Bông,con gái yêu của mẹ. Lòng mẹ tan nát khi mẹ đã lựa chọn cho con một người bố không tốt. Mẹ không biết làm gì để bù đắp được sự thiệt thòi to lớn đó của con. Mẹ có thể chịu đựng được vì chọn sai cho mình một bến đỗ, nhưng con như một bông hoa vừa hé nụ chào đón ban mai. Tưởng ánh dương sẽ chiếu rọi cho con nở ra thành một đóa hoa thơm mát, nào ngờ gặp phải giông tố... Mẹ có thể làm tất cả để che chở cho con, nhưng mẹ không thể chọn lại cho con một người bố khác. Mẹ cũng không thể hóa thân thành 2 nửa để vừa làm mẹ, vừa làm bố của con được. Lòng mẹ quặn thắt mỗi khi nhìn con. Những lúc con ốm đau, biếng ăn, quấy khóc...mẹ lại thêm hận người đàn ông vô tình và vô trách nhiệm đó. Sao sinh ra con trên đời mà không biết yêu thương chăm sóc con??? Mẹ hỏi trời, trời cao không ngó ngàng, mẹ hỏi đất, đất chỉ nằm im. Mẹ đã quyết đưa con ra khỏi cuộc đời người cha bạc tình bạc nghĩa đó, nhưng nếu thế mẹ sẽ phải đưa con đi khỏi nơi đây. Mẹ lại lo lắng, ở nơi đất khách quê người, một mẹ một con, rồi những lúc trái gió trở trời, ai sẽ thay mẹ chăm sóc con. Không, mẹ chưa thể đưa con đi khỏi nơi đây được, vì như thế sẽ tốt cho con mà, mẹ sẽ nuốt hận vào trong để tiếp tục sống, chăm sóc con đến khi con cứng cáp, mẹ con mình sẽ cất cánh bay khỏi vùng trời không bình yên này để tìm đến một chân trời mới. Hãy tiếp thêm nghị lực cho mẹ con nhé. Người mẹ yếu đuối!
Ðề: Tâm sự với con! Mình đọc tâm sự này của mẹ nó lòng dậy lên một cảm giác rất khó tả. Chắc mẹ nó đang gặp một biến cố rất lớn đây. Dù thế nào, vì con mẹ nó hãy cố gắng lên nhé!
Ðề: Tâm sự với con! Em đã biết chị bên top Xin một lời khuyên. Chúc chị mạnh mẽ để đương đầu với sự ko may mắn trong cs gia đình
Ðề: Tâm sự với con! Đọc tâm sự của mẹ nó em chỉ biết khóc và khóc thôi!!!! Thương chị Thương bé! Chúc chị có quyết định sáng suốt!!!!!!!!
Ðề: Tâm sự với con! Mình đọc tâm sự của mẹ nó mà nước mắt cứ rơi, mình như trở lại 2 năm trước đây khi mình cũng ở trong hoàn cảnh như vậy và thậm trí mình còn khổ hơn bạn nhiều nữa cơ. MÌnh ra đi khi con gai được 5 tháng tuổi và bạn biết không mình bị chính người đàn ông mình chọn và là cha của con mình làm cho trắng tay. Khi ra đi mình chẳng có gì hết ngoài đứa con thơ và 2t7 trong người. Bạn biết đấy với số tiền đó mình sẽ sống như thế nào chưa nói đến lo cho con. Vậy mà mình vẫn vượt qua được, có lẽ chính người đàn ông đó đã làm cho mình phải mạnh mẽ lên để sống vì con để con mình ko phải khổ khi nghĩ về một người cha như vậy. Giờ mình chỉ có thể chia sẽ và mong rằng bạn phải thật mạnh mẽ và hãy luôn vì con mình bạn nhé!
Ðề: Tâm sự với con! Lâu rồi buồn quá không ghé thăm toppic nên không đọc được những lời chia sẻ động viên của các mẹ, các chị. Thời gian qua, em đã giữ để nước mắt mình không rơi nữa, nhưng mọi người ơi, con gái em lại rất cam bố nên cứ nửa đêm lại tỉnh dậy khóc ngặt ngẽo, em đã lấy miệng mình để hững những giọt nước mắt của con và nuốt vào, như một ý thức rằng mẹ không để con phải rơi lệ và yếu đuối như mẹ, nhưng em uất nghẹn quá. Con gái em còn thơ dại, làm sao hiểu được mà bắt bé phải ý thức được sự thiếu thốn đó là tất yếu trong cuộc đời con vì con đã không may mắn, hay đúng hơn là vì mẹ của con đã sai lầm. Con em đã 8 tháng rồi, em đang muốn đưa con đến một phương trời khác, nhưng em đang mất phương hướng quá, nơi đâu sẽ là bến đỗ cho cuộc đời mẹ con em trong những ngày tháng tiếp theo đây?????
Ðề: Tâm sự với con! Chị ơi, chị cùng cảnh ngộ với em, chị cho em biết phải làm những gì để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé, em không thể nhờ vả vào người thân của em được chị ạ.
Ðề: Tâm sự với con! thông cảm và sẻ chia với bạn cố lên nhé thương con quá bé chỉ kém bé nhà mình có 1 tháng mà phải khổ vậy là mẹ bạn phải cố lên thôi tất cả đều vì con bạn ạ
Ðề: Tâm sự với con! Đọc tâm sự của chị mà em cũng xót xa quá. Sông có lúc, người có khúc chị ạ. Mẹ thường nói với em rằng "Có đắng cay mới là cuộc đời. Vậy nên con phải coi đó như là điều tất yếu và mình phải nỗ lực để vượt qua nó". Đối với em bây giờ mà nói, mẹ là tất cả. Vì thế chị hãy nghĩ đến em bé chị nhé. Một ngày nào đó bé cũng sẽ hiểu nối khổ của chị. Phụ nữ chị em mình rất kiên cường mà, phải không chị?
Ðề: Tâm sự với con! Cố gắng lên bạn. Mẹ con bạn phải sống khỏe, sống tốt. Bạn hãy quên người đàn ông đó đi, coi như chưa từng có người đàn ông đó trong cuộc đời bạn. Như thế thì bạn sẽ thanh thản và thoải mái hơn trong cuộc sống. Chúc 2 mẹ con luôn bình an nhé.
Ðề: Tâm sự với con! Chúc hai mẹ con sớm vượt qua chuyện buồn, và chọn được giải pháp khôn ngoan nhất. Mình biết là bạn đang buồn lắm, cố gắng lên nhé!
Ðề: Tâm sự với con! Mình cũng ko biết phải khuyên bạn ntn vì mỗi người một hoàn cảnh, nhưng với mình vì người đàn ông đó ko thể tha thứ thêm một lần nữa và anh ta cũng chẳng cần sự tha thứ đó nên mình chia tay. Còn vì khi quyết định lấy con người đó mình đã phải vượt qua sự phản đối gay gắt của gia đình nên lúc xảy ra chuyện mình thuê nhà trọ ở một mình nuôi con và đi làm bắt đầu lại một cuộc sống mới. Sẽ rất vất vả và điều quan trọng là sự buồn tủi thương con vô cùng nhưng cũng chính vì thế mà mình phải mạnh mẽ và lạc quan tin vào ngày mai tươi sáng hơn. Hãy cố gắng lên bạn nhé nếu cần chia sẽ cứ liên lạc với mình.