Tâm Thư Của Bạn Gái Khi Bị Gia Đình Phản Đối

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi MèoPlus, 24/11/2015.

  1. MèoPlus

    MèoPlus Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/3/2015
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Phải làm thế nào, quyết định ra sao đây? Thật là khó đúng không? Em cũng khó mà anh cũng khó !!!!
    Một bên là bố mẹ, anh em, họ hàng... Còn một bên là người yêu! Nếu mà đem ra so sánh thì thật là khập khiễng phải không anh?
    Bố mẹ chỉ có một mà thôi. Bố mẹ có công sinh thành, dưỡng dục, nuôi anh lớn khôn và khỏe mạnh như bây giờ. Yêu thương và lo lắng cho anh từng giờ từng phút, từ khi anh bé thơ cho đến lúc anh trưởng thành!
    Anh em gắn bó keo sơn, "máu chảy ruột mềm" chẳng bao giờ phai nhạt.
    Còn em - người yêu của anh - nhưng cũng chỉ là một người lạ. Không công lao, cũng chẳng gắn bó. Mình gặp nhau, quen nhau, rồi yêu nhau cũng là do duyên trời. Nhưng ông trời ơi, nếu đã cho người ta chữ "Duyên" thì cũng xin ông ban luôn cho chữ "Phận", còn lỡ mà "Có Duyên Không Phận" thì thật là đớn đau.
    Em biết là tình cảm anh dành cho em rất nhiều, nhưng nó nhiều như thế nào? Liệu có đủ để vượt qua rào cản gia đình hay không? Liệu rằng có đủ lớn để chấp nhận bên em suốt cuộc đời này?????
    Em biết mình rất tham lam, nhưng em cần anh, cần ở anh 1 hành động rõ ràng, đủ để chứng minh cho quyết định của anh...

    P/S: Bài viết này em đọc được trên Internet, nhưng cũng khá giống với hoàn cảnh của em. Cần lắm sự chia sẻ của các chị, các mẹ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi MèoPlus
    Đang tải...


  2. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Mình cũng đã thấy 1 tình yêu 7 năm, cuối cũng gđ cũng phải chấp nhận
     
  3. MèoPlus

    MèoPlus Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/3/2015
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Cùng nhau vượt qua tất cả trong 7 năm đó, quả thật thấy rất ngưỡng mộ cặp đôi đó.
     
  4. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Mình đã từng trải qua - và kết cục của mình là chia tay :).
    Mình cũng thấy hành động chia tay của mình rất sáng suốt, nhờ vậy mà mình gặp được chồng của mình bây giờ.
    Mình cũng không biết nên khuyên chủ top như nào vì quyết định ra sao là ở bạn chứ không phải ở người yêu bạn, một khi giữa mối quan hệ của 2 người đã có rào cản mà người kia lại lưỡng lự như vậy thì theo mình hai người nên rẽ sang 1 hướng khác tốt hơn :)
     
  5. MèoPlus

    MèoPlus Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/3/2015
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Vâng ạ, vì em là người không có chính kiến, nên nhiều lúc dù đã quyết định rồi mà tình cảm cứ muốn níu giữ lại. Lại là người sống thiên về tình cảm nên luôn yếu lòng trước những tình cảm anh dành cho mình. Không đủ can đảm mn ạ :(
     
  6. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Cá nhân mình nghĩ khi chàng trai ấy không đủ dũng khí để quyết định sẽ ở bên bạn, mà còn lưỡng lự lựa chọn thì sau này giả sử 2 bạn có đi tới đích với nhau cũng khó lắm. Nếu cuộc sống cứ êm đềm thì không sao, nhưng lỡ như có vấn đề gì (ví dụ vướng mắc tài chính...) thì bạn cứ hình dung lúc ấy hôn nhân của 2 bạn cũng giống như cô Gauri với Jaghash trong Cô dâu 8 tuổi bây giờ ấy :).
    Sự quyết đoán (trái ngược với sự lưỡng lự) ở đây mà mình nói là việc kiên quyết luận điểm chọn bạn, bảo vệ bạn và dung hòa với gia đình chứ không phải chống đối gia đình - chỉ có bạn. Chỉ cần đối tác có thể quyết đoán được thì 2 bạn sẽ vượt qua, và cả 2 sẽ cùng dung hòa mối quan hệ với gia đình sau này. Còn nếu đã không quyết đoán được thì stop thôi bạn. Tin mình đi, sau này sẽ có người đàn ông khác phù hợp với bạn hơn :)
     
    MèoPlus thích bài này.
  7. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Có thể là mình chưa từng trải qua hoàn cảnh như của bạn nên ko thể hiểu hết được, nhưng mình nghĩ: Mình là phụ nữ, nếu như có ai đó trong gia đình nhà ck mà phản đối thì mình cũng cho thôi luôn, dù có yêu đến mấy mình cũng ngừng và dứt khoát hết
    Vì sau này nếu có cố lấy nhau, về sống với nhau nó giống như 1 cái vết vậy. Cái kiểu bằng mặt ko bằng lòng mệt mỏi lắm
    Cuộc sống vợ chồng đâu phải khi nào cũng êm đẹp, rồi nảy sinh mâu thuẫn, bạn cũng sẽ k có lấy 1 ai bảo vệ đâu
    Thế cho nên bây giờ đừng để tình yêu làm mù quáng nữa. Những lúc này là lúc bạn tỉnh táo hơn báo giờ hết
     

Chia sẻ trang này