Tôi sẽ lưu ý và mua cho các mụ nhé, vì lần này tôi đi lấy hàng quần áo về để khai trương cửa hàng nên phải ưu tiên vụ đó đã nhé
Hi hi ,tôi có gì mà xinh đâu mụ, tại mụ hôm đó ko trang điểm nên ko tự tin thui chứ Mụ bán hàng gì vậy, mà vụ phong thủy quan trọng lắm, trấn nhà, trấn chồng, trấn osin đủ hết đấy. Nhưng phải thầy thật tâm tư vấn và đặt nhé Tks mụ nhiều lắm vụ đó nha
Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. @Me2con: hôm qua đang chat với mày mạng bị đao thế mới chán chứ. @Nga: mày về chưa đấy, lúc nào về nhắn tao để tao lấy đồ nhá. Chúng mày ơi ọp ẹp đi thôi. Nhớ chúng mày quá rồi đấy !
Tôi cũng bán hàng xách tay. Bên nhà chồng của chị gái tôi có gì ở Mỹ nên gì lấy hộ hàng và chuyển về cho mình. Tôi đã lấy được mấy thùng hàng rồi, thập cẩm nhiều thứ lắm: sữa cho em bé, cho người lớn; bàn chải đánh răng, kem đánh răng cho cả người lớn và trẻ em; bỉm; giấy ướt; quần áo; vitamin.... @Nghé: tôi thấy chị này tư vấn được lắm. Bình thường tôi ko bao giờ đi xem bói hay xem phong thủy nhưng lần này thì tôi cũng thấy đúng mà. Mụ ơi mấy hôm nay đi làm lại trang điểm, tự tin hẳn lên, tks mụ nhiều.
Lâu lắm rồi tôi ko trang điểm, lại thấy mình xấu cấu ko biết đau Hôm nay mưa, mát giời thế Mẹ Tôm tít vừa đi làm vừa bán hàng à, bà sắp xếp thời gian siêu vậy
Mụ ơi, hôm qua tôi về rồi mệt quá bây giờ mới vào điểm danh đây. Tôi không mua được cái mụ cần rồi. Tôi ra sân bay muộn quá nên chẳng kịp mua sắm gì, sếp hàng làm thủ tục xong là lên máy bay luôn, con mọn khổ lắm ấy, bay vào buổi sáng gọi bọn nó dậy ăn uống xong là muộn giờ. Không biết ở duty free có bán không nhỉ, tôi mua cho mụ ở Việt Nam nhé, hì hì. Phúc ơi: Hôm nào off tôi mang giàn phơi cho mụ nhé.
Chào các mụ, Lâu lắm mới có thời gian về nhà. Dạo này bận quá, và nhiều chuyện trục trặc trong gia đình nữa, nên chẳng có tâm trạng vào buôn bán với các mụ. Công nhận các mụ phi ác thật. Tôi bị lạc đấy. Đang chán như con gián lại gặp trời mưa, chán chẳng muốn chán nữa!
Nói chung tôi phải chịu khó gặp các mụ để điều chỉnh các mụ thôi, mụ làm topic bán hàng đi, cần gì bảo tôi, tôi qua hướng dẫn cho nhé (u)(u)(u)
Thui bà ơi, chạy máy bay có con nhỏ cũng khổ rồi. Để lúc nào ông xã tôi đi tôi nhờ mua cũng được nhé hehe. Hy vọng lần ọp tới cả nhà ta đông đủ nhé hê hê
Chào cả nhà, vào nhà thấy ai cũng tất bật bận rộn thế nhỉ, mọi người thật giỏi giang, chân trong chân ngoài kiếm tiền, vẫn biết rằng khen các mụ là quá muộn rồi, nhưng đó là khẳng định lại thế. Hôm nay thời tiết dễ chịu thật, trẻ con người già đều vui
Kinh nhỉ, qua hướng dẫn tui đê ........................., tui dự định tuần sau mở CH (vì ngày mai nhà tui lăn sơn) nhưng chưa xem ngày khai trương.
Ờ đúng đấy. Nghé mang về hộ tôi 1 con nhá, màu hồng nhá, con lợn ỉn thì càng tốt. Hehe, thanks bạn nhiều nhiều (u) (u) (u)
Hi cả nhà, cty tôi đang chuyển chỗ, bận túi bụi, tôi vào điểm danh tí. @Bongxinh: chúc mừng SN bà nhé, biết SN bà 12-6 nhưng hôm đó vp dọn nên ko có internet để chúc mừng . Chúc muộn tí nhé, sorry bà. Chúc bà luôn là số 1 trong lòng ax, trẻ trung, xinh tươi. Tặng bà hoa hồng từ Sapa đây: (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u).
Hic nhà mình có rồi chứ kô thì gửi Nghé thêm 1 con nữa hehe. Công nhận dùng cái này ok lắm. Bà ơi đợt này lấy những hàng gì về bán đấy đồ công sở hả.