Hic. tình hình là e đứng ra vay hộ bạn e tiền, nó hẹn như đinh đóng cột là t6 trả, mà h nó lại khất. trong khi e vay hộ nó, e hẹn ngta thứ 2 trả. Mà h e vẫn chưa kiếm ra khoản nào để trả cho nta. huhu, e thì lại k thích khất ng khác tý nào cả, vì thấy mất niềm tin của họ, lần sau có việc, họ chẳng cho vay nữa thì teo. Đau hết cả đầu cả nhà ạ.
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu "trong đời có bốn cái ngu... làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu..." trường hợp của bạn là trường hợp thứ 2 đấy
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu Bạn phải bắt bạn kia trả chứ.nếu ko có thì trả rồi lại vay lại.Chứ ko đúng hẹn thì lần sau ai dám cho vay nữa.
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu e cũng đòi như hò đò ý nhưng nó khất từ t5 qua t6, t6 qua t7, rùi h thì là t2. E chán, lần sau k bao giờ e vay hộ cho nó nữa.
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu Tốt nhất lần sau em đừng có hộ hạ gì cả , tiền đến chị em ruột cũng khó có thể tin chứ đừng nói gì đến bạn . Ngày xưa chị giúp các bạn rất nhiều giúp đến nỗi gần như chả còn gì không giúp nhưng người ta lại quá ham chơi chỉ biết tiêu mà không có nhu cầu trả nên sau bao vụ giờ niềm tin chẳng còn với bất cứ ai nữa .Mà khi đã vay không đúng hạn thì dù người ta có cho khất thì trong mắt họ sẽ không bao giờ có ánh nhìn thiện cảm với mình .
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu Bắt thế nào được nếu không phải một đội quân chuyên nghiệp kèm theo . Nói như bạn thì có khi cả nước này họ cho vay rồi . Các mem tưởng cho vay ôm tiền dễ đâu có hiểu là phải chi cho hết thằng này đến thằng khác , rồi còn phải nuôi sống bao thằng , bao nơi . Làm nghề này đôi khi nó hẹn ngày này qua ngày khác mình cũng phải kiềm chế chứ đâu phải lúc nào cũng cho quân ra tay ngay đâu huống chi là chỉ cho vay bạn bè bình thường .
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu Ôi! bây giờ bạn bè chả tin đc chị ạ! 2vc nhà em cũng bị thế đây, 2 vc cho 2 cô bạn thân của mình từ ngày nhỏ vay, lúc họ cần thì 2 vc em đúng lúc không có tiền nghe cô bạn nói cần tiền gấp vì chồng lái taxi xô phải người ta phải vào viện thế là 2vc hi hục vay cho cô ấy mượn, hẹn cuối tháng trả xong cuối tháng chả thấy đâu, cuối cũng 2 vc phải bỏ tiền túi ra trả nợ đến giờ nt, gọi điện còn không thèm nghe cơ. Đời đúng là nhiều khi trả biết trc đc điều gì
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu E sợ nhất là mai k có tiền trả cho ng e hỏi vay ý c ạ. E ngại nhất là trả tiền k đúng hẹn. Mà e thì đúng là có khi thương ng quá thành ra ôm việc vào mh c ơi. huhu
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu Trời ơi, lại bạn bè thế nữa. E thì e k sợ nó quịt nợ, cơ mà nó cứ khất lần thế này, tự dưng e lại phải nghĩ cách xoay tiền để trả nợ cho ng mh vay. Mà e cứ nghĩ tới chuyện tiền là đầu óc lại trên mây, tính tính, toán toán, đau cả đầu ý
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu Đúng thật khổ thân chủ thớt, em chưa bao giờ dính kiểu vậy. Đến vay cho bản thân em còn ngại nữa là. Đợt vừa rồi gặp bao nhiêu chuyện đen. Vay có hơn 10 triệu thôi mà cũng rõ ngại. Bạn bè toàn mới ra trường k có tiền nữa. Hic
