Thông tin: Tầng 2 - Cảm xúc của người lấy chồng xa....!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi mechipyeu, 19/10/2012.

  1. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,212
    Đã được thích:
    4,116
    Điểm thành tích:
    2,113

    Nhà cũ đã cao, các mẹ leo ì ạch mãi sắp gần 1000 trang, nên mình xin phép xây tầng mới nhân dịp 20/10 này.
    Link cũ ở đây cả nhà nhé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/451459-H%E1%BB%99i-l%E1%BA%A5y-ch%E1%BB%93ng-xa
    Chúc cả nhà luôn tìm được những cảm xúc yêu thương và ấm áp khi bước vào đây.(u)(u)..


    **************

    Hôm nay, nhấc máy điện thoại lên bấm cuộc gọi về cho mẹ, giọng mẹ đầu dây bên kia nghẹn nghẹn, khó nghe, lòng con thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ đang ốm, vậy mà mẹ giấu con. Lúc này, con chỉ muốn đáp chuyến máy bay về bên mẹ, trở về vòng tay yêu thương của mẹ ngày nào.

    Đã lớn tuổi rồi, có chồng và có con rồi nhưng nhiều lúc con cảm thấy mình thật bé bỏng, giống như đứa con gái nhỏ nũng nịu ngày nào của mẹ. Thật nực cười khi có lúc, con muốn bỏ cái gia đình này, mang theo đứa con để về sống bên bố mẹ, hưởng thụ những ngày tháng trước kia. Nhưng đó là những lúc chồng con giận, chồng con khó chịu cãi vã với con. Rồi con lại nhận ra, mình đã lớn.

    Ngày lấy chồng con đã khóc rất nhiều, đó là giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn. Con hạnh phúc bao nhiêu thì cũng buồn bấy nhiêu vì kể từ hôm nay, con phải xa mẹ thời gian rất dài. Con lấy chồng xa, con theo chồng vui vẻ, còn mẹ ở nhà cô quạnh. Con thương bố mẹ, lo cho mẹ mỗi khi trái nắng trở trời, không có người chăm sóc. Lo cho bố những bữa ăn sáng. Nhà mình neo người, chỉ có bố mẹ và chị. Chị cũng không thể thường xuyên về thăm bố mẹ. Con thật lòng không muốn lấy chồng xa, nhưng vì tình yêu, vì hoàn cảnh, con gái phải xa bố mẹ.

    Nhìn những giọt nước mắt của mẹ, còn đau lòng, chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ, chỉ muốn được tựa vào lòng mẹ, được mẹ vỗ về như ngày nào. 1 năm con mới về nhà được một lần, những lần ấy, con thật chẳng muốn đi, muốn rời xa mẹ. Còn mong một ngày được về sống gần bên bố mẹ, nhưng con đã lấy chồng xa.

    Sức khỏe bố mẹ ngày một yếu đi, tuổi tác cũng nhiều theo thời gian, mỗi lần nghe giọng mẹ, con lại muốn khóc òa như đứa trẻ mới lớn. Có lúc con ước mình không lấy chồng, được bên bố mẹ cả đời để chăm sóc bố mẹ. Nhưng rồi con lại nhận ra, tất cả đã là quy luật. Con phải có gia đình, cũng phải chăm sóc con cái của con như mẹ từng chăm sóc chúng con. Giá như khoảng cách địa lý gần hơn một chút, ngày ngày con có thể nấu cơm, bầu bạn với mẹ, để mẹ vơi bớt nỗi cô đơn.

    Con nhớ mẹ nhiều quá, nhớ bàn tay thô ráp, mái tóc hoa râm của mẹ, nhớ cả những lần con về thăm mẹ, mẹ vẫn vỗ về con như đứa trẻ con. Còn lâu nữa không những lần con được về với mẹ. Con buồn lắm, nhưng phận làm dâu con, con phải sống sao cho tốt, phải làm tròn trách nhiệm của một người đã trưởng thành.

    Ước chi được sống mãi với tuổi thơ, ước chi mãi là đứa con ngoan bé bỏng của mẹ như ngày nào. Xin lỗi mẹ, mẹ à, chỉ vì con lấy chồng xa!

    Hạnh Nguyên (*********)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mechipyeu
    Đang tải...


  2. huyen kata

    huyen kata THỊT LỢN SẠCH HÒA BÌNH

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    25,578
    Đã được thích:
    6,328
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!

    chúc nhà mình xây cao, xây nhanh
    chị e ta đoàn kết ọp nhiệt tình ke ke
     
    mechipyeu thích bài này.
  3. Bigwill

    Bigwill Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    8,915
    Đã được thích:
    2,613
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!

    Xí đc cái mặt tiền.
    Chúc cả nhà 20/10 vui vẻ!
    Chúc các nàng lấy chồng xa như mình luôn cảm thấy ấm lòng. Mong các ông chồng không phụ sự hi sinh của các bà vợ!
     
    ducminh2007mechipyeu thích.
  4. mebin190806

    mebin190806 Ngon và sạch

    Tham gia:
    26/4/2009
    Bài viết:
    21,504
    Đã được thích:
    4,822
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!

