Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chồng bà ý thích cá bà ạ!! Nhưng mờ sắp thích Trym roài!! Thứ 7 tuần sau: 14/8 bà nhé!! cố đến cho đông vui!! hi hi...
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có chứ tôi sẽ đến chứ, đến để thăm mẹ con nhà bà Hiền cái...tôi đăng ký hai chân nhé. Mà lần này bà có về không đấy, tôi vẫn chưa gặp mặt bà lần nào.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi dạo này cũng mệt quá chả buồn nhòm ngó cái topic bán hàng bà ạ. Ngược dòng xem các bà 888 chuyện Trym với cá cảnh.. hihi.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mà các bà đến bà Đậu Đỏ thứ 7 vào ban ngày hay ban tối các bà? Ngày thì pó tay lun.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm off nhà bà Bầu là thứ 7 à các bà ? Tôi xin chân dự bị thôi , để gần ngày ấy xem sao
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! hợ hợ, bà Lý này bẩu là thỉnh thoảng mất ngủ, chắc nhớ chồng mới mất ngủ nhỉ, mà có khi có chồng lại mất ngủ hơn ý chứ, hihihi. Bà Honey còn nợ tôi khay tảo nhé Mình phải chăm vào chuônggf mới đước để còn rinh lọ sữa chúa của con mụ Lý Bà Lý ơi, MC tôi đánh vỡ lọ kia rồi, xong còn đem ra phơi nữa chứ, thế là cái lọ sữa chúa nó vón thành cục cục, chán ơi là chán, mà MC tôi sáng cãi nhau với chồng tôi, chắc chồng tôi bênh tôi nên thành cãi nhau đây mừ, chán như con gián, thế này mình lại bị soi đơi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ông ấy mà chuyển thì bà được nhờ chứ sao he he....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! To bà Mẹ nhím và bà Bầu: Các bà có lập hội chồng chơi chim thì kết nạp cái bà Thủy bạn tôi vào hội nhá, chồng bà ý máu chim còn hơn máu... vợ ý. Ặc ặc.....(nick là Moon's Mom, h mới nhớ)
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ặc, tôi có thằng em cũng máu con 2 chân có cánh nhưng mà loại gáy được ý(nó nuôi gà tre)để đi đá, nó bảo con người yêu em nó không thích em nuôi gà nó bảo anh chọn đi một là Gà và hai là em. Thằng ku trả nhời ngay không thèm suy nghĩ: tùy em thôi chứ anh thì không bỏ Gà được... Hehe, kiểu này dễ khi lấy vợ thì " Vợ một bên và Gà một bên mất thôi"
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hic hic... ai lại đem phơi sữa chúa bao h chứ!! hu hu hu... Bà ơi, soi thì kệ ng ta, soi nhiều ng ta mỏi mắt, chứ có được lợi lộc gì đâu!! he he.. nghĩ làm chi cho đau đầu!! Sau này mình cũng là MC đấy!! Giời ạ!! bà ý còn gia nhập chuồng trước bà ấy chứ!! he he... Lại còn phải xin gia nhập giúp mới sợ chứ!! Có điều bà ấy lười 888 quá thui!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! vào điểm danh cái nào... Mong được nghỉ thứ 7 mà chả được, mai vẫn làm cả ngày như thường.. hic
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hơ hơ... tui đang bẩu cái hội chơi chim của bà bầu cơ mờ!!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hơ hơ... mờ hôm qua rõ ràng tui làm cái chữ ký hội Gà rùi mà hôm nay ko thấy đâu cả.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mưa to quá , HN mưa ko các bà ơi ?????????????
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi trời ơi, điên quá! Tự dưng có thằng dở hơi nó gọi điện, nói chuyện ba lăng nhăng vớ vẩn tán tỉnh, tưởng mình là teen hay sao mà còn....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng bị mất ngủ mất 2 đêm mệt kinh khủng, đêm qua mới ngủ đc
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mụ ơi, tôi đang có ít chân váy công sở và 1 số đồ linh tinh cần thanh lý, tôi quẳng sang bà bà đẩy hộ tôi đc ko. Tôi nghe bà bầu nói vụ này bà giỏi lắm