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu Tiền bạc làm mất lòng bạn bè.... Mn chừa lần sau ko đi mượn cho bạn ấy nữa
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu Thì e cũng nghĩ 1 lần như thế, sau này thì nó nghỉ luôn, đừng bh hỏi e vay tiền nữa. Nhưng mà hnhư tính e hay thương người, nên nh khi có những ng bạn kêu chuyện này chuyện kia là e lại mủi lòng, có thì cho vay, k thì vay hộ. Nhưng mà đa phần đều trả e đúng hẹn nên e cũng k thấy vấn đề gì. Có 1 bạn lần trước cũng tảng lờ nợ e, cứ gọi đòi là uh uh, hẹn tháng lương tới Bạn này thì như trên E đang nghĩ k biết lần sau có nên tin tưởng ai nữa k nữa
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu Cho bạn mượn tiền >>> mất bạn, đôi khi mất cả tiền Cho người thân mượn tiền >>> tuơng tự. Đương nhiên, "người tốt" vẫn đầy ra, mượn, trả đúng hẹn. Nhưng thường "người tốt" (cho vay mượn) ít khi gặp " người tốt" (đi vay mượn). Mà lạ nhé, giúp không họ không chịu trả đâu, đi vay lãi cắt cổ thì lại trả răm rắp . Cái này gọi là làm ơn mắc oán. Nhiều người lúc vay, mượn, than thở ngọt ngào đủ kiểu, vay được rồi, sau này nhắc, đòi nợ thì họ khó chịu, thậm chí thù địch ra mặt, có con nợ còn quay sang giết cả người cho mình mượn, vay... để quỵt nợ, dù số tiền là vài trăm, vài triệu (báo chí thỉnh thoảng đưa tin), hoặc không định quỵt nợ nhưng đòi hoài bực bội cũng giết.... Mình nói chung chung thôi nhé, trên đời còn rất rất nhiều người tốt, nhưng mình 1 vài lần gặp kẻ xấu thì đời cũng mất vui lắm lắm rồi.
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu Phải đi vay tiền mới cho vay tiền là hay làm đau đầu lắm. Mà lại còn đứng ra vay hộ thì còn đau đầu hơn. Mn lần sau nhớ rút kinh nghiệm nhé, giúp người ta lại gây phiền phức cho mình.
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu chia sẻ với mn , mình cũng gặp vài lần, lúc cho họ mượn tiền họ hứa chắc cú lắm , đến ngày trả thì hẹn lên hẹn xuống , chia nhỏ ra trả, hic , đôi khi làm ơn mắc oán
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu Haiz, e á, lần trước có 1 đứa vay e, không chịu trả, e đòi nh k được, e cho nó không còn bạn bè luôn, h nó cũng chẳng vay mượn ai được nữa, quay về xin lỗi e này kia, e còn lâu. Nhưng đứa lần này nó cứ hứa hẹn chắc nịch, mà nó kêu là nó vay việc gấp, trả luôn thôi, e đã bảo e k có rồi, nó cứ ngọt nhạt mãi, e lại xuôi xuôi Mà mẹ nó nằm viện thật nên mh cũng k nỡ lòng nào. có điều e lại phải chạy đi vay tiền chỗ khác để trả vào chỗ hnay mượn thui ạ chẳng biết lần sau có rùi kinh nghiệm đc k nữa
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu ko phải nói j đâu,nhưng bạn bè dính vào tiền nong mà ko sòng phẳng thì vừa mất bạn,vừa hỏng việc của mình.mình cũng đang trong tình trạng như bạn nè.bỏ thì thương và vương thì tội,mình giờ cứ chịu ở thế bị động,nó nói ko có tiền 1 cái là mình tèo luôn,ko biết xoay đâu ra tiền nữa.lúc vay thì ngọt nhưng trả thì.......!chán
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu 2 năm mới ra trg dành dụm đc ít mà toàn gặp việc xui xẻo, h nợ chỏng chơ cả nhà ạ
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu Rút kinh nghiệm lần sau ko dính líu tiền bạc với bàn bè nữa. mất tiền mất cả bạn thì buồn lắm