Em tâm hự đêm khuya về cái chuyện triệt sản bằng cách thắt ống dẫn trứng tí nhá. Có anh nào đi qua thì ngoảnh mặt làm ngơ giúp em. Dạo này thấy chị em thắc mắc vụ này nhiều quá, mà em thì vốn “là người trong cuộc” nên là chia sẻ tí kinh nghiệm thôi nhé, chứ em chẳng pr gì cho cái nghành phụ khoa này đâu. Thứ 1, nhiều mẹ sợ là thực hiện biện pháp này xong sẽ thành con “cá rô đực”. Thú thực là trước đây em cũng nghĩ thế, nhất là ông chồng em, khi đi đẻ thằng cu Sứa, tức là em đã trải qua 4 lần mổ xẻ (lần đầu là cắt khúc ruột dư, còn 3 lần sau là mổ bắt con), bác sỹ hỏi có muốn triệt sản luôn không, em thì lưỡng lự, ông chồng em thì dứt khoát luôn vì không muốn “vợ thành con gà mái hâm”. Nhưng khổ nỗi em là con mẹ quá mắn đẻ, chồng chỉ mới lượn ngoài cửa phòng là đã chửa, chứ đừng nói tới chồng đứng ở đầu giường đâu nhá. Và thế là chỉ một năm sau khi sinh thằng Sứa, em lại tơ hơ nằm trên bàn mổ một lần nữa-lần thứ 5 trong quãng thời gian 37 năm em có mặt trong cõi trần ai. Lần này thì bị bác sỹ, là bạn nhậu của chồng, mắng cho té tát vì cái tội liều. Đẻ mổ 3 bận rồi mà vẫn để dính bầu nữa, lần này thì hút chết vì chửa ngoài dạ con nhá. Đến đoạn này thì em tởn lắm rồi, thật-thề. Nên thôi kệ xừ thằng cha chồng, muốn ý kiến gì thì về phường mà trình bày, em nhất trí xin bác sỹ triệt luôn. Và từ đây mở ra một chương mới cho cuộc đời em, không còn một tuần đèn đỏ mà chỉ rút ngắn còn 3 ngày, số lượng cũng ít hẳn, trước thì cứ phải 3-4 gói BVS mỗi tháng, giờ thì 1 gói còn chưa dùng hết. Và bái-bai cả cái vụ đau bụng kinh nhé. Cứ gọi là nhẹ tênh. Đặc biệt, khoản hạn hán là không bao giờ có nữa nhé. Tâm lý thoải mái, không lo lắng gì, đâm ra lại thành “cuồng văn nhiệt” mới chết. Các mẹ vẫn nên bổ sung Sâm Angela, mầm đậu nành, vitamin E vân vân và mây mây...tuỳ theo mức chịu chi của cái ví nhé. Em thì thi thoảng uống tinh bột mầm với vitaminE thì uống quanh năm. Thứ 2: chi phí của công cuộc cải cách “kế hoạch hoá gia đình”, tầm 7-10 triệu nếu chị em tự dưng phi vào viện. Còn với những đứa đẻ mổ như em thì là free thì phải, kiểu như hình thức “khuyến mại tặng kèm” gói đẻ mổ ấy. Mà không riêng phụ sản nhé, Khoa Sản Thanh Nhàn cũng làm được hết, ngon lành cành đào. Họ sẽ đục 3 cái lỗ trên bụng chị em mình, sau đó luồn 3 cái đũa vào. Hehe... Sợ chưa? Em đùa đấy. Họ luồn 3 cái đầu nội soi vào thôi. 30' là xong, chắc cũng nằm viện 1-2 hôm. Thứ 3: có chị sẽ hỏi em, thế nếu muốn đẻ nữa thì sao??!! À, vấn đề này cũng không khó lắm, thắt được ắt sẽ cởi được, thắt chứ có cắt đâu là phải lo nhể. Nhưng tất nhiên chi phí cởi sẽ phải nhiều hơn là lúc thắt rồi. Chính vì thế nên phương pháp này chỉ áp dụng với những mẹ đã đẻ hết trứng, không có nhu cầu sản xuất phim dài tập thôi. Có chị sẽ bảo: cuộc đời biết thế nào, biết đâu sau này lại lấy chồng khác có nhu cầu sinh tiếp. Vụ này thì em chịu rồi. Nhưng quan điểm của em ý mà, ghét nhất cái vụ "con anh-con tôi-con chúng ta". Thế nên nếu có cơ hội lấy được chồng 2, chồng 3, em sẽ chẳng đẻ đái gì cho mệt xác. Ai thích đẻ thì tự đi mà đẻ lấy. Có chị lại bảo: sao không sử dụng biện pháp khác? Em thì hơi khác người, vòng vèo em không hợp, đeo vào xong rong kinh tưởng chết. Uống thuốc tránh thai thì giữ nước, tăng cân không phanh được. Còn ba con sói hả, lão chồng em hắn chả hợp tác, toàn giả vờ quên, mình thì cũng nhiều lúc "dễ tính hơn phò", tặc lưỡi cho qua vì ỷ y vào "ngày an toàn của chu kì". Thằng Trề ra đời là nhờ vào cái ngày an toàn đó đấy ạ. ☺️☺️ Còn vụ cấy que thì em chửa dám thử, vì thấy cứ ghê ghê. Đấy, em biết gì em khai sạch sành sanh rồi, chị em ai có kinh nghiệm thì góp ý thêm nhé. Nguồn: FB Tạ huyền my
Hic mình đang bầu 34w sinh mổ lần 3, đọc được bài này như chế đuối vớ được cọc. Mình cũng siêu mắn luôn ý, sợ lắm rùi. Chồng thì cứ sợ thành giống đực nên ko đồng ý. Mẹ thắt lâu chưa, thắt xong mẹ có giảm chất lượng sinh hoạt vợ chồng ko? Cảm ơn mẹ nhiều
M cũng lăn tăn vụ này, đang bầu 34 tuần mổ lần 3. Sợ thắt xong lại giống mèo, cứ đần thối ra, béo múp múp thì chết. Chị thắt lâu chưa?
Mình đã mổ hôm 11/4 vừa rồi và đã thắt ống dẫn trứng rùi, mới nên cũng chưa biết nó thế nào nhưng hỏi bsy thì không ảnh hưởng gì các mẹ nhé. Kiểu như chỉ ngăn ko cho trứng gặp dc tinh trùng thôi còn vẫn rụng bthg. Chỉ có điều ko bit có phải tại thắt ko mà lần này mổ đau hơn những lần trước nhiều