tâm sự người đi giúp việc theo giờ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Việt.Hà, 2/8/2014.

  1. Việt.Hà

    Việt.Hà Guest

    Hôm nay trời mưa, đi làm về gặp mưa đúng là rất đen và thấy tủi thân lắm. Em có điều chia sẻ với các anh chị có bạn đang là sinh viên giúp việc cho nhà anh chị. Em không biết là khi đi làm, bọn em có điều gì hay khi thuê người làm a/c chắc thấy tiếc tiền lắm phải không ạ? lương cả tháng đi làm, dù là đi giúp việc có được ăn 1 bữa tại gia đình, nhưng vừa ăn xong là đã phải đứng dậy rửa bát, làm việc luôn.Lương nhỉnh hơn các công việc khác nhưng có công việc nào vừa nấu cơm vừa dỗ đứa 3 tuổi, vừa phải bảo đứa 7 tuổi học không ạ???
    Em cũng chẳng ngại gì việc nhiều hay dỗ trẻ con, chỉ là hôm nay có hơi buồn vì công đi làm ai chẳng muốn nhận lương cao xứng với công mình bỏ ra, lại là sinh viên bao nhiêu thứ phải lo phải chi,a/c thiếu 100k-200k cũng chẳng ảnh hưởng lớn lao gì, nhưng với sinh viên bọn em thì quý lắm ạ. Hôm nay đi làm về gặp mưa lại "được" trả lương với cách trừ lương lạ nhất mà em gặp nên có ít dòng muốn viết cho bớt buồn. Mong a/c nào có bạn đang giúp việc cho nhà mình thì đừng quá khắt khe mà trừ lương của các bạn nửa buổi vì xin về sớm đi ăn sinh nhật bạn nhé :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Việt.Hà
    Đang tải...


  2. Elaine1589x

    Elaine1589x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    1,528
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tâm sự người đi giúp việc theo giờ

    Chia sẻ với bạn.Mình từng đi làm giúp việc cho khá nhiều gia đình rồi.Có lẽ mình may mắn hơn bạn vì những gia đình mình từng làm việc đều rất yêu quý và tôn trọng mình.Anh chị ấy dạy con khoanh tay chào mình khi mình đến làm,bye bye khi mình về :) Vấn đề tiền nong thì các anh chị ấy không bao giờ để cho mình phải nghĩ ngợi.Ngoài tiền lương hàng tháng còn có thưởng thêm khi mình làm tốt rồi thưởng quý,mình xin về sớm 1 - 2 tiếng vẫn tính lương bình thường.Anh chị ấy đi chơi cho mình nghỉ cũng không trừ lương.Thậm chí có tháng mình xin về quê 2 -3 lần anh chị ấy cũng vẫn trả lương đầy đủ cho mình!
    Bạn à,bạn đừng tủi thân chỉ vì bạn và mình chỉ là giúp việc.Đây là một nghề cao quý lắm.Bạn hiểu cụm từ "giúp việc" nghĩa là gì không?Là mình đến nhà làm giúp cho gia chủ những việc mà họ không làm được vì một lý do nào đấy.Chúng ta là người đỡ đần và quán xuyến việc gia đình giúp họ.Ngoài trách nhiệm với công việc,cần phải có tình thương với gia đình mình đang làm việc nữa.
    Nếu bạn cảm thấy có điều gì không vừa ý nên trao đổi thẳng thắn với chủ nhà để cả 2 bên hiểu nhau hơn,không nên giữ ấm ức trong lòng sẽ khiến bạn không thoải mái khi đến làm nữa.
     
