Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. Em xin chia sẻ cùng chị nha, em chưa có con nhỏ nên không thấu hiểu hết nỗi vất vả, lo lắng của các mẹ có con nhỏ, chỉ dám lên đây hóng kinh nghiệm của các mẹ thôi ah.
Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. mình thì ngược lại với chủ top, mình hạn chế cho con dùng thuốc kháng sinh đến mức tối đa có thể, chủ yếu áp dụng các bài thuốc dân gian, mặc dù chẳng đỡ nhưng rồi dần dần nó khác khỏi, trừ khi nó bị nặng quá ko đừng đc mới cho uống. Còn MC mình thì ngược lại, cứ cháu động ốm là bắt mình mua kháng sinh, rồi lúc nào cũng nói ko có kháng sinh thì khỏi sao đc, haiz, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhỉ.
Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. Tầm này là bé ăn được cháo rồi mà mẹ nó, cháo tấm có các loại mà, mẹ nó thử cho bé ăn sang cháo xem sao. Bé nhà em bột ăn ít nhưng chuyển sang cháo thấy cũng thay đổi khẩu phần được mấy bữa đó, mẹ nó thử xem
Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. Cháu em đây đi lớp thì cũng vẫn lười ăn như thường ý có ngoan hơn đâu cơ chứ. Cô giáo cho ăn không ăn thì cô cho nhịn mà con này không ép ăn thì nó sướng quá. Gầy như cái cây ý chán lắm
Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. Oánh dấu để vào hóng kinh nghiệm các mẹ. Em cũng có con lười ăn và còi nên hiểu tâm trạng các mẹ,hic. Chán lắm.
Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. hơn 5th cháu nhà mềnh đc hơn 9kg, mà giờ 15th vẫn cứ quanh quẩn 10kg đổ lại. Cứ mọc răng, cứ ốm sot, thay đổi thời tiết là ại xong phim. Bao nhiêu công chăm bạn ý, dỗ bạn ý lên đc vài lạng thì ốm xong còn tụt hơn úc lên. Ai mách gì hay cũng mua, cũng làm theo cơ mà vẫn chả ăn thua. Ông bà nội thì chê vụng =)). giờ ông bà bảo để ông bà nuôi thì quẳng luôn. Tết về để ông bà cho ăn 1 tiéng mà k đc 1 thìa, nó quấy k dỗ đc lại gọi về. Chả thông cảm động viên còn chê ). Buồn nên giờ bất cần các mẹ ạ
Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. Haizzz, thật buồn khi con nhà em cũng đồng cảnh ngộ. Lười ăn bột kinh khủng (
Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. vào hóng kinh nghiệm của các mẹ nào.........
Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. Tâm trạng chung của các mẹ rồi, hiếm khi em thấy bé nào ăn ngoan lắm, chả hiểu sao
Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. Không hiếm đâu mẹ nó ạ, xung quanh nhà mình có tầm 4 bé, ăn 2 bát cháo to một bữa, mẹ bón miếng nào nuốt luôn miếng ấy còn liếm môi nữa chứ. nhìn con nhà khác mà thèm lắm các mẹ ạ. bé nhà em 18 tháng được có hơn 9kg lại còn thấp nữa chứ. chán lắm
Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. xưa mình cũng bị thế nhưng may đổi sữa cho con bây giờ con có da có thịt ông bà đỡ nhiều lời, nhưng cũng không khen mà chỉ bảo mày cho nó ăn lắm lại béo phì. tức nổ ruột!
Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. Nhóc nhà các mẹ thế nào rùi. Nhóc nhà em hôm qua ko có ai trông mẹ tha lôi đi hội chợ, hôm nay thấy lại có dấu hiệu ho ốm rùi. hic.
Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. Bé nhà em 7 tháng mà vẫn loanh quanh 8,5kg chẳng tăng. Ăn uống thì chán, chỉ ngon lành được mấy thìa bột đầu, sau đó là ngậm nhất định ko nuốt. Sữa công thức thì cũng ăn tàm tạm, sữa mẹ thì vẫn bú đều, nhưng em đau đầu ko bít làm thế nào cho con ăn bột được. Em đang định cho con uống men vi sinh Kidlac, xem có cải thiện gì ko. Các mẹ cho ý kiến với ạ!
Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. Lo lắng, sốt ruột, ép con ăn bằng mọi cách đây là tâm trạng chung của những bà mẹ có con chậm lớn
Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. Con nhà bạn còn hơn con nhà mình lúc 1 tuổi đấy. 7 tháng 8,5kg mà bạn còn lo sao. Bé k thích ăn bột thì bạn cho bé nghỉ vài hôm đi, để con ngậm lâu thành thói quen sau nay khổ lâm ý bạn ạ. Con nhà mình trộm vía bé bé thôi, nhưng nết ăn cũng ổn lắm, ăn là ăn mà k ăn là nghỉ. Còn lâu mới ép được. Mặt khác bạn xem lại thời gian ăn cho con hợp lý chưa. Mỗi bữa ăn nên cách nhau ít nhất 3-4 tiếng. Bé 7 tháng ăn 1 bữa bột và 3-4 bữa sữa thôi, nếu cho ăn thê, hoa quả sữa chua thì bớt đi 1 bữa sữa. Phải đủ thời gian cho con tiêu hóa thức ăn nữa mẹ nó ạ. Với cả muốn cho ăn bột thì phải để thật đói hẵng cho ăn.
Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. Bé như thế là bị thiếu cân rồi. cu cây nhà mình hồi trước cũng thế nhưng giờ đã khác rồi. luc gần 2 tuổi cung lười ăn và khó ngủ lắm, ra hiệu thuốc hỏi thi họ bán cho lọ siro Kidsumo họ bảo thành phần có lysine và tâm sen vừa giúp an ngon vừa ngủ ngon. Minh về cho bé uống hết 1 lọ bé chịu ăn hơn hẳn và ngủ cũng dễ hơn, sau đó cho bé uống tiếp 2 lọ nữa là thôi. Bây giờ gần 3 tuổi bé được 17 kg rồi. ban minhcuongbn thử xem nhé. Chúc bé nhà ban mau lớn.
Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. Bạn ơi tớ vừa tra biểu đồ của con gái tớ, 6 tháng cận dưới là 6,2kg nhưng đây là chuẩn Bỉ, chuẩn VN theo tớ sẽ phải thấp hơn. Nếu 3 tháng liền bé k tăng cân thì cần khám để tư vấn thêm.
Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. c ui . thuốc này của nước nào sx vậy ạ ???????
Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. con em 9 tháng 10,5Kg, giờ 23 tháng 11,5kg , huhu, ai gặp cũng chả nhận ra, chán kinh người, ốm suốt chán quá
Ðề: Tâm trạng của những bà mẹ có con còi, lười ăn lại còn hay ốm. cu nhà em 14 tháng vẫn cứ chấp chới 10kg , rõ khổ mà ăn uống cũng không đến nỗi