Nói đến đây mới nhớ ra, tôi với bà hoanang có hẹn nhau đi học may ặc ặc ặc.......... xấu hổ thía chứ hị hị. Có tên tuổi và ký cọt thì bà sẽ có nhiều quyền lợi và ưu đãi hơn là ko ký đấy. Nhưng ko phải là ký với ngân hàng tôi đâu, ko cần đến NH, chỉ cần ra cây xăng có điểm đăng ký và bán thẻ xăng là xong. Vụ hẹn hò mà cả hội nghỉ cả buổi chiều thì tôi cũng liều luôn đấy nhá, tôi cũng xin nghỉ để đu đưa chới với theo các bà luôn. Được hông bà??? :twisted::twisted::twisted:
Ngày trước tôi cũng móc được nhiều thứ lắm, bây giờ quên tiệt rồi. Giờ chuyển sang thêu, tôi sắp hoàn thành 1 bức tranh thêu đẹp lắm
Tôi định hoàn thành bức tranh đó vào ngày tôi bắt đầu thêu nó cách đây 1 năm đấy. Hehe, làm gì có thời gian, thỉnh thoảng mới tranh thủ 1 tý thôi O
tks bà, cviệc tạm ổn, hnay đang có cái hội chợ quốc tế ở Giảng Võ, chuẩn bị mấy hôm trước, đến đúng hôm nay thì lăn ra ốm.hic hic
Hơ hơ, ấp ủ ý tưởng và thực hiện ý tưởng ác chiến đấy nhể. Tôi thì thèm học may lắm, tôi thích may và thiết kế quần áo cho con gái. Thế mà .................
Ấy ấy, đề phòng nhá, bà này thâm nho lém ý........... Tôi cũng ko hiểu câu đó đâu, nhỡ mà hớ cái thì ................. Hù hù..................
Không làm thì thôi chứ dây vào mấy cái này cũng ham lắm bà ạ. Hồi mới thêu tôi bị chồng kêu suốt vì cứ ngồi thấy miệt mài thêu
Bà Hạnh ơi, hôm nay lượn vào shop nhà bà, tôi thèm ấy món ăn nhà bà quá. Hôm nào off bà mang cho tôi: 2 lạng cá cơm chiên 1/2 chân giò muối nụ mị (1/2 cái chân to tướng chắc phải 0.5kg thì tôi ăn làm sao mà hết được nhỉ???) 1 túi xoài Thỉnh thoảng tôi nhậu bữa trưa ở công ty nên mua hơi ít, hihi, cá thì để được, còn chân giò muối tôi ăn làm sao mà hết được nhiều thế nhỉ? liệu có để được 2 ngày trong ngăn mát không? tôi mua ít có được không bà, thái sẵn cho tôi với nhé. Hay có bà nào nhậu ở công ty thì mua chung với tôi nhé. Hôm trước off nhà bà GV tôi quên khuấy đi mất không order bà mang cho tôi.