    lanphuongtptb thích bài này.
  3. An Phuong

    An Phuong Guest

    Ðề: tâm sự người đi giúp việc theo giờ

    Tớ cũng là sinh viên, cũng đi giúp việc theo giờ để kiếm thêm tiền ăn học. Câu chuyện của cậu làm t nhớ đến thời gian t đi giúp việc theo giờ cho một chị bên Giảng Võ, theo thỏa thuận thì t chỉ làm 3h một buổi nhưng hôm nào chị ta cũng bày la liệt việc ra bắt tớ làm hết rồi mới về-thường vào 3,5-4h/buổi, khi tớ làm việc thì chị kia luôn miệng giục làm nhanh với cả soi xét rất rất kĩ (từng góc bậc trên hành lang cầu thang, từng sợi tóc ở cống talet), t tự thấy mình khá kiên nhẫn nhưng t cũng chỉ chịu đựng đc 1 tuần rồi xin nghỉ, lúc trả lương thì ko thêm một đồng nào so với thỏa thuận ban đầu cậu ạ, vậy là 30 phút-1h mỗi ngày làm việc cật lực của mình coi như bỏ đi, tớ ko hiểu nổi họ nghĩ gì, chỉ trách mình hiền lành quá-chỉ biết cười nhạt rồi về. May mắn là chỉ duy nhất lần đó, sau này t toàn gặp được người tốt, các bác các chị thương sinh viên lắm, thường cho t hoa quả hoặc bánh kẹo mang về, có khi cho quần áo, tiền thừa 5-10k cũng ko tính, cũng ko nhiều nhặn gì nhưng cảm thấy rất ám áp. T thấy chị chủ của c đúng là khắt khe quá, mình ko phải tiếc gì một nửa buổi nhưng cách xử của ng ta làm mình thấy chạnh lòng quá, mình đi làm rất ý thức và trách nhiệm, nhiều khi về muộn hoặc làm vất vả hơn chút mình cũng ko bao giờ tính toán, vậy mà...., công việc đã vất vả, lại thêm cái sự chán nản vậy thực sự thấy rất cực. Nhưng thôi, cố lên cậu, cuộc sống có nhiều khi ko như ý mình muốn nhưng cũng nhờ vậy mình trưởng thành hơn. PS: Trời mưa để xoa dịu đi nỗi lòng mình đấy ^_^
     
  4. clubsinhvien88

    clubsinhvien88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2014
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: tâm sự người đi giúp việc theo giờ

    Đồng cảm với bạn , tuy nhiên trong cuộc sống phải có khó khăn mới thành người.
    Chúc bạn vẫn yêu thích công việc giúp việc theo giờ .
     
  5. Việt.Hà

    Việt.Hà Guest

    Ðề: tâm sự người đi giúp việc theo giờ

    cảm ơn mọi người nhé, t sẽ xem xét nếu cảm thấy ko thoải mái quá thì sẽ ý kiến. Nói chung, buồn thật. Người ta chỉ giàu vật chất chứ tình cảm chắc ko hay nghĩ cho người khác, gặp nhiều người như vậy nên tớ cũng bớt buồn, đến làm chỉ quý mỗi thằng nhỏ, chơi với trẻ con thích nên tớ ko nghĩ nhiều tới bme nó :)
     
  6. HandQ

    HandQ MotherGardenVietnam.com

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    2,499
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: tâm sự người đi giúp việc theo giờ

    Chị đọc mấy comment của bọn em thì thấy bọn em toàn là người tốt, vì thế các em muốn chủ của mình đối xử tốt với mình. Đứng ở góc độ một người có nhu cầu, chị thấy như thế này, như em chủ top thì có vẻ như gia đình chủ nhà của em bắt em làm nhiều việc , và em than thở rằng em phải kiêm nhiều việc vừa nấu cơm vừa trông con lại phải kèm đứa 7 tuổi học. Nhưng em quên rằng khi em chọn công việc này thì có nghĩa là em đã chấp nhận nó, nhiệm vụ của em là làm những việc mà chủ nhà vì lí do nào đó không thể làm. Đúng, và em có nghĩ là những việc em đang phải làm ấy là những việc mà ông chủ, bà chủ của em không thể làm vì quá mệt, họ phải đi làm vất vả nuôi 2 đứa con, chi đủ thứ tiền như tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền thức ăn, sữa bỉm, đồ chơi cho con, họ thuê người làm, đôi khi không phải họ giàu có mà họ không có sức để đảm đương. Vì thế họ sẽ phải cân đối, từng đồng, tiêu pha sao cho hiệu quả, em tin không có khi lương của họ đi làm chia ra bình quân cũng không được 30 - 35n/ giờ như em đâu. Vì vậy em đừng trách người ta là vì tiếc tiền nên bắt em làm nhiều việc.

