Tình hình là như thế này. Mình cũng vừa đi làm vừa tranh thủ bán online, bán buôn đồ chip nữ VNXK, có 1 em mới vào công ty thấy mình bán thì cũng mua dùng sau đó thấy rẻ nên lấy của mình đem bán cho bạn của em ý học cùng lớp ( em ý đang học thêm đại học). Thế rồi có 1 em khác trước cũng bán đồ này nhưng chắc là sau không bán được nữa nên nghỉ không bán, thấy em kia bán được đồ của mình rồi nói trước mặt mình nói với em kia là lấy đồ của em ấy mà bán, kêu là còn tồn ít đồ, rồi em kia lúc đầu ngại mình không dám nhận, sau thì nhận bán cho em kia. Mà mình cũng để cho cầm đồ mấy hôm sau mới trả tiền chứ. Cũng không đáng là bao nhiêu nhưng mọi người có thấy em kia vô duyên không. Đúng là đời người lắm loại...Chả biết nói thế nào nữa.
Thôi thì em ý còn tồn ít đồ nên để giá tốt cho em kia, lúc nào hết giá lại cao như cũ thì đồ của bạn lại bán ngon. Kệ đi mn ah, nếu để ý những chuyện như vậy thì mệt lắm. Việc mình mình làm thôi. Chúc mn buôn may bán đắt
Đọc chn của mn, mà em này vs em kia loạn hết lên. Mn cũng thông cảm chút cho em kia vì còn ít hàng tồn thui chứ ko phải em ý vẫn bán mà dành vs mn đâu
ơ khó hiểu thế ư. mình là A, ngôì cạnh mình là B, ngồi cạnh B là C. Mình mang hàng cho khách thì C thấy và hỏi mua, C thấy mình bán rẻ nên lấy về bán cho bạn bè. B thấy thế liền bảo C lấy của B mà bán, lúc đầu e C ngại nên vẫn lấy của mình bán, mình đưa C đồ bán mấy ngày sau mới lấy xiền, mượn đồ của mình đem đi, sau thì B mang đồ cho C bán, B nói là hàng tồn nhưng thực ra là đi lấy mới. Rồi bán cả facebook nữa, quảng cáo ầm ầm. Hehe. Em B nhờ C bán cái gì khác còn được, đằng này lại bán đúng cái mình bán mới lạ chứ, lúc trước chưa nhờ C bán thì B có mang 2 cái áo chip bảo tồn nhờ mình bán hộ. Giờ thì đi lấy hàng đưa cho C bán.
Mình thì không ke vấn đề tranh giành xiền nong gì cả, vì có là bao nhiêu đâu. Mình thắc mắc là tại sao em ấy lại có thể ứng xử như thế. Cứ như vuốt mặt không nể mũi ý. Em C lại hỏi mình cái hàng khác, mình cũng chả muốn bán. Mà mình làm trước cả 2 em này. Khi B vào mình cũng giúp đỡ trong cv đó chứ. Vì xiền mà thế sao....
Trước giờ mình quan niệm không tranh giành giật cái gì của ai, nên mình mất cái lộc này thì lại có lộc khác.
Vấn đề là ở em B mn nhỉ? Hơi vô duyên tý đúng không? Ở đời mà có người này, người khác. Thế cuộc sống nó mới muôn màu muôn vẻ, AQ như đó là chuyện cười thôi mn, để bụng làm gì, hàng họ mình không bán cho người này, mình bán cho người khác, cứ coi duyên mình tới đâu thì nhận tới đó thôi.
thì mình cũng nghĩ đơn giản cho dễ sống, có điều mình coi nhau như chị em, giúp đỡ nhau trong cv và cuộc sống nhưng sống bon chen tranh giành như thế mình không thấy thích lắm.
Thôi tập khoan dung độ lượng, một chút đi nàng, chúc nàng mua may bán đắt như mình thanh lí có nàng vào bảo mình gởi loạt hình qua vb ( mặc dù trên top đã có hình thật ) xong o mua cg chẳng ht mà mình vẫn thấy vui hi hi Thanh lí túi auth https://www.lamchame.com/forum/posts/32189741/