Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Tôi thấy bà làm chân trong chân ngoài cũng được mà, chả bù cho tôi chả biết làm gì, chỉ muốn làm an nhàn để giành thời gian chăm con, chăm sóc GD thôi mà cứ đẻ là thất nghiệp mới chán, giờ còn chưa biết tiếp theo sẽ làm gì đây, oải ghê
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Bà nghé ơi, bà nhờ Mod khóa tầng 3 đi, cho nó giữ được mốc đẹp.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. bà ơi nếu có việc gì cần hỗ trợ thì ới 1 tiếng nhé, chúng tôi mỗi người 1 tay cho nhanh
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Bà thua tụi tôi rồi nhá. Tui phải ngồi ôm máy cả tối hôm qua đấy.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Bà ơi! Làm nhà nước chỗ nào cũng vậy thôi,lương thấp, nhưng nhiều thời gian (he he), bà cứ suy nghĩ kỹ đi, mình là phụ nữ thì cần nhiều thời gian hơn chứ công việc bận bịu quá thì mệt lắm. Hồi trước tôi cũng định chuyển công việc khác nhưng nghĩ kỹ thì cuối cùng mình cần gì? Lại thôi đấy. Giờ thì chấp nhận an phận roài.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Tôi chỉ giỏi đua ngoài đường thôi, còn ở đây thì thua các bà xa rồi.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Hic vào nhà mới được tối 7 trang roài tôi mới bít hic mất toi cái mặt tiền
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Này, tôi vừa lượn ở 1 ngách của ngõ Trại Cá - Trương Định về nhé. Nhà có 24m2, xây 4 tầng mà có khách trả 2,8 tỉ mà người ta còn chưa bán kìa. Đất trong ngách vẫn có giá, nên cứ yên tâm bà nhé!
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. He he khoe với bà nhá. Tui cán đích 2 Trang nhá 1700 và 1982 sướng mê tơi. Ko biết đc quà gì đây.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. He he khoe với bà nhá. Tui cán đích 2 Trang nhá 1700 và 1982 sướng mê tơi. Ko biết đc quà gì đây. Nhắc đến đây Vẫn còn nhớ vụ bà Bimbim nợ quà tui nhá.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Nhà bà khu nào nhỉ sao ko báo tôi sớm cứ tưởng chủ nhật này mới mang đi off. Tối nay tôi đi thi nè bà ko báo trước nên tôi chả tìm dc ai ship . Hic tối nay thi xong là tôi thất học may quá xá . BÀ bưuw điện nhớ mang nắp sữa cho tôi hôm cn này nhé . ko lội nên ko biết bà có đọc đc ko?
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Mụ này người ta SMS mà kiêu ko thèm trả lời nhá. Nhà bà ở chỗ nào để tối tôi qua lấy đồ. Hay bà mang cho tôi càng tốt.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. ôi đã lên tầng 4 rồi tôi cũng nhảy xổ vào làm 1 chân dù chắc chả bao h đi ọp ẹp đc
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Ối thiện chí bà đang ở đây, tôi hỏi luôn là CN này nhà bà tham gia nhé, nếu okie thì PM cho tôi tên tuổi của 3 mẹ con luôn. Tks
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Bà ơi! Làm nhà nước chỗ nào cũng vậy thôi,lương thấp, nhưng nhiều thời gian (he he), bà cứ suy nghĩ kỹ đi, mình là phụ nữ thì cần nhiều thời gian hơn chứ công việc bận bịu quá thì mệt lắm. Hồi trước tôi cũng định chuyển công việc khác nhưng nghĩ kỹ thì cuối cùng mình cần gì? Lại thôi đấy. Giờ thì chấp nhận an phận roài. Thanks các bà! Đúng là những khi con ốm con đau mới thấy làm nhà nước sướng biết bao, vì có thể nghỉ chăm con thoải mái. Nhưng mà công việc nhàm chán quá và đồng lương bèo bọt thi thoảng lại làm tôi xì trét, chán kinh khủng . Tôi cũng nhiều lần nhấp nhổm kiểu này lắm rồi các bà ạ, nhưng rồi lại đâu vào đấy. Tôi cũng định đẻ thêm đứa nữa rồi mới tính tiếp chuyện công việc, nhưng sợ để càng lâu sức ỳ của mình càng lớn hơn thôi.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. bà ơi thế hnay có cho nghé con đi chơi đâu ko?
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Hnay tôi mệt thế, từ ngày chửa đứa thứ 2 tới giờ hnay mệt oải như vậy. Chả hiểu sao nữa, ngủ suốt mà cứ li bì, đầu óc mụ mẫn cả người. Giờ phải đi đón con rồi đóng tiền học, hnay chả biết cho con đi đâu chơi nữa... Đêm qua lại làm 2 phát chuột rút 2 cái chân, đau dã man cái bắp chân voi của tôi.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Thôi bà chuyển làm gì, làm lương thấp nhưng chồng làm ra tiền là được, quan trọng là có thời gian dành cho con cái, nếu làm tập nữa thì đúng là ko đâu bằng nhà nước. Tôi còn đang có ý nhăm nhe xin chỗ nào nhà nước mà chiu đầu vào này. Chỉ cần có thời gian và gần nhà thôi.
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. thế ah, ngày trước tôi bầu cũng cứ bị chuột rút có đêm ko ngủ đc cứ nằm khóc vì đau, chồng phải ngồi bóp chân đấy. hức hức
Ðề: Tầng 4 - Nhà cún 1982 - Hạnh phúc ngập tràn, xinh đẹp giỏi giang, con ngoan chồng tốt. Nhà tôi ở Linh Đàm, cty ở ngã tư sở. hic giờ mới đọc DT dc tn của bà vào diễn đàn thấy nick sáng trả lời luôn cho tiện , báo tôi sớm có phải hay ko . Tối nay tôi đi thi để sắp tới làm chứng chỉ hành nghề xây dựng, hic các bạn cũng Đại học với tôi và bà Phương tít đều làm bên truyền hình hay báo chí có đứa đã là trưởng ban mềnh tự nhiên lại thành kỹ sư định giá hic ! Nếu bà qua nhà thì chỉ có chồng con tôi tip thoai . Nhà tôi ở Linh Đàm, cơ quan ở gần ngã tư sở