Tâm sự

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi meogiamoclen, 11/6/2011.

  1. meogiamoclen

    meogiamoclen Banned

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Em dạo vòng quanh mà chẳng thấy chỗ cho các mẹ cùng vào tâm sự. Nên em mạo muội lập ra topic này , để các mẹ vào tâm sự. Bởi có những cảm xúc ngắn , bởi đôi khi chỉ muốn viết dài dòng tâm trạng...
    ---------
    Mình cuộn tròn với kỉ niệm , cái kỉ niệm mà chính mình được ôm ấp bởi anh , mình thèm cảm giác được anh che chở đến tuyệt vọng. Bơ vơ đến nỗi cái thế giới chật chội của mình trở nên xa tít mù ... Yêu thương có bao giờ là đủ . nhớ nhung có bao giờ vơi.

    Mình cứ nghĩ để mặc bản thân thả trôi theo nỗi nhớ của mình.Rồi một ngày nào đó , nỗi nhớ này sẽ quen sự xa cách , sẽ quen và thôi nhớ chồng nhiều nữa...Mình sẽ thôi nhớ ..!

    Nhưng mà chồng ơi , em nhớ chồng nhiều qua. Học mau mau rồi về với gia đình mình chồng nhen
    !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meogiamoclen
    Đang tải...


Chia sẻ trang này