Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Bao giờ sinh chị ơi? chị liều quá đấy
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Lâu lắm roài mới thấy nàng này vào nhà, cv sao rồi em, ổn ko?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Chào các chị, mấy hôm không vào nhà đã xây đến hơn 500 trang rồi à?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Các chị bầu bí độ này trời nắng to đi lại chắc ọc ạch lắm nhỉ, cố gắng lên nhé, chị Loan và chị Thu sắp cán đích rồi đấy :mrgreen:
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Em vẫn vào đấy nhưng mà ngồi đọc xem tin tức của mọi người thôi. Công việc em cũng được, không áp lực bằng chỗ cũ chị ạ . Em đang định rủ cả nhà có ai mua bảo hiểm MSB-care không? đây là chương trình liên kết của bảo việt và MSB, gói rẻ nhất chỉ hơn 900K (Nếu nằm việc quyền lợi cũng 2.5M/ngày rồi). Nhóm em đang có 7 người đang muón rủ thành 10 người để được giảm giá xuống 5% phí . ai mua thì ới em nhé. Trước ở fpt thì em vẫn mua cho con và mẹ em theo chế độ của em giờ out nên phải tìm mò 1 gói bên ngoài.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Chào cả nhà, lên 500 trang rùi bà nào mở hàng nhà mới nhớ để lại link cho cả nhà biết nha
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. chào các bà nhé, ..........................................................
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Cuối tuần nhà vắng vẻ quá nhỉ.....................
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Chị lười cái vụ này lắm, nhiều người mời mua mà sợ ko tham gia lâu dài được...
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Mở cửa nhà nào, hnay mùng 1 các bà hắt xì hơi mờ vào 88888 cho xôm cả tháng nào
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. chả thấy bà nào nhỉ????????????????????????????
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Cái này ko phỉa tham gia lâu dài chị ạ, chỉ mua năm một thôi, nếu hết năm mà ko dùng thì mất, nhưng em tính ra con trẻ kiểu j chả ốm đau, mỗi lần vào viện thanh toán đống tiền, hoặc hắt hơi sổ mũi cho đi khám có hóa đơn là thanh toán bình thường chị ạ. Cái kia là cái khác, phải mua thời gian dài, nó là dạng tích lũy
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Có tôi đây, ....................
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Mở cửa nhà nào, vẫn chưa bà nào chịu xây nhà mới à, thế thì cứ 8888 ở nhà cũ này vậy :-\"
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tầng này nhà mình được trọn vẹn 1 năm roài,,, mợ nào cao tay mở villa mới mát mẻ rộng rãi cho bà con 88 đi chứ...
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. ngày nào tôi cũng vào hóng mà chả thấy gì .........................
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Các bà ơi, con tôi đi ngoài buồn quá làm sao cho đõ đây huhu
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Con nhà bà bị mấy ngày rồi?? Con nhà tôi hôm thứ 7 bị ngộ độc thức ăn, nôn suốt, chán thế. May đến hôm nay khỏe đi học lại rồi.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. chào các bà,, thỉnh thoảng mới ngó vào đây đc
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Cũng bị đc 1 tuần rồi, nhưng bé nhà bà lớn, nhà tôi là thằng em cái thằng mới 9th thôi huhu,