Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Avata show hàng đấy hả hi hi ................................
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! bà hỏi đi nhé, nhà ở đâu đấy, cháu tôi ở Đội Cấn mẹ nó muốn gần quanh khu đấy đi cho tiện. Thank bà nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà này nữa, hỏi đi để còn tìm lớp cho nó, sắp vào năm học rồi đấy
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mụ Sang kiêm nghề thầy bói từ bao giờ thế bà ?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! số của Đức là 0986448181, có trường mầm non Jerry House ở Giang Văn Minh đới.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhìn tướng là biết có khả năng oài hihihihihihi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! từ hôm mụ ấy đi gọi hồn về đấy. Bà Oanh chưa kể cụ tỉ cho các bà nghe vụ thăm 2 mẹ con nhà bà Trang. Tôi kể các bà nghe nhé: 3 con gà đi vào thang máy để lên, chẳng hiểu tay mụ Sang bấm cái nút đóng thang máy kiểu gì mà cánh cửa nó cứ bập bập như có người giữ mà ko đóng đc, 3 con gà run rẩy nghĩ hay do quá trọng lượng cho fép he he he. Lúc về đi xuống, cũng vẫn mụ Sang bấm đóng cửa kiểu gì mà cửa đóng vào rồi lại tự động mở ra ko lý do gì hết, 3 con ngơ ngác, tôi phán hay do có người theo (vì trước khi về còn đang 888 vụ đi gọi hồn) làm cho mụ Sang giật nảy mình nhảy vào giữa đứng dù đang đứng 1 mình hi hi. Trộm vía nghìn lần con zai Trang: nhìn già giặn ra dáng lắm.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thanks bà nhiều nhiều nhé.!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hớ hớ, cả nhà cho em hỏi cái nút bấm thank nó ở đâu nhỉ, em đang muốn cảm ơn mà chẳng thấy đây
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi giời ơi! Đau hết cả mình mẩy, như có ai đánh mình ấy! Mệt ơi là mệt mới chết chứ!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! chữ cảm ơn to lù lù góc dưới bên tay trái đấy thôi, quáng gà sớm thế hả mụ ???
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ếch ơi ở góc cuối cùng bên tay trái đấy. khakha "bẩu nó là ếch..........
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vinh dự quá tôi lúc nào cũng đc số 3 hay sao ấy hả bà Lý??? Thôi em chỉ cần đứng thứ 3 ở lớp cũng đc rồi, danh sách HSG rồi, cô chủ nhiệm đâu rồi có thưởng gì ko đây? hehehe
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhòm lại đi nhá!! Mụ thứ 4 lận!! Mụ Oanh thứ 3!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! bà chuẩn bị cho cu đạt lên à??? con tôi đi lớp chả chịu ăn uống mấy, gầy đi nhiều rồi. Khóc nhè nữa chứ...về nhà là suốt ngày đòi mẹ bế
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Điểm danh cái, tôi đang đau hết cả cổ chắc lại đốt sống cổ rồi hix, có tuổi rồi.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chịu khó vậy thôi bà ạ!! Cu Đạt mới đi học cũng sút mất 1 kg đấy!! Nhưng lúc nó quen rồi thì nó sẽ ngoan lắm!! Tôi tuần sau mới đón con lên, cậu nó cho lên chứ tôi ko về đón được!!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chán quá!! Cậu nó thi trượt ĐH rồi các bà ạ!! Nó chán, nó buồn, giờ nó ko chịu đưa Đạt lên cho tôi nữa!! Lại về thì chết tôi mất!! Bà ngoại kêu là để 2/9 cho nó lên. Sống sao nổi kia chứ!! hic hic.... Đang hý hửng là tuần sau con lên rồi!! Thôi bảo lão già về đón con vậy!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! tôi cũng bị gai đôi đây, chỉ có đi châm cứu thôi bà ạ, có muốn ko tôi cho số ĐT cái anh này châm cứu tốt lắm, mà lại rẻ nữa, có 35k/h thôi bà ạ, châm cứu cực kỳ tốt luôn, tôi giới thiệu bao nhiêu ng` thì bấy nhiêu ng` khen, chỉ châm cứu thôi chứ đừng mua thuốc ở đấy, thuốc nam mà đắt lòi mắt. Anh này công nhận giỏi, có đứa bị lác mà ông ý châm cứu đỡ đi nhiều nhé, có đứa bé bị lệchh trục chi, ko đi đc, teo 1 chân, châm khoảng 1 tuần đứng đc, 1 tháng sau có thể đi, tôi phải khâm phục luôn ý,