mình nghĩ là bạn chưa định hướng đựoc cho bản thân thôi, chứ nói thật nghề biên dịch làm việc với sách vở vốn buồn tẻ mà. Không đam mê khó làm lâu dài được
Ðề: tâm sự nghề biên dịch mình cũng đang làm biên dịch. chỉ đọc và dịch chứ k nói nên ngoại ngữ lâu k nói , giờ nói cũng hơi ngượng, thậm chí nghe ngta nói chẳng hiểu gì. hix
Ðề: tâm sự nghề biên dịch Chắc có lẽ bạn tìm công việc khác sẽ phù hợp hơn, vì làm việc mà thấy chán thì càng lâu sẽ càng mất thời gian thôi bạn ạ.
Ðề: tâm sự nghề biên dịch Nghề này sẽ có nhiều triển vọng nếu mn kết hợp với cả nghề phiên dịch nữa, gọi là biên phiên dịch thì sẽ bớt buồn tẻ hơn.
Ðề: tâm sự nghề biên dịch suốt ngày gắn với sách vở cũng buồn thật ạ nếu là phiên dịch đi giao lưu nhiều thì thích hơn rất nhiều