    Chị đã từng thuê 1 bạn, làm sinh viên cao đẳng kinh tế ở cầu Tó Hà đông, thoả thuận 35n/ giờ , chỉ có rửa bát, lau nhà, vệ sinh toilet .... một căn hộ chung cư chỉ có 70m2, vậy mà bạn ý làm đến 4 tiếng đồng hồ mà trong khi đó chị cũng làm cùng. Vậy mà bát vẫn còn vết dầu mỡ, đến tối kiểm tra chị phải rửa lại. Vì làm xong là 12h trưa nên chị ko nấu cơm, gọi bún chả cho cả nhà và mời em ý ăn cùng,, chị nghĩ chắc em ý chỉ tính tiền 4h làm việc thôi , vậy mà ăn xong tính tiền em ý vẫn tính em ý làm 5 tiếng đồng hồ - em ý cộng cả thời gian em ý ăn vào đó, mà quên rằng chị cũng đã trả tiền cho bữa trưa ấy. Chị cũng ko thiếu 35n để trả thêm cho em ý nhưng cái chị muốn nói là, đôi khi có những người họ ko biết điều, dù là người đi làm hay người đi thuê làm thì cũng có người nọ người kia.

    Cái gì trên đời cũng có giá của nó em ạ, nếu em cứ làm tốt, hết trách nhiệm của mình thì ko ai để em thiệt cả, chị chắc ko có duyên với người làm hoặc chị hiền quá nên chị chưa gặp ai làm giúp chị mà biết sống cả, người thì khôn lỏi tiền chợ, người thì làm biếng, 5h chiều vẫn chưa ngủ trưa dậy để chuẩn bị đồ ăn cho bé và nấu cơm bữa chiều, ko chỉ một lần mà nhiều lần phải gọi dậy nhiều lần đến phát ngại. Rõ chán, mà nói thật, chị chưa bao giờ nói trống không hoặc thiếu tôn trọng, luôn dùng từ : ' em lấy giúp chị cái khăn, em lau nhà giúp chị nhé..." với chị, mỗi người trên đời này có một nghề, người buôn bán, người làm giám đốc thì cũng có người làm lao công hay giúp việc, vì thế chị luôn trân trọng mọi người và luôn dạy con chị ai cũng phải đi làm để kiếm tiền, bằng việc này hay việc khác mà thôi.

    Nên, chị cũng đang rối đây, thực sự mệt mỏi vì người giúp việc, Chị thấy người giúp việc tốt khó lắm, đa phần quá nhiều chuyện, thọc sâu vào chuyện riêng của mỗi gia đình, không biết ăn cây nào dào cây ấy, hay buôn chuyện vớ vẩn, kiếm chuyện làm quà với những người xung quanh, chưa kể còn đong đưa ông chủ ( vụ này thì nhà bạn chị gặp), ko yêu bé ( hay quát và thô bạo chị ko có bố mẹ bé ở bên - xin lỗi chứ, con chị mà bị thế này thì chị vả cho gẫy răng, ) chưa kể thói khôn vặt, tham lam từng đồng bạc lẻ, đi chợ mua rau 3000 về bảo 4.
    Thôi, túm lại là người tốt khó kiếm.... Cố lên thôi..........
     
  7. macgam1973

    macgam1973 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: tâm sự người đi giúp việc theo giờ

    Tớ cũng đang giúp việc theo giờ đây. Nói chung là mình may mắn gặp phải nhà tốt tính, nhưng đến 5/8 này họ mượn giúp việc cả ngày rồi vì hết thời gian nghỉ đẻ pjair đi làm mà buồn quá giờ tìm việc cũng khó lắm nhất là tìm được gia đình nào tốt thì lại càng khó hơn.
     
  8. vutuelinh

    vutuelinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2013
    Bài viết:
    1,281
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: tâm sự người đi giúp việc theo giờ

    Chị HandQ nói đúng thế?nhưng phải nói thật với bạn là khó gặp được ngv tốt lắm,chị bạn m có em GV theo giờ em ấy rát tốt hiền lânhf thật thà nhưng em ấy chả làm được gì ra hồn cả rửa bát thì bẩn,gấp quàn áo thì để mặt trái và gấp k gọn gàng mà lộn xộn,nấu nướng thì k biết nấu ,có mỗi luộc rau nấu canh cũng k xong...nhưng c ấy vẫn thuê vì em ấy thật thà..còn nhiều gv thì làm rất tốt nhưng lại xấu tính.nói chung là cẩ chủ nhà và gv cũng p có người nọ ng kia chứ,
     
