Cái này nghe có lý nhé Này nhé tui thấy 1 ngày mấy cái vụ lẻ tẻ, tiền lẻ đấy có hôm lên đến 10k, 20k đấy tất nhiên ko phải là mất tất nhg nhiều lúc lười lấy tiền lẻ lại mua lun cái kẹo hoặc cái phong bì vể vứt xó đến khi cần lại chẳng có vưỡn phải đi mua. Sáng ra đi chợ cũng thía nó cứ nịnh mình chi ơi em ko có tiền lẻ hay chỉ lấy nốt cho em mấy nghìn nhé dễ tính lại ờ thía là thôi ak ak rui nhìu thứ cứ cố với nốt lém akakkak Thía bao giờ thì nó thông dụng hử bà ????
tHế thì hôm nào bà làm miễn phí cho cả hội Dê nhà mình cho ĐỒNG PHỤC nhé , Ra đường gọi là cứ vểnh dâu trê đi trước thời đại . Tôi cũng khoái lắm mặc dù trưởng giả học làm sang . Vụ này là bà ko được từ chối đâu nhé , cả nàh đâu úp sọt Ỉn đi ko cho mụ ấy thoát Tôi cũng thế , hôm nay đến đây chỉ hóng hớt nhà Dê thôi . Ko làm được gì mấy , may sếp ăn cơm trưa xong lại sở lượn Bà tham gia vụ ốc đinh liệt và vụ lượn này đi nhé , có lẽ hôm đấy xin nghỉ buổi chiều vậy thì mới đú được ,
Vì không thấy ai ủng hộ nên tui chưa dám thui. Nhỡ mọi người kiện tui vì làm tâm hồn cả nhà bay bổng theo các món thì lại khổ tui hơn. Nếu cần tui chỉ cần up bụp thui. Đã có sẵn rùi mờ. hờ hờ...
Hôm nào cả nhà mình liều mình xin nghỉ hẳn buổi chiều ăn chơi xả láng đê bà con ơi cứ cái kiểu gặp nhau lần LÀO cũng vội này mệt lém rùi cứ phải ử mưu đến muộn hic, iem từ dầy đến hết năm vưỡn còn khối ngày phép hehehheheh
Vụ Ốc này chỉ bán vào buổi chiều thui. Các nàng có thu xếp được thì tụ nhau vào buổi chiều đi làm vìa đê. Chẹp chẹp ngon đáo để...
Oái ! có vụ nè thì nhà tui quá hợp ný. Khi nào có thì nhắn để nhà tui đăng ký vài cái luôn nhá. Vì NV đi lại giao hàng xăng xe suốt ngày mờ. Vìa báo bao nhiu bít bấy nhiêu sao kiểm soát nổi. Tui đặt cục gạch luôn từ bi giờ nhá. Thêm một dịch vụ mới nữa giảm bớt sự đau đầu cho nhà tui để 888 tha hồ với các bà roài,.
Cứ ăn với chơi giờ chiều là m chịu,( Chuẩn bị về đón con đây!!! Bà HP up cái danh mục lên cho tui tham khảo cái nhé!!! Chào các bà tui lượn trước đây, về nhà ol tiếp!!!!hehehe
Hơ hơ, cái clip quảng cáo của nó đánh trúng tâm lý này đới. Có 1 anh rõ đẹp zai vào đổ xăng ô tô, xong loay hoay để lấy tiền lẻ, thế là 1 thằng tình địch (anh Hìu đóng vai nhá) đi xe máy còi đổ xăng xong vác cái thẻ ra uỵch 1 nhát, xong, phi ngay đến kịp thời với cô gái, thía là anh đi ô tô hụt hehehe. Chắc chỉ ít nữa thôi là thông dụng rồi. Ối ối iem có là cái đinh gỉ rì đâu mà đòi đc làm miễn phí cho cả hội 8-[8-[8-[8-[8-[:roll::roll::roll::roll:[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o< hù hù........... Mà làm cái thẻ này nhá, nếu có định danh cho nó, tức là khai báo cụ thể tên tuổi ý, thì sẽ có nhiều ưu đãi và khuyến mại đấy, còn nếu chỉ làm thẻ vô danh thôi thì ngoài đổ xăng ra chả có cái gì sất
các bà ơi, có bà nào biết móc khăn hay áo len không? tôi đang tự học móc khăn, ai biết chỉ tôi với nhé, tôi sắp sửa thành siêu nữ công gia chánh rùi đớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, hehehe
Ừa bà này nhắc mới nhớ ra. Hay mình xin nghỉ phép hẳn 1 ngày đê, rồi tụ cả ngày luôn, ối ối nghĩ tới thui đã thấy sung sướng rùi Ơ, nghe bà nói tôi cũng thấy quá hợp NÝ, đúng là có thẻ thì hết cả vụ khai bao nhiu bít bấy nhiu, trừ khi nhân viên nhà bà chuối cả rừng, cho bọn xăng tính tăng tiền lên . Quá hay luôn. Triệt để. Mà nhà bà ô tô đi lại cũng nhiều, có cái này tiện lém. Chừng nào triển khai toàn quốc tôi sẽ báo bà nhé. Bà cứ ra trạm của Petrolimex mà làm thôi, người ta còn chào mời bà ý chứ, cần gì đặt gạch đâu hehe.
Thế mới gọi là giao nhiệm vụ cao cả cho cả Hội , Ko phải khai báo cụ thể tên tuổi và kí kọt đàng hoàng chứ .Hôm nào làm được cả Hội xin nghỉ cả buổi chiều đi kí kọt với ngân hàng nhà bà rồi tiện thể ăn chơi xả láng luôn . Ok ko bà ????
Bà chờ nhé , Có lẽ sẽ xin nghỉ buổi chiều để đi hay là đi lúc đi làm về nhỉ ? Tui thì thế nào cũng được , có lỗi với chồng con 1 hôm ko sao , hôm sau lại bù
ối zồii ôi, may quá, túm được bà, tôi với bà là có duyên ngồi cạnh nhau lắm đấy nhé, tôi có sẵn kim móc và len đây rồi, lúc nào off bà bảo tôi nhé, hehe, tôi mà móc được khăn tôi sẽ diện cho các bà dê nhà mình ghen tị lác mắt, hehehe
Tôi vào chậm chân quá, Tầng 3 đã khai trương xong và đã lên tới 16 trang. CHúc cho nhà Dê xây nhà cao cao mãi.
Ờ, ăn sau giờ đi làm đi bà, tôi nghỉ từ 4h30 nhưng toàn gần 5h mới về, hôm nào về đến nhà cũng 6h vì tắc đường và tôi tự tắc ở một số chỗ , ví dụ như tắc ở cửa hàng ốc hôm nào đó với các bà nè,