tôi chào bà sái cả tay rồi ấy chứ, còn CV ko phải đi đêm đâu bà ạ, bà cứ post đay cho bà ấy vào copy, còn nếu bà pm rồi mà bà ấy vưỡn chưa update thì đúng là thù rai rồi, từ kiểm điểm đi sao lại để HT thù thế nhẩy??? ặc
Ối giời tui là công khai rùi ko được mới phải PM đấy chứ, lại post lại nữa à, ặc ặc... HT cho tôi xin vài nhời, để các bà ý bắt nạt tôi thế này!!!
Đi vắng về một tý mà bị xuống tận trang 11, tầng 3, đau thế ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
Ơ sao lại lôi tôi vào đây??? Tôi thì tôi nhòm thấy tại vì bà Blue với 4Anh quote lại bài của bà ý, nhưng thế thì là để lại dấu vết rồi còn gì nữa, mà để lại dấu vết cho dân tình biết thì có khác gì là biết đâu............... Ơ hơ, thế hôm qua về nhà phát tôi khoe bà ngay bà ko đọc à??? Chồng tôi thì câu trước "Đẹp thế", câu sau "vợ mua gì cho chồng cũng thấy ưng ý" :twisted::twisted::twisted: mỗi tội ko có vụ ưng ý tập 2 như nhà bà, vì ông ý kiêng dùng ví mới, chỉ dùng khi nào ko thể dùng cái cũ nổi nữa thôi. Hè hè mấy vụ mua sắm nịnh chồng này lần sau tôi lại rủ bà nhá... khà khà. Bà hôm nay đi đâu mà vắng mẹt suốt thế. Tôi đang định nhờ vả bà mà thấy tối om om...............
Trích: Nguyên văn bởi Jupiter_shop Bà cứ cẩn thận cái mồm nhé, bà ăn bánh trung thu của tui rùi mà bà còn đá đểu tui hử??? May quá! Hôm đó mải buôn nên nhìn đĩa chẳng còn miếng nào để bỏ miệng cho ngậm lại được. hehe... Thía là tui không bị mắc quai...cả nhà nhỉ???
Hội phó ý kiến rùi kìa jupiter ơi hôm đấy ra mắt kiểu giề mà chi chăm chăm tập trung chăm sóc HT thía akak
Ô sờ kê ngay. Nhưng thi thoảng thui nhá. Chứ cứ thường xuyên như Hội tụi mình off thì chắc tui đứt mứt. Vì cứ đi cùng rùi cái gì cũng bon chen theo để khuân có khi cả mớ thì tèo... Nhưng dặn lại vữn thích đi...khi nào có nhu cầu lại ới tui đi cùng nhá. hehe...
Á á, có cả địa chỉ mua ví rẻ nữa à, tôi cũng có nhu cầu mua ví cho người yêu, hôm nào Bà Hạnh lại dắt tôi đi nhé (hqua hóng thì lại tưởgn chỉ có thắt lưng)
Lau đĩa là 1 hành động cảm ơn bà ấy có vụ ra mắt anh em hơi bị hoành tráng đấy , ai ăn cũng phải nhớ tới bà ấy Khổ thân mẹ sumi , bị các bà ấy bắt nạt từ nãy đến giờ ... Tôi đã bsung bà lên trang nhứt rồi đấy nhé Xin lỗi bà vì sự chậm chễ này nhé
Bà này ko bị :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe: là lại thấy nhớ hả
Ngày mai nữa đấy, bà vẫn phải cận thận!!! úi giời, nói thiế nào ý chứ đến chỗ tui vẫn còn mấy miếng, chắc HP chê ko ăn.... Mà nói thật chứ hôm đó ko biết hội phó, thư ký..... là ai??? Tui đảo qua cả nhà đấy chứ có chăm sóc ai đâu, oan thiế!!!!
Hờ hờ nếu thường xuyên như lịch ọp nhà dê thì tôi ... tèo trước bà Xời ơi thắt lưng với ví thường đi kèm nhau mà. Hóng ko tới nơi tới chốn đới. Mà mua ví cho người êu để đựng thẻ ATM à???
Ng yêu tôi thẻ ATM của NH nào cũng có thế mới đau cháu chứ, hôm nào PG bank có vụ miễn phí phát hành thẻ + mở TK ko phải deposit thì nhớ ới để tôi mở thêm cái nữa cho Mr oai nhé. hé hé