  9. Việt.Hà

    Việt.Hà Guest

    Ðề: tâm sự người đi giúp việc theo giờ

    hì, em cũng không than là công việc mệt hay vất vả. Nhà chị chủ em có 2 bé nhưng em chơi với 2 bé được và thấy vui.
    Vấn đề của em là thái độ của chủ gia đình khi đối đãi với người giúp việc chị ạ, dù là không có việc có mệt hay vất vả nhưng chủ gia đình có lòng và cách tính toán của người ta không khắt khe và ghê gớm thì em vẫn vui vẻ. Chị à, giờ em đang làm nhà chị ý là 13k/g và tính ra 1 buổi em được 80k/ngày, nhưng nếu em xin nghỉ 1 buổi thì chị chủ trừ 100k/buổi chị ạ. Và em chưa nghe bạn em có gia dình nào trừ 1/2 ngày lương vì xin về sớm cả. :) Chị ơi, ai cũng có khuyết điểm ít hay nhiều mà thôi ạ,ít thì bỏ qua được còn nếu nhiều mới gây ức chế , chị đối tốt với người khác thì dù không làm cho chị thì người ta cũng thấy quý và nhớ sự "thảo" của chị cho người ta. Theo em, đối tốt với người khác thì không thiệt đâu ạ. Thân chị !
     
  10. giadinhkien

    giadinhkien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/1/2008
    Bài viết:
    1,965
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tâm sự người đi giúp việc theo giờ

    Nói chung nếu ko tốt thì đi làm nhà khác bạn ạ, mình cugnx thuê giúp việc gđ và thấy ai cũng có quyên lựa chọn cả, nhưng mình làm tốt thì cũng đa số ko để cho mình thiệt đâu.
     
  11. ocbienily

    ocbienily Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2008
    Bài viết:
    2,046
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: tâm sự người đi giúp việc theo giờ

    Em gv theo giờ nhà mình thì ngoan hiền, làm việc thì ko kỹ càng tỉ mỉ nhưng được cái lễ phép, ko ngại việc, thỉnh thoảng có việc em sãn sàng làm thêm 30p hay 1 tiếng mà ko tỏ thái độ gì, vậy là cuối tháng mình cũng ko để em ý thiệt, tháng nào cũng cho thêm 100, hoặc 200k, giờ mình cần gv fulltime cho em ý nghỉ cũng tiếc vì rất quý em ý.
     
  12. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,309
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: tâm sự người đi giúp việc theo giờ

    Lương 80k/ buổi mà nghỉ thì trừ 100k :( thôi cố lên bạn ạ trời ko phụ người có tâm đâu
     
  13. rio02612

    rio02612 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/8/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: tâm sự người đi giúp việc theo giờ

    mình chưa đi làm bao giờ và bây giờ cũng đang có ý định đi làm.ai biết thì giới thiệu mình với nhé.mình đang trong thời gian nuôi con nhỏ và ở nhà dọn dẹp nội trợ ,
    khó khăn ,mình muốn làm giúp việc theo giờ kiếm tiền sữa cho con.sdt 0984838706
     
  14. HandQ

    HandQ MotherGardenVietnam.com

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    2,499
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: tâm sự người đi giúp việc theo giờ

    gIỚI THIẸU SANG CHO TỚ ĐI CẬU, TỚ ĐANG CẦN ĐÂY, TÌM NGƯỜI TỬ TẾ KHÓ LẮM CẬU ƠI
     
  15. HandQ

    HandQ MotherGardenVietnam.com

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    2,499
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: tâm sự người đi giúp việc theo giờ

    Việt Hà có thể đi làm fulltime từ 7h sáng đến khi nấu xong bữa tối ko em? Biết ai giới thiệu chị nhé, có xe để đi giao hàng cho chị thì chị trả 4,5tr . thử việc 1 tháng
     
  16. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tâm sự người đi giúp việc theo giờ

    Có lẽ Em có trẻ nên suy nghĩ còn đơn giản chăng ?. Chị có vài ý kiến này nhé :
    - Em làm cho người ta thỏa thuận như thế nào ? : Ngày - tháng - tuần và nhân lương như thế nào ? nếu bình quân 1 ngày Em làm 80K mà khi nghỉ 1 ngày mà trừ 100K thì hãy hỏi xem hoặc tìm cơ hội mà làm cho người khác
    - Nếu như Em làm theo tháng mà nghỉ 1/2 ngày thì khi họ trả lương trừ 40K thì không có lý do gì buồn hay trách họ Em ạ. Khi họ đi làm kiếm tiền họ cũng bị trừ như thế thui
    - Nếu mỗi ngày thỏa thuận làm 3h mà Em thường làm hơn ( không bôi việc ) . Tháng lương không thêm nhưng trong trường hợp xin nghỉ ( đột xuất ) thì mới nên buồn và như thế mối quan hệ cũng chẳng lâu bền đc . Đừng so sánh trường hợp của người khác Em nha

