Ông bố xin chào tất cả các bà mẹ gần xa. Bởi vì...bà mẹ nhà em ...không biết rành mặt chữ nên em xin gia nhập thay ạ. ( chúng em ở đảo mà!+ vợ em u40) Em xin tâm sự: 1. Em kết hôn được 7 năm rồi ạ 2. Em 32 tuổi, vợ em 39 (chị em đừng cưới nhé) 3. 5. Từ khi lấy nhau, sau 7 năm không có con, em thương vợ lắm- không được làm mẹ 6. Em cứ nghĩ tại em, vì tinh dịch của em loãng- em không dám nói với vợ. Bọn em cũng không đi khám, cứ nghĩ không có "duyên" (vợ em sức khỏe OK lắm, tập thể dục hơn cả em, không bệnh lát vặt) 7. Vây mà 3 tháng trước chuyện xảy ra như sau: - em thấy bụng dưới vợ em cứng, em nghi là có khối u, em liền bảo vợ em đi rờ (sờ) thử một số chị em xem sao. Vợ trả lơi răng "ai mà chăng như thế". Em nghi vợ em không làm, mà còn trả lời qua loa, nên em lập tức đưa đi siêu âm. Kết quả Bs nói phải đi gấp vào bv Hùng Vương. Em mua liên 2 vé bay vào - sau khi khám o bv HÙNG VƯƠNG, để cho chắc ăn, em đưa tiếp đến bv XUYÊN Á. KQ 2 nơi giống nhau: có thai 6 tuân. -+ 03 ngày. Và có khối u xơ to băng chén ăn cơm!- hu hu, các bác sỹ rất ngạc nhiên, tư vấn tận tình lăm. Bs Trí ở bv HÙNG VƯƠNG khuyên em nên ở lại SG để chăm sóc, dưỡng thai. Nhưng ở SG thì ...không..., không có ngươi thân, vợ em lại rất "nhà quê" và hơn nữa em sắp phải đi dạy học...bọn em quết định về phú quốc, theo hẹn Bs đến 27/8 sẽ trở lại SG. - về nhà tưởng "thuận" ai dè, đêm qua vợ em chảy máu nhiều lắm, suýt nữa ngất. Hu hu. Em kêu cứu thương ( nhà em cách bv 30 Km,). Rồi Bs sơ cứu, truyền nước...và sáng nay làm siết nghiêm, siêu âm... - KQ: " NGỰA CON" Vẫn còn hy vọng. Nhưng rất, rất ...%. Mọi ngươi đều khuyên nên ở luôn SG. Nhưng nếu đi ở một mình thì không xong, em mà đi cùng thì ...lấy đâu ra.( nghỉ dạy không lương ạ). Cho em xin một lời khuyên. Vợ em lơn tuổi rồi, nêu lỡ thì coi như...2 đêm nay em thực trắng, nhìn vợ mà thương...người ta nói " ngàn trùng gửi bóng tùng quân, nắng mưa che trở cho thân cắt đằng" - hu hu hu. Em thật vô dụng, chỉ dối lòng rằng" Đã có nhiều phụ nữ phải vào rừng tự sinh" , rắng" phụ nữ Châu Phi còn vừa mang thai,vừa đói khát", và nhiều phụ nữ đang mang bầu mà còn bị chồng đanh đập, ...còn vợ em mang bầu được chồng quan tâm từ bước đi đến giấc ngủ...Nhưng không, điêu đó chỉ là liêu thuốc Tam thời thôi! EM PHAI LAM GÌ CÁC MẸ NHỈ. mẹ nào rảnh thì Mail cho em nhé. Em xin cảm ơn các mẹ Đa đọc tâm sự của em. ( cách xưng hô này do Mình hay vào diễn đan NNVN)
Ðề: Tâm sự ông bố bầu ca này khó nhỉ .k le nhà bố nó k còn người thân thích gì hay sao ,7 năm mong ngóng chờ đợi cho dù còn 1 tia hi vọng cũng nên nắm lấy . Nếu bx của bố nó chịu khó can đảm ,và thêm 1 người thân thiết chăm sóc nữa thì nên nằm dưỡng thai tại bv ,vì có u như vậy ,lại hiếm muộn nên cần sự chăm sóc đặc biệt .bên cạnh đó bố nó phải đi làm ,là hậu phương thật vững chắc thì chị nhà mới yên tâm đc ,vì nằm viện là tốn kém lắm đấy. 1 điều nữa là chị như vậy nên hạn chế đi lại hết mức có thể bố nó nhé. cuối cùng em xin chúc toàn thể gđ a sức khỏe.
