Tâm sự về vấn đề người giúp việc

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi khoangtroicuabe, 17/10/2013.

  1. khoangtroicuabe

    khoangtroicuabe Thành viên mới

    Tham gia:
    17/10/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Em chào các mẹ trên diễn đàn, em là thành viên mới rất mong các mẹ giúp đỡ ạ. Em lên diễn đàn đọc các bài đăng và cmt mà thấy các mẹ phàn nàn về chuyện người giúp việc bây giờ nhiều quá: Có những chuyện trộm cắp, chuyện người giúp việc làm cao, thậm chí người giúp việc còn có những hành vi không đúng với con mình nữa... nên em muốn lập topic này để được chia sẻ những khúc mắc bấy lâu về người giúp việc với các mẹ. Bây giờ tìm được một người giúp việc khó nhỉ các mẹ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khoangtroicuabe
    Đang tải...


  2. DV HỒNG ĐỨC

    DV HỒNG ĐỨC Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự về vấn đề người giúp việc

    Chị lập topic này hay đấy! có những chuyện gì khúc mắc trong việc sử dụng NGV thì mọi người chia sẻ và nêu cả cách giải quyết (nếu có) để mọi người cùng biết.
    Và những người làm dịch vụ như mình cũng có cái nhìn chi tiết hơn về những vấn đề phát sinh trong vấn đề Sd NGV .
    Cảm ơn bạn!
    Mình cũng xin chia sẻ 1 chuyện xảy ra trong quá trình bên mình cung ứng NGV cho 1 gia đình.
    Cô này nhân thân, Lý lịch tốt đã có kinh nghiệm 5 năm GV nên khi đến Công ty mình k cần đào tạo nữa. Đọc hết mọi điều khoản trong hợp đồng đã ok và 3 bên cùng thống nhất ký HDLĐ. Đc 2 hôm thì bên nhà củ gọi điện thắc mắc "Đi giúp việc mà chọn việc để làm cháu à, nói chuyện với chủ nhà (thua cô ấy có 1 tuổi mà "biết chưa?", nghỉ trưa tới tận 2,3 giờ mới dậy...cứ như là họ hàng cô bác với nhà chủ lên chơi chứ k phải là NGV.." => mình lắng nghe hết mọi ý kiến của nhà chủ .
    Mình gọi cho bên cô GV hỏi tình hình công việc ... thì nói cũng tạm,...... cũng tâm sự chia sẻ nhiều => từ đó mình biết vấn đề của 2 bên => mình cho thời gian 1 tuần làm cho xong xem có thể khắc phục được không. Sau đó theo yêu cầu nhà chủ là muốn đổi người => mình đã đổi người cho Bác ấy.
    => Có nhiều NGV vì biết lợi thế là mình có kinh nghiệm, đã biết việc nên hay thể hiện "cái tôi" của mình khi đã quen nhà => nếu các gia đình nào muốn giữ những nGV này thì phải khéo léo, lựa lời mà nói để họ hiểu "cái tôi" của họ phải biết đặt đúng chỗ. Còn nếu k muốn giữ những người này thì chọn biện pháp không thuê nữa .
    Trên là câu chuyện phát sinh trong quá trình cung ứng NGV ở bên em.
     
    khoangtroicuabe thích bài này.
  3. NhaBinBen

    NhaBinBen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/2/2013
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự về vấn đề người giúp việc

    Có mẹ nào thuê được NGV mà không chịu nấu nướng, giặt quần áo đòi phải có máy giặt. Suốt ngày so sánh với nhà cũ kiểu: Ở bên kia bác chả phải nấu nướng, cô tự nấu hết; Ở bên kia bác nghỉ cô ấy không trừ tiền bác; Ở bên kia người ta hứa cho bác tháng lương tết; ở bên kia cô ấy trả lương cao thế này thế kia; ở bên kia.... v v và vv. Nhưng có một nghịch lý là tốt thế sao vẫn không ở được phải bò đi chỗ khác.
    Giờ cho chị GV này nghỉ rồi nhưng vẫn thấy ức chế với những điều chị ấy làm và nói ra, mặc dù chị ấy khá sạch sẽ (sở thích lau chùi dọn dẹp).
     
