Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Các mẹ dạo này khỏe k ? Nhà cửa phải nói là mạng nhện dăng đầy! Các Mẹ đi đâu hết cả ùi nhỉ!
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Lâu lắm mới ghé chơi nhà mình. Các mẹ có tin vui gì k nhỉ???
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Hôm nay em thèm ăn bánh tẻ Phú Nhi, uống sữa Ba Vì, mặc áo lụa Vạn Phúc quá các mẹ ạ! Thèm cả món thịt nướng xiên que sắt to đùng mẹ em hay nướng cho em ăn nữa.
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Công nhận đấy ạ, các mẹ bỏ bê hội quá hức Em thì chưa có tin gì vui, chị thì có gì vui ko, kể đi chị cho nhà cửa rôm rả Nhà mềnh có bánh tẻ này mẹ nó hihi
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Ai cũng ghé qua, thăm hỏi nhau thì chả mấy nhà ta lại đông vui thôi,
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Cô gái suối hai, chàng trai cầu Giẽ nào..................
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở các mẹ ơi hà Tây ơi,em chanegr có tin vui nào,toàn tin buồn thoi. hàng hóa thì ees ẩm... mà em bị trộm vào nhà láy mất điện thoại rồi,tài sản riêng đáng giá nhất đã không cánh mà bay! em ngẩn ngơ cả ngày hôm qua giờ chia sẻ với các mẹ đây!
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở xin chào cả nhà em là mem mới, em cũng hà tây quê lụa nhà mềnh ah, rất mong được làm quen với các mẹ ah
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Hà Tây nhà mình ọp đi, mùa đông rồi, thu lu 1 góc nào đó trong quán trà chém gió cho ấm áp nhỉ.
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở chỉ có phù du là chuẩn nhất. ọp đê...
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở dạo này nhà cửa vắng hoe nhỉ..........
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở cả nhà mải đi sắm tết roài c ới
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở sắm tết sớm thể cơ à, mình thì chưa có j châunr bị cho tết cả
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Ui hôm nay mới nhòm được top này. Em ở Ứng Hòa cho em tham gia với các mẹ
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Chúc cả nhà một năm mới nhiều niềm vui, nhiều money và nhiều điều hạnh phúc nhé.
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Em Hoài Đức - Hà Tây đây ạ, Xin chào các Mẹ !
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Em Hoài Đức - Hà Tây đây ạ, Xin chào các Mẹ !
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở M ở Mỗ lao - hà đông chào các mẹ nhé!
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở nha cua vang ve qua, phu du vao nha di kia
Ðề: (Tầng 2) Hà Tây quê lụa - Cửa ngõ Thủ đô: Đoàn kết, thân tình, cởi mở Chia buồn cùng e. Hi vọng năm mới nhiều niềm vui hơn nhé