Em học Giao thông chuyênh ngành Kinh tế xây dựng mới ra trường.Hiện em đang là nhân viên cho 1 công ty tư vấn quản lý dự án.Sau một time làm việc em thấy môi trường ở đây không phù hợp với mình
Ðề: Tâm sự với các anh chị ngành Xây dựng Chị học XDDD, tốt nghiệp ĐHXD. Bh chị làm thiết kế cho 1 công ty nhà nước. Công ty chị thì làm khoán, làm nhiều tiến nhiều, làm ít tiến ít nên khá là công bằng. Năm nay kinh tế khó khăn, ít việc đồng nghĩa với ít tiền nên cũng đang chán, nhiều lúc cũng muốn chuyển nhưng ì quá, chưa xem xét thị trường việc làm bây giờ thế nào. Ít ra em còn hơn chị được cái là em yêu nghề, chị thì đang không hiểu mình đâm đầu vào cái ngành này làm gì cho mệt óc nữa, lúc nào cũng lăm le tư tưởng bỏ việc, hic ... Cố lên em ạ, tìm cho mình 1 công việc mà mình thích, lương khá khẩm hơn (lương 3tr giờ thấp quá, sao đủ sống) Bên chị cũng có phòng dự toán đấy, em thử tìm hiểu về cty VNCC xem nhé
Ðề: Tâm sự với các anh chị ngành Xây dựng Chúc chị luôn vui nhé.Chị có nhiều kinh nghiệm thì đi đâu cũng khỏi lo rùi.Em còn non quá.hì hỳ.nên tìm việc cũng hạn chế lắm.((
Ðề: Tâm sự với các anh chị ngành Xây dựng Mới ra trường nên chịu khó học hỏi, sau này chuyển đi dễ cũng dễ. Lúc đầu chị cũng chăm chỉ hóng hớt các anh nói chuyện lắm. Về sau lười dần, mà cũng tại lý do chính là không yêu nghề nữa nên kinh nhiệm cũng chẳng được là bao, hic. Phải lấy lại tinh thần của thời mới ra trường mới đc Em tìm việc cứ liều một chút, hầu như vào công ty nào người ta cũng đào tạo lại theo cách làm việc của ng ta mà, k lo đâu
Ðề: Tâm sự với các anh chị ngành Xây dựng Chị cũng học GTVT, chuyên ngành KTXD như em, còn nhiều công ty rất tốt, em thử mạnh dạn nộp hồ sơ xem.
Ðề: Tâm sự với các anh chị ngành Xây dựng Còn mình làm kế toán XD đây, buồn lắm, ít việc hẳn, ngồi chơi nhiều cũng chán, có lẽ phải xin việc khác thôi, yêu nghề là 1 chuyện nhưng còn chuyện cơm áo, gạo tiền nữa... trăn trở lắm các mẹ ạ.
Ðề: Tâm sự với các anh chị ngành Xây dựng Tình hình chung là thế các mẹ nhỉ, mình cũng chuyên làm dự toán, quyết toán ngạch viễn thông. Nhưng cty mình từ đầu năm đến giờ chơi là chính. Mẹ nào có việc ngoài giờ giới thiệu cho chị em cùng làm với.
Ðề: Tâm sự với các anh chị ngành Xây dựng Phiên đấu giá nhà em là áo phao VNXK hiệu converes siêu nhẹ, siêu ấm và siêu đẹp. Giá khởi điểm là 600K Bước ngược 5k đúng luật - Mỗi ng` đc đấu nhiều lần, nhưng ko đc đấu 2 lần liên tiếp Thời gian đấu bắt đầu từ 9h30 và kết thúc cùng ngày. Những giải thưởng cực kỳ bất ngờ đang chờ đợi các mẹ đây: ----- Người chiến thắng là người trả 0k đầu tiên và đúng luật sẽ được quyền mua sản phẩm trên với giá 400K ------Người kiên nhẫn nhất : Người tham gia từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng của trận đấu và có nhiều bước giá sẽ được mua sản phẩm trên với giá 450K ------ Người đầu tiên trả giá 500K đúng luật sẽ đc mua áo trên với giá 500K, người đầu tiên trả giá 450k đúng luật sẽ đc mua áo trên với giá 450K. Rất mong các mẹ nhiệt tình hưởng ứng. Và sản phẩm đấu giá đây ạ
Ðề: Tâm sự với các anh chị ngành Xây dựng Mình có cô bạn làm dự toán cho một doanh nghiệp tư nhân, lương khá lắm. Với kinh nghiệm như cô bạn mình thì mức lương cao ko phải nói rồi nhưng thấy bảo với những người mới vào lương cũng tầm 5tr/tháng.
