Nghé ơi, đợi mụ về rồi off nhé, tôi cũng cần mấy thứ của mụ mà. Thông cảm cho tôi nhé vùng sâu vùng xa, đi lại ngại lắm.
Tôi copy lại blog nhé Kim chỉ nam để phục vụ khách hàng đó là ĐẸP - ĐỘC - VỪA TÚI TIỀN. Đối tượng phục vụ chủ yếu là khối công sở trong 2 phong cách làm việc và đi chơi. Với phong cách công sở, quần, chân váy, áo, sẽ được lựa chọn theo tông xì tông để tạo 1 phong cách thật ấn tượng, được tạo điểm nhấn bởi những phụ kiện đi kèm như vòng, thắt lưng,nhẫn đeo tay,cavat... (có thể hiểu đẹp rạng ngời mà không chói lóa và tất nhiên phải gây ấn tượng cho từng đồng nghiệp hì hì) Váy sẽ được lựa chọn là những kiểu cách điệu đà nhưng vẫn đảm bảo lịch sự nơi làm việc. Đi kèm ko thể thiếu là những đôi xăng đan phù hợp với từng bộ trang phục để khách hàng ko phải mất công đắn đo mình sẽ đi gì với quần áo này. Với phong cách đi chơi sẽ là những bộ váy thật sexy, những bộ quần sooc áo phông trẻ trung và thoải mái, những bộ áo tắm sặc sỡ nổi bật
Hic hướng dẫn gì thế mụ, cửa hàng tôi mua lại nên giờ chỉ lấy hàng về bán tiếp thôi chứ chả phải làm lại cái gì cả mụ ạ
Chúc cả nhà một ngày vui , hôm qua ko bật điều hòa chỉ bật mỗi cái quạt mà ngủ tít thế , mát mẻ dễ chịu thật đấy .
Ra ngoài đường tối qua thật dễ chịu, cảm giác như tiết trời mùa thu. Cầu mong hôm nay trời lại mưa.Cầu trời mưa hết tuần luôn.
Nghé ơi mụ lấy váy liền 01 màu hoặc phần trên là màu sắc/hoa nhưng phần dưới là 01 màu, có tay để mặc đi làm nhé. Mùa này mặc váy liên mát mẻ hơn
uh, ý kiến của mụ này hay đấy. Tôi ít khi mặc váy nhưng cũng thích mặc váy liền hơn là chân váy mụ ạ. Cái bụng nó thoải mái hơn nhỉ?
Uh, đúng đấy Nghé ạ. Kiểu váy đó rất dễ mặc, nhưng nhớ là ở thân dưới nên là một màu nhé (đang hot đấy).
Chị ơi, em xin, chị cầu thế chết em Con em sáng nào cũng đi học bơi, trưa nào em cũng đèo mc em đến tận cuối Lê Trọng Tấn rồi lộn về, mà chị cầu trời mưa thì con em ốm, em ốm, mc em cũng ốm theo mất Xin chị rút lại lời cầu của chị đi nhá, đa tạ, đội ơn , cảm tạ, khỉ tạ, ...
Nghe đến mặc váy đã thấy thích nhỉ Tôi nhiều váy, nhiều chân váy, mà từ khi hai con đi học là xếp xó hết rồi, ngã hai phát vì chân váy đấy, toàn váy xẻ, với váy chữ A, mà đứa trước đứa sau với cái xe ga là chịu, không chống đỡ nổi
THÔNG BÁO ỌP ĐẶC BIỆT - sn tháng 6 12h trưa Thứ ba, ngày 23/6, ọp Sinh nhật tháng 6 Tại: Cà phê Chi , tầng 2, số 43 Lý Thường Kiệt Các mẹ sn tháng 6 : Hoa me2con (2/6), Nga bongxinh0105 (12/6), Lan melanxinhxan (25/6), Hằng hanghanam và Giang 2muomyeu (26/6) Đề nghị các mẹ này có mặt và đúng giờ Thân mời các mẹ khác cùng đến chia vui và chia sẻ (...)
Ọp này là chắc chắn rồi, hí hí, khách đến có phải mang vác quà đến không nhở :-\" thế còn bách thảo là sao hả hoa? Lâu lắm rồi tôi chả cho con Hiền đi chơi đâu được
Hôm nay tôi mới có thời gian đọc hơn 10 trang của các bà, túm lại vẫn là chuyện ko vui nhiều hơn. Các bà nghĩ lạc quan tí thì đỡ buồn nhé . @Mẹ TomCHIC: có chuyện gì buồn thì chia sẻ với cả nhà nhé, hoặc hôm tới off, bà đến đi, gặp cả nhà nhất là bà thông gia nhà tôi thì cười mà ko đau bụng thì ko cho về đâu . @Menhimdadanh: tôi đồng bệnh với bà rồi, mới đi khám, kq là xuất huyết dạ dày, kiêng nhiều thứ, lại sống chung với lũ bà nhỉ . Thế ấy ko giỏi giang à, siêu tiếng Nhật thế còn gì, gì nữa thì tớ chưa nghĩ ra, hôm nào rảnh thì tớ nghĩ tiếp nhá.:finga: Thanks bà nhiều, tôi về Lãng Yên, con gái đi học đã quen rồi, bớt bám mẹ hơn đợt mới đi học, tình tình là yên tâm gửi tiếp, hì hì.