  4. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự về vấn đề người giúp việc

    Cho Mình buôn một chút :) : có Mẹ nào nhà có máy giặt nhưng bắt NGV phải giặt tay chưa ( Tất cả mọi thứ : chăn - mền - quần áo ...) và không ủi nhưng không được nhăn nha :) . Nấu cơm và ăn theo con họ ( Nấu nhiều nước , làm thức ăn nhạt ) . Mẹ thì theo trường phái ăn chay nên dĩ nhiên cơm , thức ăn thường chỉ có NGV và con ăn thui :) . Con lớn đi học cấp 1 rùi cũng bắt NGV đút cơm :) .....:p(u)
     
  5. BimBim.BomBom

    BimBim.BomBom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/5/2013
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự về vấn đề người giúp việc

    ;)) công nhận hành người quá mà thế thà nghỉ còn hơn
     
    DV HỒNG ĐỨC thích bài này.
  6. khoangtroicuabe

    khoangtroicuabe Thành viên mới

    Tham gia:
    17/10/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự về vấn đề người giúp việc

    Những ngườii giúp việc hay so sánh như vậy chắc cũng ko làm được ở một nhà lâu đâu mẹ nó ak. Đi giúp việc mà những công việc cơ bản như đó cũng ko làm thì bó tay rồi.
     
  7. khoangtroicuabe

    khoangtroicuabe Thành viên mới

    Tham gia:
    17/10/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự về vấn đề người giúp việc

    Đúng là hành người hơi quá rồi " Không ủi nhưng không được nhăn"...
     
  8. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự về vấn đề người giúp việc

    Thực ra thì họ tiết kiệm điện , vấn đề này thì Mình thông cảm nhưng họ hơi thái quá ! Mình có hỏi và nói là để Mình ủi nhưng họ lại không đưa bàn ủi cho Mình nên Mình cũng không hỏi lần thứ 2. Đồ của họ sau khi giặt Mình thấy cũng thẳng vì Mình đã không vắt mà để ráo nước , Mình kéo vuốt quần áo cho thẳng rồi nhưng vẫn bị chê là " không bằng giẻ lau nhà , như vậy ai dám mặc đi làm " ???????:) ( Mình tuy đi làm GVN nhưng óc thẩm mỹ và ăn mặc của Mình không tệ , có chăng Mình phải ăn mặc phù hợp theo công việc hiện tại thui nên không thể nói là Mình đã làm tệ như họ nói ) . Buôn chuyện cho vui vẻ chứ sau khi nhịn vài lần không được nữa thì Mình xin nghỉ , lúc đó thì trả lương cho Mình không thèm nhìn mặt Mình nữa chứ :) mặc dù Mình vẫn 2 tay đón nhận và chúc họ tìm được người phù hợp :) và còn nói Mình hù họ vì họ nghĩ Mình không dám xin nghỉ hay làm cao :) ấy . Ôi , mỗi người mỗi tính các Bạn nhỉ :) :p
     
  9. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,719
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự về vấn đề người giúp việc

    Nói chung làm nghề giúp việc phức tạp lắm! Nếu không có chuyện về NGV thì có chuyên ở gia đình nhà chủ. Hiếm khi NGV và nhà chủ hòa thuận lắm í!
     
  10. khoangtroicuabe

    khoangtroicuabe Thành viên mới

    Tham gia:
    17/10/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự về vấn đề người giúp việc

    Đúng là mỗi người mỗi tính cách. Nhưng như vậy cũng có phần hơi qua. Mẹ nó thật tốt, người ta đối xử như vậy mà mình thấy mẹ nó không hề bực tức hay giận giữ gì mà ngược lại còn thong cảm cho họ nữa. Đi làm giúp việc mà biết thông cảm và biết làm việc như mẹ nó thì ai cũng muốn nhận :)
     
  11. khoangtroicuabe

    khoangtroicuabe Thành viên mới

    Tham gia:
    17/10/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự về vấn đề người giúp việc

    Bây giờ tìm được người giúp việc phù hợp với gia đình mình khó nhỉ mẹ nó. Tìm được người giúp việc thực sự mình tin tưởng để yên tâm giao con để đi làm càng khó hơn.
     
  12. phuong_anh_11

    phuong_anh_11 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự về vấn đề người giúp việc

    Đọc cm này của mn, thấy mình không khác gì NGV ở nhà bố đẻ. Ngay cả đứa em cùng cha khác mẹ, còn nói nó là bà hoàng, còn em là người ở. Haha, làm nhiều việc vậy đó mà người ta được tiếng thơm, còn mình thì là loại chẳng ra gì. Trách người hay trách mình, trách hoàn cảnh?
     
    khoangtroicuabe thích bài này.
  13. thuyduong2006

    thuyduong2006 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Re: Ðề: Tâm sự về vấn đề người giúp việc

