Tâm trạng buồn ........................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vm001, 20/10/2013.

  1. vm001

    vm001 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/7/2013
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Trong cuộc sống có biết bao nhiêu là chuyện buồn có vui có mà chẳng biết cùng ai.Trước kia đi học thì hay tâm sự cùng bạn ,bây giờ lập topic để chia sẻ tâm trạng cùng các chị cho nhẹ nhõm chắc văn vở cũng lủng củng lắm ạ,các chị đừng cười em ạ
    Chả là,anh em đã lấy vợ được 1 năm nay rùi mà người chị dâu em lại là bạn học cùng trung cấp với em,ngày xưa em và chị dâu em cũng được gọi là chơi thân thiết.Nhưng chẳng hiểu sao khi về cùng một nhà lại lại có khoảng cách khá lớn ,về nhà lại hay để ý nhau mọi thứ,trước em đi làm từ 8h sáng tới 9h 10h tối mới về cv của e là lao động chân tay cũng vất vả.Nhà em thì làm nghề sửa xe cũng có một hai thợ nhưng toàn là anh em họ làm nên cũng chỉ việc có nấu cơm 3 bữa để anh em về nhà ăn.Vậy mà chị dâu em cũng còn tị nạnh với em mọi cv trong nhà trong khi em thì đi tư sáng tới tối ,chị em chỉ ở nhà không làm việc j khác.Từ khi chị ấy về bắt tất cả anh em trong gd phải sống theo cách của chị ấy.Chị ấy đưa ra những cái quy định dán trước cửa nhà vệ sinh có buồn cười k chứ:
    Điều 1:không được đi dép trong nhà ra ngoài,nếu vi phạm phải xách dép đi đánh
    Điều 2:không được đi dép trong nhà vs ra ngoài ,nếu vi phạm phạt lau nhà 1 tuần
    Điều 3:không được vắt quần áo lên cầu thang
    Điều 4:không được ăn quà vặt trong nhà
    Em cũng biết là trước kia là bạn bè khác bây giờ lại là bề trên bề dưới phải có sự tôn trọng,nhiều khi có nhiều chuyện không muốn mất lòng chị em cũng chỉ để trong lòng.Nhưng mỗi ngày một khác để ý mọi thứ.Có hôm đi làm về em thấy 2vc anh chị ấy đang to tiếng với nhau em có nghe thấy chị ấy bảo:''Cô ấy đi làm về,chẳng phải làm cái gì em ở nhà làm bao nhiêu là việc mệt mỏi'' em thầm nghĩ bụng bảo ngày xưa bố mẹ em ở trên này,anh chị cả em đều ở cùng gd trong khi đó cv nhà em làm tất cả từ nấu cơm,giặt giũ cho cả 9 người đấy là còn phải giặt tay đâu pải có máy giặt như ngày chị ấy về,lại còn rửa xe cả ngày nữa chứ nhiều đêm nằm ngủ mà cái lưng của em cứ đau nhói không thể nằm nghiêng đc.Cho đến tận bây giờ khi chị ấy đã có 1con tính vẫn thế để ý e trong mọi chuyện từ dùng sữa tắm hay sữa rủa mặt,từ cả việc em đi chơi ... Mọi người cứ nói em chồng nàng dâu,em thì cũng chẳng nghĩ gì tới cái đó cả.Lúc chị ấy nằm viện cả tuần trời để sinh em bé chỉ có em trong viện trông chị ấy,lúc chị ấy đau bụng còn dìu chị ấy đi cả cái hành lang của khoa sản trong bệnh viện bưu điện cho dễ chuyển dạ,khi về nhà thì phục vụ chị ấy từng bữa ăn mang lên mang xuông trên tầng 2.Chị ấy có nghĩ gì đâu chỉ để ý mọi chuyện làm em rất bực mình.Em đã 24t rùi chứ còn nhiều thứ bực lắm các chị ak
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vm001
    Đang tải...


  2. bogaugau

    bogaugau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    2,903
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm trạng buồn ........................

