Các mẹ ạ, hôm trc e về quê nghe thằng bạn kể chuyện mà thấy khổ thân cho nó quá. Chả là bạn e sn 92 iu 1 em sn 98, hai đứa iu nhau cũng đc 2,3 năm rồi đùng một cái em kia quay sang yêu ng khác. Chia tay khoảng 1 tháng thi k bít ai đó chắc ghét bé kia mà nhắn tin cho mẹ em ý nói là e ý lăng nhăng, đi với nhiều thằng các thứ, các thứ. Thế là nó lên fb chửi ầm ĩ, văng hết cái lọ tới cái chai ra, chửi thẳng vào thằng bạn e mà k thèm hỏi han đầu đuôi thế nào, em thì e nghĩ bạn e k bjo làm thế vì dù gì cũng cùng xóm với nhau nó làm thế thì còn mặt mũi nào mà đi đâu, nó cũng bảo nó k biết gì hết, mấy hôm đấy nó vs thằng nữa suốt ngày dính lấy nhau vs cũng k thèm làm trò trẻ con ấy, hình như bây giờ nhìu em trẻ trâu cứ nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ hay sao ấy cm nhỉ. haizzzz
Như mọi người vẫn hay nói " sửu nhi" , chỉ có trời mới hiểu nổi bọn trẻ bây giờ, mình 88 già quá, ko chạy kịp với suy nghĩ và hành động của chúng đc
Sinh năm 98 mà bạn. Mới 18,19 tuổi nên còn non và xanh lắm Trên FB lại được mấy anh kiểu tung lên mây xanh thì ắt sẽ nghĩ mình là trung tâm của cả cái vũ trụ này cũng đúng thôi =))
sửu nhi bây giờ khác xưa với chúng mình ngày xưa, ngây ngô chả bít gì ấy mới có vụ sửu nhi đâm chết bạn trai đới, k bít mn nghe chưa
Hài chán quá sửu nhi có ở khắp nơi! Cnó nghĩ một kiểu nhưng k đúng cứ vịn cứ cùn chẳng biết làm sao cho nó hết được
à vụ đó e bít, vì bạn trai đó ở làng e mn ạ, thấy em họ e bảo anh bạn trai sinh năm 89 học cùng e họ e mà
nói chung giờ các em 98 vẫn bé bỏng lắm, và ước muốn thích thể hiện bản thân lắm mn ạ. Nhà em cũng có 1 ả 98 nói thật nó là em em mà nó nói cái gì lên mạng là em ngứa mắt lắm ý. em 92 mà k theo kịp các em 98, 2k luôn. giờ các em làm bố làm mẹ cũng nhiều nhắm
em đi xe máy toàn gặp bọn sửu nhi bỏ gương! Ừ nó bỏ gương k làm sao nhưng đi thì phải ngoái lại mà nhìn ng ta định vượt cái nó lấn một phát tí xòe! mẹ cnó