tâm sự ngoài lề về công việc giúp việc theo giờ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi toilatam, 7/1/2015.

  1. toilatam

    toilatam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    là một sinh viên năm 3, hiện tại đã gắn bó với công việc này dc gần hai năm, chẳng dám nói là yêu nghề nhưng thiếu vắng nó cũng làm mình lao đao lảo đảo, lịch học lung tung tiền tiêu túng thiếu, nhờ có nó mình đã vượt qua đc những tháng ngày sinh viên thiếu thốn, trang trải được phần nào những nhu cầu về ăn ở mặc của mình mà không phải gò bó trng những đồng tiền chắt chiu của ba mẹ anh chị, cảm thấy mình cũng có ích khi kiếm đc đồng tiền và giúp đwox dc phần nào cho cuộc sống, mình có lẽ thích công việc này vì nó linh động thời gian và kiếm dc khá tiền hơn là những công việc khác, đương nhiên nó cũng dòi hỏi hơn về sức khỏe thể lực và tinh thần, cũng đã làm qua nhiều nhà thấy mỗi nhà một vẻ, rồi cũng ra đi :D có lẽ tại minh làm chưa tốt hihi , có những nhà họ k thuê nữa , có những nhà phải bỏ dở kh mình bận việc học cũng có những nhà bỏ dở vì họ xảy ra sự kiện gia đình, cũng có những nhà họ k thuê nữa bởi vì họ tìm được người khác tốt hơn mình, có những nhà cũng gắn bó từ lúc đầu đi làm đến bây giờ, có lúc muốn từ bỏ để quay trở về thời kì ăn bám bởi vì công việc mệt mỏi và áp lực , có mâu thuẫn xích mích với chủ nhà và có cả sự k hài lòng trong suy nghĩ, mình cũng chẳng phải hoàn hảo nhưng yêu cầu tối thiểu là tôn trọng và hiểu nhau. cá nhân thì cảm thấ bản thân mình như thế là ổn, thái độ trách nhiệm với công việc và người đi thuê như thế là ổn, hoàn thành công việc được giao một cách nhanh chóng, mình cũng muốn nhanh để có thời gian riêng cho mình và cho chủ nhà cũng có không gian riêng cho gia đình họ, vf cũng tự nhận thấy đôi khi mình lại cẩu thả trong công việc làm không đạt yêu cầu một số chỗ, khi là lau chỗ này chưa sạch, khi là quên mất phải làm chỗ kia , hê hê, nhà thành phố, chỗ thì làm mấy tầng, chỗ thì mấy phòng nào là nvs ban công phòng ngủ khách rồi đồ vật , một đống công việc đấy thì thi thoảng có sai sót k đnags kể thì mình cũng thấy bình thường, chỉ cần chủ nhà nói nhẹ nhàng chỗ này chưa được lần sau làm tốt hơn hay làm lại mình cũng ok, có cái gì là hoàn hảo đâu, đưog nhiên cũng chẳng thể biện minh cho sự bất cẩn của mình được , vì tính mình thực sự hay quên và hơi cẩu thả, công việc chỉ có thể coi là tương đối k thể tuyệt đối sạch không còn hạt bụi nào được, , một số cảm xúc rất tiêu cực khi đi làm cảm thấy cv này thật thấp bé, nên ít nói vs ai về công việc, nhưng k có nghĩa mình coi khinh nó hay xem thường những người làm công việc đó, gọi là gì k thể gọi tên cái suy nghĩ ấy được, đôi lúc mình rất tự ti , nhưng rồi nó cứ qua đi, hàng tần nhận được những đồng lương do mồ hôi công sức mình rra cũng thấy vô cùng vui vẻ và mãn nguyện, mình cũng chỉ mong có thể trả được đồng lương xứng đnags với công sức mà mình bỏ ra, không hi vọng gì cao hơn cả , thế đã mình hết suy nghĩ rồi hê hê
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi toilatam
    Đang tải...


Chia sẻ trang này