    ở với chị dâu thì cũng như ở với mẹ ghẻ ý
    chán lắm
     
    vm001 thích bài này.
  3. hoaxumi89

    hoaxumi89 Banned

    Tham gia:
    28/6/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm trạng buồn ........................

    muốn thay đổi chị dâu chỉ cso tác động từ anh bạn thôi. đừng để lấn tới. vợ có hư tại chồng ko nói được.. còn bạn mà nói thì đúng là mất tình ngay. tác động từ anh trai
     
  4. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,027
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm trạng buồn ........................

    Bạn bè thành chị em đúng là khó thật đấy!!!!!!!!
     
  5. Hai San HL

    Hai San HL Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/4/2013
    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm trạng buồn ........................

    Haiz... Mỗi người 1 nỗi buồn! Cố lên bạn nói chung là mỗi nhà mỗi cảnh mà! Học cách sống chung với lũ dần sẽ quen thôi. Rồi sau này bạn ra ở riêng sẽ đỡ hơn nhiều!
     
    vm001 thích bài này.
  6. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Tâm trạng buồn ........................

    mình nghĩ sinh hoạt tập thể nhiều khi cha chung ko ai khóc có những quy định cũng là bt, tuy nhiên việc chị em so bì với nhau đúng là khó tránh khỏi, nhất là phụ nữ hay để ý lặt vặt, bạn đừng buôn, nghĩ thoáng lên chút
     
    vm001 thích bài này.
  7. vm001

    vm001 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/7/2013
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm trạng buồn ........................

    vâng,em cũng biết thế nên cũng nhịn nhiều vẫn nc cởi mở
     
  8. vm001

    vm001 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/7/2013
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm trạng buồn ........................

    em nghĩ nếu cả hai luôn vui vẻ thi cũng k khó lắm chị ạ
     
  9. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm trạng buồn ........................

    Cuộc sống thật phức tạp mà...Làm sao để trọn vẹn hết tất cả, vừa lòng hết mọi người đây???
     
  10. teoanhteoem

    teoanhteoem Banned

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm trạng buồn ........................

    chị dâu thật là , bạn đừng có nhịn quá nhé , có gì vướng quá thì phải nói ra nhé ,
     
    vm001 thích bài này.
  11. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tâm trạng buồn ........................

    chia sẻ với mn đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
     
  12. phuongdungdo

    phuongdungdo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2013
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm trạng buồn ........................

    đúng đó chị, nhịn quá thì người ta càng lấn tới. Lúc nào cần thì cứ phải thẳng thắn chị nhé
     
    vm001 thích bài này.
  13. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tâm trạng buồn ........................

    Hôm nay mình cũng có tâm trạng chán nản, mệt mỏi và buồn nữa.
     
  14. vm001

    vm001 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/7/2013
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm trạng buồn ........................

    vâng.em cũng biêt là thế nhưng em chỉ sợ mất lòng nhau thui ạ
     
  15. vm001

    vm001 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/7/2013
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm trạng buồn ........................

    vâng chị ạ........................................
     
  16. vm001

    vm001 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/7/2013
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm trạng buồn ........................

    ui.chán quá các chị ạ mỗi khi về nhà e lại thấy tâm lý nặng chịu ạ
     
    Sửa lần cuối: 24/10/2013
  17. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tâm trạng buồn ........................

    hix,đã đi cả ngày mệt mỏi,về nhà mà thấy mẹ trẻ như thế này thì.....ước lấy chồng quách cho xong.
    Các cụ vẫn nói nhàn rỗi sinh.....lắm tật và hay soi mà.
    Nhưng mà mình cũng đồng ý vs điều 1.2.3.Mình "dị ứng" cực kì luôn.
     
  18. vm001

    vm001 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/7/2013
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm trạng buồn ........................

    vâng chị ạ.nhiều lúc em cũng nghĩ muốn lấy chồng cho xong nhưng chuyện tình cảm của em còn bị nói.chán lắm ạ
     
  19. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm trạng buồn ........................

    ngược đời nhỉ? nha fkhacs thì nẫu lòng em chồng đành hanh hay bắt nạt chị chồng, nahf bạn lại ngược lại. tốt nhất sống cách xa nhau ra cho đỡ mất lòng nhau
     
  20. hotmitnho

    hotmitnho Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm trạng buồn ........................

    Mất lòng trước được lòng sau. Cứ thẳng thắn mà sống chủ top ạ.
     

Chia sẻ trang này