Ðề: Tâm sự ông bố bầu chia sẻ với bố nó nhé,, đúng là hoàn cảnh éo le lại càng éo le hơn,,, cố gắng thôi bn ạ cũng chẳng biết nên khuyên bn thế nào nữa
Ðề: Tâm sự ông bố bầu Em cũng chỉ biết khuyên anh chị cố gắng thôi. Cầu trời phù hộ để 2 mẹ con khỏe mạnh đến lúc mẹ tròn con vuông.
Ðề: Tâm sự ông bố bầu Em nghĩ là vay mượn cố gắng cứu con ạ! Vì hiếm muộn mà nhiều ng còn tốn bao nhiêu tiền của mà ko được. Cố gắng hết sức để ko hối hận ạ! Chúc 2 vc anh chị sớm vượt qua nhé!
Ðề: Tâm sự ông bố bầu đọc tâm sự của bố nó mà e thấy thích vì toàn chất văn, hay quá, chia sẻ nỗi lo cũng gđ, biết làm sao bây giờ thui thì cố ở viện với mẹ bầu thêm tý cho mn cháu quen rồi về làm lên thăm thường xuyên thôi, mn nhiều tuổi thế mà đang nguy hiểm thì chắc phải ở viện thường xuyên theo dõi cho yên tâm, hy sinh đời bố củng cố đời con tý
Ðề: Tâm sự ông bố bầu em cũng là 1 ống bố như anh, nhưng vk em thì sắp nhảy ổ rồi ạ chỉ mong mọi điều tốt lành đến với bà xã nhà anh, để anh có cơ hội được là 1 người bố tốt sau 7 năm mong ngóng
Ðề: Tâm sự ông bố bầu Đọc mà thấy thương bố nó quá, chẳng lẽ ko có họ hàng ạ, bố nó chịu khó vay mượn hay tạm ứng trước lương ở trường rồi lo cho mn ở viện, tmaj thời qua giai đoạn nguy hiểm này đã rồi lại về đi dạy, con cái đã khó vậy mà cứ đi đi về về, nguy hiểm lăm bn ah
Ðề: Tâm sự ông bố bầu chia sẻ cùng bố nó, nhưng thật ra thì cái này lựa chọn ác lắm, thử cầu cạnh người thân xem sao
Ðề: Tâm sự ông bố bầu A thử nhờ họ hàng, bạn bè xem. Chứ đi lại vất vả và cũng tốn kém lắm. Chúc 2 vc anh vượt qua mọi sóng gió, bắt được ngựa vàng.
Ðề: Tâm sự ông bố bầu Bố nó thử thuê ai đó trông chị hộ mấy tháng liệu có đc ko , thi thoảng bố nó lên cùng
Ðề: Tâm sự ông bố bầu theo mình thì anh nên đưa chị vào SG nằm viện theo dõi. Kinh tế khó khăn giờ phải vay mượn người thân bạn bè lúc khó khăn thế này. anh chị lại hiếm muộn và đã nhiều tuổi rồi lại càng phải trân trọng hơn. chúc 2 mẹ con khỏe mạnh
Ðề: Tâm sự ông bố bầu Em xin cảm ơn các bác, hôm nay vợ em cũng tạm ôn rồi ạ. Chức mừng bác blusky-87, cầu chúc "mẹ tròn con vuông." Em tính nhờ em gái em vào SG, nhưng thấy tội cho em gái.
Ðề: Tâm sự ông bố bầu chuyện đất đai ,nhà cửa bn cứ tạm gạt sang 1 bên đi ,nghĩ làm j cho rối rắm thêm .giờ bn nên tập trung vào vc chính ,chăm vk lúc bầu bí và chuẩn bị vay mượn tiền để đến lịch hẹn của bs còn đưa chị đi chứ ,cả lúc sinh nở cũng rất tốn kém nữa .
Ðề: Tâm sự ông bố bầu cố gắng lên bố, nhờ họ hàng, mọi người gần xa nội ngoại, mọi người sằn sàng giúp thôi, hiếm muộn, giờ bắt được ngựa vàng là may mắn lắm, chúc anh chị sớm đón cháu
Ðề: Tâm sự ông bố bầu Cảm ơn các bạn. Mình sẽ tính phương án 1 là: Phương án 3: Em sẽ tính tiếp. cảm ơn các bạn nhé. 5.
Ðề: Tâm sự ông bố bầu E nghĩ 1 là bố nó nhờ người thân ông bà hai bên lên chăm vợ để bố nó đi làm là hậu phươgn vững chắc cho 2 mẹ cin, hai là bố nó nên nghỉ ,ột time chăm vợ con vì con cái là tất cả, cố gắng vay mượn thêm ko thì mẹ cháu cũng nhiều tuổi rồi khó lắm ah, đc đến đâu hay đến đấy, bố cháu là người tốt hy vọng hạnh phúc sẽ đến với gia đình ah