    Hãy cứ làm đúng nhiệm vụ của Mình . Họ cho thêm thì tốt , không cũng chẳng sao .. Cơ bản mối quan hệ này là Cho - Nhận và đáp ứng nhu cầu . Không ai cần tốt với ai ( nhưng không phải là người xấu , gian tham ...) nhưng sự lâu dài là do cả 2 đều xác định là cần nhau và phải có trách nhiệm - nghĩa vụ với nhau cộng thêm tình và lý . Còn không thì có quyền say Goodbye như nhau

    :) (u)
     
    Sửa lần cuối: 4/8/2014
  17. Việt.Hà

    Việt.Hà Guest

    Ðề: tâm sự người đi giúp việc theo giờ

    chị có thể llac qua số điện thoại 0962627827 cho em để em biết thêm thông tin về ycau của chị không ạ.
     
  18. Việt.Hà

    Việt.Hà Guest

    Ðề: tâm sự người đi giúp việc theo giờ

    hì, Em cảm ơn mọi người quan tâm ạ. Chị chủ nhà em có hơi keo tí xíu nhưng cũng không hay soi mói hay ra vẻ, làm ở nhà chị cũng thoải mái lắm ạ.Mỗi nhà làm có những yêu cầu khác nhau. Chắc ban đầu do không trao đổi kĩ công việc nên thành ra có hiểu lầm như thế. Em giờ đang là năm 4 nên thời gian rảnh cũng nhiều,cũng có kinh nghiệm làm việc rồi,cơ hội tìm công việc cũng còn nhiều nên em sẽ suy nghĩ kĩ hơn ạ,có khi em hợp làm giúp việc không thường xuyên hơn :D
    Cảm ơn các chị nhiều ạ :)
     
  19. thuyhdong

    thuyhdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2012
    Bài viết:
    2,821
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: tâm sự người đi giúp việc theo giờ

    hihi. hay quá. em cũng đang gv theo h kiếm thêm tiền sữa cho con đây. theo em mẹ nào cũng có cái lý riêng. đúng là chủ thì phải chi đủ thứ tền nhưng chỉ mong chủ hiểu đc nỗi lòng và tôn trọng ng gv 1 chút thôi ạ. sống còn lâu còn dài làm khó nhau làm gì. ko ưng điều gì thì mình nói ý nhỏ nhẹ thôi ạ. chủ có để đồ gì hay để thối tiền em cũng chẳng bao giờ động đến. đc cái gặp toàn chủ tốt. rất lịch sự ạ
    Em ở hà đông nhận giúp việc theo giờ giá rẻ đây ạ. uy tín chất lg nha. ai có nhu cầu liên hệ 0985200694 :D
     
  20. Soto

    Soto Thành viên mới

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: tâm sự người đi giúp việc theo giờ

    Nhà chị cũng rất hay tìm các bạn sinh viên đến làm việc nhà giúp. Cơ bản chị thấy các em đều ngoan, chịu khó. Chỉ có 1 điều là các bạn hay làm thời vụ quá. Ví dụ như chỉ làm hết hè rồi thôi. Hoặc có bạn đã biết lịch học của mình rồi, tuy nhiên muốn đi làm thêm kiếm tiền nên vẫn bảo chị là em làm được. Kết quả vào năm học lại bảo lịch học em buổi chiều. Chị lại phải tìm bạn khác.

    Bây giờ sắp vào năm học mới rồi, chắc các em đều đã có lịch học. Vậy bạn nào muốn tìm công việc lâu dài, 3h/1 ngày vào khoảng 4h-7h tối (giờ này có thể sớm hoặc muộn hơn 1 chút linh hoạt theo giờ học của các em), 1 tuần nghỉ 1 ngày thì nhắn cho chị nhé. Chị muốn tìm bạn nào làm lâu dài, ít nhất là 1 năm mà dài hơn thì càng tốt. Các bạn đã từng làm nhà chị rồi đều rất thích nhà chị vì nhà chị luôn vui vẻ thoải mái. Chị mong muốn bạn nào sạch sẽ, gọn gàng, chịu khó nhé.

    Cảm ơn các em.
     

Chia sẻ trang này