Khi bị đời xô đẩy một số người bỏ cuộc, một số khác thì tiếp tục chiến đấu, một số ít học được những bài học và tiếp tục đi....Mình không biết mình thuộc loại nào? Mình đã từng bị dời xô đẩy xoo đẩy vào một trường cao đẳng sư phạm, rồi xô đẩy ra trường không có công ăn việc làm theo đúng chuyên môn và trở nên thất nghiệp,xô đẩy mình bỏ cuộc,chán+nản = muốn chết. Thấy mình bị động quá, mặc kệ để mặc cho đời xô đẩy. Đời xô đẩy mình lập gia đình với một người hơn hẳn mình một cái đầu,có công việc ổn định, kiếm được ra tiền...dẫn đến mình bị phụ thuộc, phụ thuộc một cách hoàn toàn, bởi trong tay mình không có một đòng xu dính túi....và tất nhiên khi mình như thế thì trong ánh mắt của gia đình nhà chồng, từ anh chị cho đến bố mẹ chồng, họ hàng bên nhà chồng sẽ nhìn mình bằng ánh mắt " một nửa" Không bằng ai và rằng " mợ không kiếm được ra tiền nên cậu ý mắng chửi thậm chí đánh hoặc đuổi mợ ra khỏi nhà mợ cũng phải chịu" trong tay mình mình chỉ có một tài sản duy nhất vô giá đó là con trai mình....Mình vẫn bị đời xô đẩy là một kẻ an bám không có ý chí tiến thủ, không có ý chí vươn lên tự làm giàu bản thân mình, nhút nhát như một con rùa chui trong xó cửa, mình thấy cuộc đời sao lại nhẫn tâm và tệ đến thế, mình nhìn mọi thứ đều có màu đen tối um sùm lại buồn + chán = chán đời...Đến một ngày cô bạn học và ở cùng mình thời sinh viên động viên và cho mình trang web này, cuộc đời mình bắt đầu lật sang trang mới bắt đầu có ánh sáng, mình tìm thấy niềm vui, sự nhiệt tình, hài hước hóm hỉnh của mọi người dành cho mình, mà ở cuộc sống hiện tại mình không có được những thứ đó. Cảm ơn con bạn thân, căm ơn các mẹ các chị và các em trên diễn đàn đã cho em những phút giây được thấy mình " được coi là người thực sự, được mọi ngươi nhìn bằng 2 con mắt". Tập tành nói chuyện, tập tành làm quen, tập tành giao tiếp, tập tành kết thân và tập tành kinh doanh cái thứ mà nhà mình trồng được đó là sữa bò tươi nguyên chất, chè khô và mật ong...Tập tành tập tành vàluoon mong được sự ủng hộ va biết đến của các mẹ. Các mẹ vào topic nhà em ủng hộ cho em với nha....Biết ơn các mẹ nhiều....nhiều...
Ðề: Tâm sự....tâm sự.... chúc mẹ nó ngày nào cũng tìm thấy niềm vui trên LCM nhé bà buôn may bán đắt , những tâm sự không biết chia sẻ cùng ai hãy mở lòng cùng LCM mẹ và tất cả các mẹ trên này nhé..........................
Ðề: Tâm sự....tâm sự.... Hix... cảm ơn mẹ nó nha. em cũng đang muốn như vây đây. tanh kiu mẹ nó nh lắm. ủng hộ em nha...chúc mẹ nó luôn vui vẻ, trẻ khỏev kiếm được nhiều xiền...
Ðề: Tâm sự....tâm sự.... Hì. Cảm ơn bạn nhé. Mình cũng đang cố gắng để sống thật vui mà. Hì. Chúc bạn luôn vui vẻ nha.
Ðề: Tâm sự....tâm sự.... cố lên cô bạn của tôi,mày yên tâm,rồi mọi chuyện đâu vào đấy thôi mà. chúc mày buôn may bán đắt
Ðề: Tâm sự....tâm sự.... Bây giơ bạn đã lấy kinh doanh làm niềm vui vì vậy bạn hãy cố gắng kiên trì và cố gắng nhé.Đừng bỏ cuộc nhéChúc bạn bán đắt hàng
Ðề: Tâm sự....tâm sự.... Tanh kiu mẹ nóa nha. Thi thoang ghé vào topic nhà mình ủng hộ cho mình nha. Chúc mẹ nóa một ngày tốt lành.
Ðề: Tâm sự....tâm sự.... Tanh kiu mẹ nóa nha. Thi thoang ghé vào topic nhà mình ủng hộ cho mình nha. Chúc mẹ nóa một ngày tốt lành.
Ðề: Tâm sự....tâm sự.... hic. Mình cũng biết vvaayj nên đang cố gắng đây mà không biết thế nào. Cảm ơn bạn nha. Chúc bạn một ngày tốt lành. Thi thoảng ghé vô topic nhà mình ủng hộ mình với nha. ihi