Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI hạ hỏa chưa em, giờ chị hầu như đóng cửa hàng rồi, ship ít thôi để còn đi tung tăng tết tí vì chuẩn bị về quê rồi.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Tôi cũng ship nốt các đơn hàng đã trót nhận lời rồi đóng cửa nghỉ tết thôi, hì, dù còn hơn 20 chai mật đang rất muốn bán hết trước tết để dọn nhà nhưng mà thôi chả cố nữa
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI cố cả năm rồi. tôi cũng gom hàng mang hết về nhà đây. ra tết cty chuyển chỗ khác bé hơn ko bit để hàng ở đâu đây. mà kệ chả tính nữa
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Chiều nay về. Đêm qua oanh tạc đến hơn 12h để soạn đồ . Chỉ vì cái bao tải gạo mẹ chồng gửi làm quà cho bà ngoại mà vẹo hết cả lưng .
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI ăn nhằm gì, về quê dự kiến nhà bác 1 loạt va li, của bố nó, của nó. của mẹ nó. hic hic. ko mang về sợ mùa đông lạnh quá, mà mang về thì nặng.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI 2 bà thông gia quý nhau kiểu này là hại con rồi. Khiếp bao tải gạo đc đi chu du khắp thiên hạ từ TB lên HN rồi vào QT. Sướng nhể ! Cảm giác sắp đc về tổ sướng gái nhỉ !
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI MC gửi dù trong bụng muốn ít cũng k dám nói . Chỉ bảo mẹ gửi vừa thôi nhé. K nặng lắm con k xách đc đâu . Bà bảo có 20kg thôi. Giờ có khi là 40kg rồi cũng nên . Đã thế bà còn bonus thêm 50c bánh gai nữa chứ. Hức ! Hôm qua con zai gọi điện bảo là mai mẹ béo vào chở tít đi..........tắm biển nhé
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI thấy nó chuẩn bị đồ về mình lại nôn nao chưa soạn được gì cả, hôm nào cũng làm về muộn
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ha ha, QT chắc k lạnh như HN nhể? Các em và các chị thân iu, em đi ship hàng, các chị ở nhà trông nhà hộ em mí ná. Nước sôi lửa bỏng quá cơ! :finga:
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ngon nhỉ, cuối năm ăn thịt chóa thì ngon rồi, lại trời lạnh nữa. Có mẹ nào ở Thanh hóa về quê ăn tết kông
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI c ko cố ship từ tuần trước rồi c làm lich nghỉ Tết từ tháng trước cho mọi ng chuẩn bị. ngoài kia chợ hoa, phố xá đông vui, tấp nập, hoa là hoa, hội hoa xuân tưng bừng quá....chỉ mải đi chơi cầm máy chụp hình..cho sướng thân thui......cả năm làm rùi..xả hơi nghỉ sớm...ăn chả bao nhiu, mặc thì trời Xuân dê chịu quá..ko tốn kém mấy, áo dài có rồi, váy vủng..ok rùi...mà c ko theo mốt, mà theo khổ ng và cá tính khác ng nên chị luôn lạc mốt... Thăm Mộ xong rùi,quà biếu ok, sắm cho nhà...tạm ồn. Năm nay hàng xóm làm lạp xường nữa chứ...chụp ảnh khoe cả nhà. Gà và bánh chưng, dưa món, hành muối, trứng muối...ăn từ tuần trước rùi. măng và miến mua vẫn còn, mỳ chũ, nếp cũng thế. Ngày NÀO cũng là Tết nên thấy Tết bi giờ bt quá...chỉ thích đón Giao thừa, cúng giao thừa, xem Táo thui. Nhà cửa dọn vòng 1 rùi, giờ dọn vòng 2, nhà dọn xong nhà gần , còn nhà xa nữa.....túc tắc làm thui.....
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Chào cả nhà em về quê đây . Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ . Ra giêng chị em ta lại tụ tập buôn dưa chém gió .
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI cả nhà ơi... tết nhất đến nơi rùi mà nhà chị bin lại có tang, ông nội bin mất hay sao ấy, xin chia buồn với chị và gd
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Tối qua cty bạn Khánh nhà e trả thưởng, thấp nhất là 3 tháng lương nên bét nhất thằng mới vào cũng đc 15 củ, sáng nay cả 1 phi đội cty bạn í kéo nhau đi mua IP, hồi tết dương e cứ than thở là sao cty a thưởng Tết bèo thế, 3 tháng lương thì ăn Tết là hết à, để dành đc cái giề, gần Tết âm đi khắp LCM, đâu đâu cũng thấy than khóc ch tthưởng phạt khổ sở lắm, có chỗ còn bị quy ra quà, haiz haiz haiz.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI công ty chị quy thưởng ra ngày nghỉ hưởng lương đây này, nghỉ theo chế độ nhà nước là 3 ngày nguyên lương, năm nay công ty cho nghỉ 5 ngày nguyên lương, hô hô