Ðề: Tâm sự với các anh chị ngành Xây dựng Mình học kỹ thuật ô tô, học viện kỹ thuật quân sự, do môi trường đào tạo mang đặc trưng của Việt Nam ) nên khi ra trường mình k đủ thực tế để làm kỹ thuật đúng chuyên ngành. Nên giờ chuyển sang làm kinh doanh Mình có nên theo dinh doanh hay trở về đúng ngành học và bước từng bước theo đúng chuyên môn
Ðề: Tâm sự với các anh chị ngành Xây dựng Theo em nghĩ, chị phải hỏi xem mình muốn gì đã, Xem ngành mình yêu thích là gì chứ không quan trọng là đúng ngành hay trái ngành.Chứ ko làm việc mình không thích dễ sinh nhàm chán,bí bách lắm chị ah.Xác định được mục tiêu rùi thì chị sẽ lựa chọn được thôi.Chúc chị luôn thành công nhé.
Ðề: Tâm sự với các anh chị ngành Xây dựng Thỉnh thoảng các chị lên diễn đàn chia sẻ ít kinh nghiệm và tài liệu cho đàn e học hỏi với nhé.hỳ.
Ðề: Tâm sự với các anh chị ngành Xây dựng Hic, năm nay mình thấy công ty nào cũng kêu khó khăn cả. M cũng làm dự toán quyết toán bên Viễn thông đây, cũng chơi dài như mẹ Bin&Bon. Thôi thì đành tranh thủ rỗi rãi tự học thêm về nghề vậy, hiii. Các mẹ làm cùng nghề có gì khó khăn thì chia sẻ cùng giải quyết nhé.
Ðề: Tâm sự với các anh chị ngành Xây dựng Ôi chị ơi,tuần này e đang phải làm cái dự toán về Xây cột anten Co bên viễn thông nhưng phần cột Co em không biết tính khối lượng kiểu j ấy.tại vì không có bản vẽ chi tiết. hic.chị có bản vẽ+ dự toán phần này không cho em xin chút tài liệu.Nếu được thì sent hộ e vào mail nhé :maihuong215@gmail.com.em cảm ơn chị trứoc nhé.hỳ
Ðề: Tâm sự với các anh chị ngành Xây dựng chào cả nhà mình thì không học xây dựng nhưng giờ mình đang làm việc cho 1cty xây dựng, nói chung cũng không đúng nghành nghề nhưng lương cũng khá hơn chút. Bên mình bộ phận công trình đang tuyển người nhưng đòi hỏi NN trung hoặc anh nếu bạn nào có nhu cầu cho mình biết nhé
Ðề: Tâm sự với các anh chị ngành Xây dựng Mới ra trường nên chịu khó học hỏi, sau này chuyển đi dễ cũng dễ. Lúc đầu chị cũng chăm chỉ hóng hớt các anh nói chuyện lắm. Về sau lười dần, mà cũng tại lý do chính là không yêu nghề nữa nên kinh nhiệm cũng chẳng được là bao, hic. Phải lấy lại tinh thần của thời mới ra trường mới đc Em tìm việc cứ liều một chút, hầu như vào công ty nào người ta cũng đào tạo lại theo cách làm việc của ng ta mà, k lo đâu
Ðề: Tâm sự với các anh chị ngành Xây dựng mình quen rất nhiều bạn học ktxd dh gt nè nhưng bạn mình ai lương cũng khá hết mà người thấp nhất là 5 tr bạn ạ bạn thử nộp hồ sơ chỗ khác xem chứ lương vậy bèo quá...
Ðề: Tâm sự với các anh chị ngành Xây dựng Hic, giờ thời buổi khó khăn chung. Việc ít đi, nên lương cũng bớt theo.