Sau gần 1 năm, nơi đây đã dần trở nên thân quen, hôm nay là ngày cuối cùng ngồi tại nơi đây, cũng hơi có chút xuyến xao 1 tí...1 chút thôi vì cty hầu như là 1 mình canh miếu ^^. Dù sao tại nơi đây cũng có những lúc vui đùa cùng các anh đi công trình về, những lúc mệt vì sổ sách, những lúc vui buồn lẫn lộn khi sếp mắng, khi nhận phong bì lương...nơi được gặp ck những ngày đầu mới quen... Thôi nhé, chuẩn bị chào tạm biệt!!! Các mẹ vào chia sẻ cảm xúc ngày cuối cùng ở nơi làm việc cũ đi ạ hihi?
Mấy ngày đầu nghỉ sẽ có chút hơi hụt hẫng thôi, rồi thì vòng quay cuộc sống sẽ kéo em đi. Cứ duy trì tốt những mối quan hệ nơi đây là được.
Năm ngoái thì thế, năm nay thì có lý do khác mn ạ. E bầu bí đi làm xa quá nên nghỉ ở nhà, tiện ở nhà thì lại kinh doanh hihi
Chị thì mỗi nơi tùy tâm trạng, tùy lý do nghỉ, có nơi lúc trước vì bị nợ lương nên chị nghỉ, tất nhiên là chị vẫn báo nghỉ trước 1 tháng để người ta tìm người thay thế, cảm giác làm tháng cuối đó như kiểu đếm ngược ấy, ngày nghỉ cuối cùng làm ở đó chưa bao giờ thấy thoải mái đến thế.
Mình từng nghỉ 1 thời gian, lý do là bên công ty mình đang làm chuyển giao nên mình nghỉ làm là bị động. Đã từng thử kinh doanh, nhưng chưa toàn tâm toàn ý vì tư tưởng vẫn là đi xin việc làm. Mình thấy khá khó khăn chứ không dễ dàng gì đâu, nhất là đối với người không có kinh nghiệm như mình.
Vâng nợ lương thì em cũng chỉ muốn nghỉ cho nhanh. Các sếp cứ hỏi bầu mệt quá ko làm được nữa à, e cũng bảo thẳng do đi làm xa với cũng nắng nóng mệt và do e cũng tư tưởng nghỉ rồi nên đi làm ko tập trung được, hiệu quả công việc không cao. Khó khăn lắm. Ít ra mn cũng phải có tiền để duy trì 1 vài tháng đầu nếu chưa có khách, chứ sau khi đầu tư vào kd mà ko còn đồng nào thì dễ áp lực, chán nản khi ko có khách lắm.
Dự định đến bàn giao, cuối cùng ngồi chị em tâm sự chuyện gđ ck con đến tận 7h mới về. Cs đúng là có ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Dạ thank kiu chị. Sáng 8h mới ra khỏi giường , cứ được hưởng thụ này thích quá ^^. Ước chi ko phải làm mà vẫn có xiền hihi Cũng không hẳn mn ạ, e giờ ở nhà thôi, ở nhà nhiều chắc chán lắm