Chán quá. mình bị làm sao thế này. Sao cứ có cảm giác bị cô lập với thế giới vậy nhỉ? Cũng biết đó chỉ là cảm giác do chính mình tạo ra thôi. NHưng ko có cách nào để vượt qua cả. Ty, Cv, Cs giường như tất cả đã quay lưng lại vơi mình. mình cứ cố đấu tranh để tìm lại bản thân. Nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng quá.
Ðề: Tâm sự thôi! ôi trời..emm cũng thế đây nè chị..lúc nào cũng phải cố gắng với vẻ mặt bình thường như ko có j cả trong khi đó trong lòng thì ngổn ngang lo lắng..cv ko có tìm đc...chán lắm nhưng mà em cũng ko biết phải làm sao nữa..thôi thì cứ cố gắng vậy chứ em cũng thấy quá mệt với kiểu sống như thế này rồi
Ðề: Tâm sự thôi! hãy sống bi quan lên sau cơn mưa trời lại sáng mà các bạn.tuy rằng trc mắt k đc thuận lợi nhưng về sau lại có sự thay đổi.hãy tạo cho mình niềm vui thỏa mái đừng tạo ra cho mình k gian tù k lối thoát.Cuộc sống còn nh cái khắc nhiệt hơn cơ.Mình vẫn còn hạnh phúc hơn bao ng
Ðề: Tâm sự thôi! Cuộc sống như cái biểu đồ hình sin. Tâm trạng cũng thế. Lúc lên lúc xuống. Cố gắng vượt qua rồi sẽ thấy thái lai thoai. Hehe.
Ðề: Tâm sự thôi! Đôi lúc e cũng cảm thấy như thế, có cảm giác như chẳng ai hiểu mình và muốn nói ra nhưng không biết diễn đạt thế nào.
Ðề: Tâm sự thôi! Đời không trả cát xê nhưng vì đam mê nên vẫn cần phải diễn đấy ạ híc híc!
Ðề: Tâm sự thôi! Em cũng định đi tập Yoga cho tinh thần thoải mái 1 chút. Nhưng dạo này công việc của em đang gặp nhiều rắc rối quá. chả còn tâm trạng muốn đi đâu luôn.
Ðề: Tâm sự thôi! Bác này sao lại khuyên ng ta sống bi quan lên thế ạ? phải là lạc quan chứ!! Chủ top: ai chẳng vướng phải nỗi lo cơm áo gạo tiền, tình ái.. quan trọng là phải yêu đời thì đời mới yêu lại ta chị ạ! vui lên