    Chào bạn,
    Bạn ơi không biết hiện tại bạn đã đi làm đâu chưa, nếu bạn có nhu cầu đi làm thì nhà mình đang rất cần người trông em bé. PM cho mình số ĐT để mình liên hệ nhé. Hy vọng được hợp tác với nhau :))
     
  14. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự về vấn đề người giúp việc

    Gửi Bạn Thuyduong2006 - CC : Các Bạn đã inbox cho Mình
    Cám ơn lời gợi ý hợp tác của các Bạn . Hiện giờ Mình đang ở quê và lưỡng lự chưa nhận lời ai cả . Nhưng nếu các Bạn rảnh thì xem qua các comment của Mình trong các Topic khác nha vì có vài Mẹ không đồng quan điểm với Mình đâu và Họ cũng không thích nhận người như Mình :)
    Mình sẽ tạo một Topic kiếm việc . Nếu các Bạn quan tâm thì Inbox giúp Mình để cùng trao đổi
    :p(u)
     
  15. BimBim.BomBom

    BimBim.BomBom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/5/2013
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự về vấn đề người giúp việc

    e thấy mn cũng chẳng j sai, đúng là mình làm ngv là giúp việc cho gia đình nhưng cũng là người vs nhau, vì hoàn cảnh mới đi làm, nhiều người cậy họ trả mình tiền mà bóc lột sức lao động như thế thì k đáng , chủ tốt bụng thì mình ở lại chứ họ k coi mình ra j sao mình fai tận tâm vs nta
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  16. susukt

    susukt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/6/2012
    Bài viết:
    2,110
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự về vấn đề người giúp việc

    Bây giờ tìm người làm mình hài lòng tất cả khó lắm.Nói chung cứ thật thà, hiền lành và sạch sẽ là được.
     
  17. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự về vấn đề người giúp việc

    Đúng rồi Mẹ nó ạ . Nhân vô thập toàn mà . Ai cũng thế thui bất kể là thành phần sang hèn nào :)
    thật thà, hiền lành và sạch sẽ Nếu chỉ tố chất này thui thì Mình tự tin đánh giá là 8đ
    Mình thì rất thích trẻ con nên mới đi làm việc này . Thêm Mình thích quan tâm , chăm sóc người khác nên cũng thích nấu ăn mặc dù phải điều chỉnh theo sở thích của từng người cho phù hợp :)
    Nhược điểm của Mình khi làm việc này thì không quan tâm việc khác . Có lúc Mình đang nấu ăn mà Chủ nhà gọi , mấy lần và phải lớn tiếng Mình mới nghe vì Mình đang tập trung , toàn tâm toàn ý cho việc đang làm mà ...hi...hi.... :) . Nhưng nếu nghe tiếng con nít là tai Mình thính lắm , đang ngủ cũng bật phắt dậy ...ha...ha...
    Nói vui để tặng 10 thang thuốc bổ . Chúc Các Mẹ cuối tuần Vui Vẻ - Hạnh Phúc bên Chồng - Con nha :)(u)
     
    Sửa lần cuối: 19/10/2013
  18. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự về vấn đề người giúp việc

    Thường thì Mình sẽ nhịn trước tiên Bạn ạ vì Mình đi làm kiếm tiền mà , Sau đó Mình trao đổi thẳng thắn và xác định là cả 2 đều cần nhau . Nếu tình hình không cải thiện thì Mình sẽ chọn giải pháp xin nghỉ . Không có duyên nên chả ai phải mắc nợ ai Bạn ạ :p(u)
     
  19. Yoonaa

    Yoonaa Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự về vấn đề người giúp việc

    mẹ yeuthuong 76 bh có đi chăm bé đc ko mn ơi, m đang cần ng chăm bé lắm lắm vì sắp đi làm rùi mà nhà ko có ng :(
     
  20. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự về vấn đề người giúp việc

    Khổ thân Mẹ nó . Sao không tìm sớm để bây giờ mới chạy :( . Mình thì nhận làm ở lại cơ nhưng thời gian này thì không tiện lắm vì Mình đang ở quê . Quay lại HN thì chi phí đi lại hơi cao mà đến Tết đến nơi mà về thì rất khó cho Mẹ nó và cả cho Mình nữa ( Thường thì chi phí đi lại Mình sẽ tự lo - Nếu gia chủ chia xẻ thì Mình cám ơn còn không thì Mình cũng không đòi hỏi ) . Cố gắng tìm Mẹ nó nha , nếu không thì nhờ Bà Nội / Ngoại tạm trông xem như thế nào ? :p(u)
     

Chia sẻ trang này