Các mẹ ạ, có tiền sướng thật. Chỉ cần alo 1 cú đến Happy Việt Nam, nói đúng 1 câu "tôi muốn thuê chung cư" thế là ngay sau đấy, sẽ có 1 nhân viên đại diện chăm sóc tận tình, dẫn đi xem hết tòa này đến tòa kia, cho đến khi tìm được căn chung cư ưng ý thì thôi, đã thế lại còn KHÔNG MẤT MỘT ĐỒNG PHÍ NÀO NỮA. Quá sướng!. Trong khi những đứa đi thuê nhà trọ nghèo rớt mồng tơi như em, hay không may cho những người có tiền mà khoong biết tiêu đúng chỗ. Alo linh tinh, sau đó ừ thì cũng có người tận tình chăm sóc, có người dẫn đi xem hết nhà này đến nhà kia. Xong đâu đấy. anh/chị cho em xin tiền giới thiệu. :v :v :v Nghĩ cũng thật buồn cười. Nhưng mà thôi. Không có tiền thì đành chịu vậy. :3