Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi NGHỆ AN, 28/5/2014.

  1. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
  2. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Mình cũng vài lần bị thế này... thế là đóng hết các cửa sổ, ngoảnh cổ sang buôn với bà bên cạnh luôn!
     
  3. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    mới làm được 1 nửa đơn của khách, oải quá T_T
     
  4. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    hic, m thì buôn tùy hứng, lúc đang muốn này nọ kia trên mạng thì k có hứng buôn :confused:
     
  5. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Làm xong được một việc, việc còn lại sẽ cố giải quyết trong buổi chiều nay!
    ...vẫn không thoát khỏi cái tâm trạng ấy!
     
  6. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    hiểu vì sao sau ngày hqua thì hn giữ khoảng cách vs mh như thế :) uh thì đúng người, đúng thời điểm mà. cta đúng người nhg sai thời điểm, thì phải chấp nhận thôi ;)
     
  7. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    1. Lại quên uống cảm xuyên hương rồi!
    2. Cái món ăn "tặc lưỡi" sáng nay làm mình hoảng!
    3. Sắp đến giờ G rồi.......
     
  8. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Tặc lưỡi... coi đó là việc nên làm và cần làm. Thấy rằng đúng là chỗ đó có màu sắc ngoại giao và hình thức. Chưa kể cái nhân vật lười kia....Cuộc sống mà!
     
  9. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    dạo này hay mơ mị kỳ lạ, thấy người lúc nào cũng lâng lâng
     
  10. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Lắng nghe và suy ngẫm từ những điều nghe được...
     
  11. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    đang nghĩ hn k thấy c đâu :)
     
  12. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ối giời, còn đi đâu nữa hả em??? Ngoài trời rét lắm, vào Lờ Cờ Mờ xin tí ấm áp....
     
  13. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    :)))
    e cũng k thích rét :(
    (chắc là vì k có gấu =))))) )
     
  14. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Chưa có chứ hổng phải là không có nhé Sờ! Phấn đấu đến Noel nhé (..vì nghe bảo Noel năm nay rét lắm, rét đến độ không gấu = không có Noel luôn, hihihi)
     
  15. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    thật hả c =))))
     
  16. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    Chán lắm. Toàn phải gồng mình làm những thứ mà nghĩ lại cũng k nhất định phải làm. Lý do thì nhiều. Cuối cùng là cứ chẳng vui
     
  17. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Hihihi....
    Thế túm lại vụ hẹn hò của các gái đã tiến thêm được bước nào rồi hả em?
     
  18. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    k có c thì bọn e tiến đi đâu
     
  19. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Úi, chán ngán với cái kiểu này........ bao giờ mới thoát được đây?
     
  20. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Thương cho người ở lại hay thương cho người ra đi????????????????
     

Chia sẻ trang này