xưa còn nhỏ, em hay có thói quen viết nhật ký,giờ bận bịu r công việc,con cái ,em nhớ lắm mà k viết đc.tiện cái onl suốt ngày nên mở cái topic này...từ nay ngày nào có gì em đều viết vào đây để thỉnh thoảng lôi ra đọc.. 23/06: sáng lên cty r hùng hục chả họp hành gì lao lên times city để đón cô khách số tứ quý hẹn 9h30..dặn cháu p lên trc chờ cô,giọng nói rất đanh thép..vừa phi vào hầm cô gọi bảo con dâu cô đẻ.cô hẹn cháu tới 11h..cháu muốn xỉu quá ) nhủ thầm,thôi lên trên mua bánh,nước ra sảnh chờ cô,đằng nào cũng lên rồi.ung dung lên sảnh,gọi 1 cái bánh của fresgarden và 2 chai lavie,nuốt mà k thấy trôi... 11h kém cô gọi bảo : cháu ở sẵn đấy chưa,cô đến là phải có cháu ở đấy đấy nhé... mừng vì khách vẫn đến và tin tưởng... gặp cô...xinh đẹp,da dẻ mịn màng ( còn hơn cả da cháu ) nét mặt sắc nhưng ánh mắt nhân hậu...1 vẻ đẹp mà ta hằng tôn vinh )) cô đang phân vân chọn căn 54 và 82m...cô bảo có nhiều bên mời cô nh khi nc qua đt,cô quý nên tìm cháu.. hỏi cô làm nghề gì,cô nói vỏn vẹn: cô làm thương trường... phi về đến cty lúc 12h30,ăn bát bún to uỵch.. thôi xong chiến dịch giảm cân !!! tag : logement de luxe à Hanoi
Ðề: tâm sự nghề " cò nhà " Làm nghề BĐS có khó lắm không ạ, làm sao để tìm được khách ạ, mình biết mỗi rao vặt
Ðề: tâm sự nghề " cò nhà " làm nghề này đòi hỏi con người phải thật năng động, chịu khó quan hệ, em thì chịu rồi.
Ðề: tâm sự nghề " cò nhà " nghề này nói chung khó,có khi rất vất vả...khổ và nhục...cả đói nữa... nhưng nhiều khi rất vui, đc khách tin tưởng,mỗi ng lại có 1 đặc điểm riêng...
Ðề: tâm sự nghề " cò nhà " mỗi nghề đều có cái khó và khổ riêng mà bác...em thì lại phục các bác nghề khác...
Ðề: tâm sự nghề " cò nhà " em lại k thấy thế đâu bác ơi...em k có duyên tìm nhà cho ng thân quen,toàn chê đắt rẻ,đòi chuyển từ khu này sang khu khác...trong khi đó trên mạng toàn đăng giá rẻ....
Ðề: tâm sự nghề " cò nhà " qua cái thời mua bán sốt xình xịch r ạ,giờ ng mua cũng thông thái cực kỳ luôn,hiểu biết xã hội rộng....
Ðề: tâm sự nghề " cò nhà " ngày xưa e nghĩ bán đc là do cái duyên,nhưng nói thật khi làm đc gần 1 năm như bây giờ thì em lại thấy không p do duyên...mà do có giỏi hay k ? em đã tận mắt tận tai chứng kiến các anh chị lâu năm trong nghề,rất nghệ thuật,rất lọc lõi và cũng rất giỏi... em chưa bán đc nhiều,k biết là do em k nghệ thuật,k lọc lõi hay k giỏi nữa..
Ðề: tâm sự nghề " cò nhà " lâu r k vào topic này... mấy tháng trôi qua, có nhiều thứ thay đổi quá.. đúng là thật thà hay bị thiệt thòi, nhưng thôi, ai sống thế nào thì mặc, mình cũng có khác đc đâu. hôm nay lại có khách hỏi, bảo sao giá em đưa ra là cao quá, bên khác đăng rẻ lắm mà..giải thích cho khách xong thì họp hành luôn... lâu lắm r k chốt đc hợp đồng nào, buồn và suy nghĩ nhiều...
Ðề: tâm sự nghề " cò nhà " Bất động sản nằm bất động mà, mẹ cháu buồn làm gì cho nhanh già, cười tươi cho trẻ lâu
Ðề: tâm sự nghề " cò nhà " cám ơn bác quan tâm nhé, thỉnh thảong em cũng mua đồ amway của bác, chúc bác cũng luôn vui nhé !
Ðề: tâm sự nghề " cò nhà " khi nào rảnh ra em sẽ kể ạ, em cũng bị rồi, nhưng thấy tý lệ chưa nhiều như các đồng nghiệp khác. nh em bị quá nhiều lần khách ưng ơi là ưng r nhưng về nhà thì người thân gàn , k cho mua nữa...hức...buồn ...