Tâm Sự Người Con Xa Quê Tết Nay

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi Xây Nhà Lắp ghép, 9/2/2021.

  1. Xây Nhà Lắp ghép

    Xây Nhà Lắp ghép Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/2/2021
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi rời xa gia đình để bắt đầu cuộc sống tự lập lập. Lúc đó tôi đỗ đại học và bắt đầu cuộc sống xa gia đình. Gia đình tôi không được khá giả do đó tôi cố gắng tự lập mọi việc. Cũng là thương bố mẹ ở nhà tần tảo kiếm tiền để lo cho con hằng tháng. Ở quê kiếm tiền rất khó mỗi tháng có tiền 1 đến 2 triệu để cho con là vô cùng vất vả. Tôi nhớ mẹ tôi lam lũ nhớ cảnh ba tôi trời mưa giá rét đi giao hàng để kiếm tiền nuôi anh em tôi ăn học. Tôi tự nhủ rằng mình làm gì cũng phải nhớ về ba mẹ do đó tôi không dám ăn chơi tiêu sài phung phí. Mỗi tháng tôi dạy kèm để kiếm thêm giảm bớt chi phí từ gia đình.

    Tết năm nay khác với năm xưa, tôi đã không về thăm được ba mẹ lòng chợt nhớ chợt thương. Tôi viết câu chuyện này hy vọng gặp ai đó cùng đồng cảm như tôi!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Xây Nhà Lắp ghép
    Đang tải...


Chia sẻ trang này