Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Uh, cuối tuần chị hay về quê nhưng cuối tuần này thì có thể đi off với cả nhà đc
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Thật tiếc quá, tuần này lại ko off đc chị ạ, thôi hẹn dịp khác vậy.
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Thế lại hoãn hả gái ui, muốn gặp e quá, chưa gặp đc e là đứng ngồi k yên, keke, cứ mang cục nợ to đùng ái ngại quá e ạ.
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Nghe đến Hà Tây mà buồn, giờ đâu còn Hà Tây nữa, bị HN nuốt rồi còn gì nữa.
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Em ở Ba vì nè mẹ nó. Em ở Tản Hồng, mẹ nó ở đâu vậy
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Hà tây nhà mình chìm tạn đáu ùi.. Đàu tháng chúc cả nhà mọi điều tốt lành!
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Lại hoãn à phù du ơi? hic................
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Các mẹ ơi cuối tuần này off ạ? Mình ko thấy lịch ở trang đầu.
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở các mẹ inbox khi có hoạt động offline nha, thanks
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Mẹ ku Tom ơi em ko thông báo off ở đây cho các mẹ khác bit với?
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở lâu quá kh vào nhà mình rùi ak cả nhà khỏe kh ak??
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Dạo này mọi người đi đâu hết ấy, nhà cửa vắng vẻ quá
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Chao cac Ba Ba, Ma Ma. minh quê Nam Dinh nhưng theo chong vê Suoi Hai, minh xin dc kep nap CLB cung moi nguoi, co dc ko ah???? Hix
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Chào Mẹ Kính Hồng, nhà hàng của mình ở đâu zay bạn?
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Láu láu e cũng mới vào mà k thays ai 88 nhỉ! Chắc thời buổi kinh tế khó khăn,các mẹ lo kiếm tiền hết ùi. Hà tây ui.
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Ôi.. Hà Tây chìm nghỉm tận đâu ùi nè!
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở lâu lắm ko thấy mẹt nào vào nhà mình nhỉ
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Lâu rùi hnay mới vào hỏi thăm tình hình các mẹ được, các mẹ dạo này thía nào rùi. Chúc cả hội mình tuần mới mua may bán đắt nha
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Em chào các mẹ ạ! Em sinh ra và sống 7 năm ở Phúc Thọ, quê hương ở Ba Vì, học cấp 2 ở Ba Vì, cấp 3 ở Sơn Tây, đại học ở Hà Nội nhưng sống ở Hà Đông quê lụa. Em xin được gia nhập hội cùng các mẹ nha!
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở chào cả nhà .em xin gia nhập nhóm nào . có ai cùng quê hương đan phượng với em không ạ .