    Đúng ngày 20/10 bác xây tầng mới à, vừa đi hát karaoke về kịp xí mặt tiền, hehe
     
    mechipyeu thích bài này.
  5. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,212
    Đã được thích:
    4,116
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!

    Đã liên hoan ở đâu rồi à, bên chị ăn uống từ sáng mà chả dc hát, hehe...
     
    mebin190806 thích bài này.
  6. memin86

    memin86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!


    Xin chào các mẹ trót dại : 20-10 thật vui vẻ bên chồng con nhé :D
    Em xin cái mặt tiền, cho e gia nhập hội với ạ!
    Em có chút quà mọn làm quen (hối lộ tý, hê hê), chắc các mẹ nge bài này nhiều rồi.(u)(u)(u)
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=6Ku-HFqlVy
     
    Sửa lần cuối: 19/10/2012
    mechipyeu thích bài này.
  7. vitcon2011

    vitcon2011 Standing up

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    2,916
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!

    E cũng trót dại lấy chồng cách nhà 100km đơi, dưng mà e ở gần nhà mẹ đẻ e hơn. Chúc các mẹ 20.10 vui vẻ và hạnh phúc, nhận đc nhiều quà từ cái của nợ mà các mẹ trót dại dính phải nhé.
    [​IMG]
     
    mechipyeu thích bài này.
  8. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,212
    Đã được thích:
    4,116
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!

    Hoa đẹp và nhạc hay, nhà mới thêm rộn ràng và ấm áp quá. Tks 2 mẹ mới này nhé.:rolleyes:
     
  9. hautankhanh

    hautankhanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!

    Cuối tháng 11 em chính thức gia nhập hội ạ.
    Lấy chồng xa mà chưa cưới đã lận đận. Nhưng em sẽ cố gắng phấn đấu thật tốt. Cả nhà giúp em nha.
    Iu cả nhà
     
    mechipyeu thích bài này.
  10. ducminh2007

    ducminh2007 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/1/2011
    Bài viết:
    9,041
    Đã được thích:
    2,320
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!

    Còn mẹt tiền cho em ko ấy nhể?
    Bác rình đúng 20/10 xây nhà mới à?
    Chúc cả nhà mình luôn vui và hạnh phúc:heart::heart::heart:
     
    mechipyeu thích bài này.
  11. nguaconyeudoi

    nguaconyeudoi

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    14,163
    Đã được thích:
    2,769
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!

    lấy chỗng xa, nên 20 /10 lại càng nhớ mẹ hơn](*,)
     
  12. memin86

    memin86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!

    Thú thật là e dừ rồi nhưng chưa có ng yêu hay chồng con j đâu.
    Nhưng cũng cảnh xa thầy u, xa quê hương nên e vào đây xin được chia sẻ vui buồn với các mẹ ạ!
    Đừng đuổi e ra khỏi Hội nhé! Vừa chân ướt chân ráo vào mà bị xua đi thì e tủi thân lắm lắm :(
     
    mechipyeu thích bài này.
  13. bichthao8811

    bichthao8811 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/8/2010
    Bài viết:
    12,095
    Đã được thích:
    3,004
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!

    e xí căn tầng 2 để buôn bán nào
     
    mechipyeu thích bài này.
  14. nguaconyeudoi

    nguaconyeudoi

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    14,163
    Đã được thích:
    2,769
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!

    bác cũng trót dại ah................hihi
     
    mechipyeu thích bài này.
  15. tigger2010

    tigger2010

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    12,527
    Đã được thích:
    2,691
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!

    Thôi em già rồi, lên tầng cao cho không khí nó trong lành....


    Chúc nhà mình mọi sự may mắn!
     
    mechipyeu thích bài này.
  16. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,212
    Đã được thích:
    4,116
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!

    Cố gắng em nhé, có gì chia sẻ xem mọi người có giúp dc gì ko .
     
    Bigwill thích bài này.
  17. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,212
    Đã được thích:
    4,116
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!


    Bác trót dại với giai vùng nào thế, hihi...?
     
  18. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,212
    Đã được thích:
    4,116
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!

    Véo cằm em nhé, chăm vào đây để nay mai có 'trót dại" thì đã đầy đủ kinh nghiệm rồi nhé, hihi...
     
  19. nguaconyeudoi

    nguaconyeudoi

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    14,163
    Đã được thích:
    2,769
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!

    em thì trót dại với giai thái bình bác ah
     
  20. bichthao8811

    bichthao8811 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/8/2010
    Bài viết:
    12,095
    Đã được thích:
    3,004
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....!

    bác trót dại 4 năm nay rồi, tham gia vào hội mình thấy đông thế này đỡ tủi thân, hóa ra có rất nhìu người trót dại giống mình
     

Chia sẻ trang này