Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Con đi ngủ rồi,chồng tôi thì đang đóng cửa quán cà phê rồi ngủ bên nhà xây,hehe,tôi đang phải phi sang phòng con e để ol.Nhiều lúc nghĩ bụng cũng muốn giống bà Ku nhím,tâm hồn treo ngược cành cây mà chả có anh nào để nhớ nhung cả,buồn quá,hay bà chuyển giao thế nào cho tôi cho tâm hồn tôi nó treo ngược vài bữa với,hehe còn vụ đi theo mà Nga í thì đợi sang năm đi,bây h mà bảo đi đâu chồng tôi cũng trợn mắt lên,bảo con bé tí tẹo thì đi đâu.Mà đúng là xa chúng nó nhớ thật metieuminh: bà ơi con tôi hồi bé cũng bám,vậy mà đợt sau tết vừa rồi tôi gửi nó vào sg với ông bà nội 1 tháng,cứ lo ngay ngáy là nó nhớ mình ko chịu được vậy mà cậu í mải chơi ko đòi ra tí nào lun,lúc nào mẹ gọi điện vào cũng bảo tết mới ra ,cú thế,cuối cùng 1 tháng ko chịu được phải biệt phái bà ngoại vào lôi nó ra đây đấy
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chính xác luôn đấy bà ah, tôi được cái chồng dễ tính nên dù có chồng rồi vẫn hẹn hò đc thoải mái trong chừng mực có giới hạn ka ka. Tôi thấy là chúng nó chỉ nói thế thôi chứ vợ con nó vẫn là nhất bà ah. Có đồn chí thích tôi tới tận trước hôm tôi cưới 1 tuần vẫn vác hoa tới nhà tặng, tôi có bầu hàng tuần thỉnh thoảng vẫn tới chơi với 2 vợ chồng, sinh con xong món quà đầu tiên của con tôi là hắn mua. Tới giờ gặp lại vẫn tỏ ra thích tôi lắm, rồi còn kể lể nếu đặt tình huống bỏ vợ anh có buồn hay có ảnh hưởng gì ko, anh thây sanh vẫn bình thường, vẫn tốt chả ảnh hưởng gì, nhưng mỗi tội có con rồi nên tội con lắm..... Nhưng thỉnh thoảng đi cafe tôi chả biết làm gì nghịch điện thoại của tên đấy, thấy 2 vợ chồng nhắn tin cho nhau ngọt như mía lùi, rồi còn đang tính làm thêm đứa nữa.... Túm lại con cá trượt là con cá to, nhưng khi hiểu bản chất vấn đề rồi thì con cá đấy cũng xoàng lắm Thế nên mụ Nhím bình tâm lại đi. Chồng tôi á còn vô tâm gấp tỷ lần chồng bà ý, nhưng tôi tổng kết lại ông ấy vẫn tốt trừ có 2 điểm xấu - SỐNG KO TÌNH CẢM - KO BIẾT BIỂU LỘ TÌNH CẢM - VÀ KO BIẾT KIẾM XIỀN.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khiếp trời ko mưa mà lên mạng tháy bà nào cũng sét đánh tùm lum là sao Dốt cuộc là bọn mình ai cũng chê chồng nhưng rồi lại chả thấy ai tốt như chồng nhỉ mà sao mấy bà trên này toàn đi buôn buổi đêm thế,phòng tôi ko có dây cắm nét,đang nhờ chồng mua cho cái dây cắm máy tính đây mà chưa dc duyệt.mình mà siêu máy tính thì chết với mình,ko thèm nhờ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uí giời ơi, thằng Tiểu Minh nhà tôi á, từ giữa năm ngoái tới giờ sống như du mục đấy chứ bà. Cứ khoảng 1 tháng về nhà bà ngoại (ở Nam định) rôi lại 1 tháng lên ở với tôi, có khi chả đc 1 tháng chỉ khoảng 2 tuần thôi. Có từ tháng 6 tới giờ tôi cho nó đi học nó mới ở thường xuyên với tôi đấy bà ah. 2 lần đi trước thấy nó ko nhớ như bây giờ, chỉ đợt này cảm thấy nó có cảm giác đó rõ rệt thôi.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Công nhận bà này gây án cung dã man đấy. Tôi giờ k tính nổi mình nắmtrong tay bao nhiêu mạng rồi, bà chắc cũng k kém phần long trọng. hahaaaaaaaaaaaaa. Cái tổng kết của bà giống hệt của tôi, chồng tôi và chồng bà có khi ở đc với nhau đấy, hợp thế k biết.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hờ hờ, dây với dợ nằng nhằng làm gì, nếu bà dùng laptop thì bảo ông ấy mua cho 1 bộ phát wifi thế là xong. Còn nếu máy cố định mua 1 bộ phat wifi và 1 bộ nhận wifi cắm ở máy tính trên. Tôi dùng laptop nên ngồi trong giường buôn với các bà đấy chứ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! nói đến chuyện cá mất là cá to, thì tôi phải nói: Con cá mất của tôi là con cá thối!! Tôi mà gặp nó, tôi phải tát cho nó vài cái!! 4 năm ĐH tôi ko yêu ai, ra trường, gặp hắn và bị hắn đùa bỡn!! Tuy chưa xảy ra "chuyện gì"!! Nhưng với tôi - đó là mối tình đầu, mà tôi thì ngây ngô, có hiểu gì về tình cảm đâu!! Chia tay xong, tôi cũng chẳng có ý nghĩ gì là ghét hắn, chỉ đơn giản nghĩ: Ko hợp thì chia tay!! Ấy vậy mà đến lúc tôi yêu xã tôi, hắn đi nói với bao nhiêu ng là tôi ngủ với hắn, có bầu phải đi phá!! Mịa cha hắn!! Giá hắn được ngủ với tôi rồi nói phét thì còn đỡ ức!! Tôi đến nhà, tát cho lão ấy 2 cái!! Rồi chửi vào mặt lão: Cái loại đàn ông mà chưa đặt đít đã đặt mồm thế thì mày làm được gì cho đời!! Cũng may là xã tôi là ng hiểu ra chuyện, rồi để đỡ lắm chuyện, cưới nhau cho nhanh, đỡ ng này nói vào, ng kia nói ra!! Nên bây h nhìn thấy hắn trên đường tôi toàn nhổ nước bọt cho bõ tức!! Khốn nạn lắm cơ!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mấy giờ rồi mà nhà bà vẫn dùng mạng dây???chuyển ngay sang wifi đi, ngồi trên giường chát cho dễ.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng đang nằm trên giường buôn!! Chỉ khác là nhà tôi ko có wifi, dây nối chằng chịt!! Hôm nào ông con lên thì thiết kế lại sau!! he he...
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ui thế nó nhớ bà là đúng rồi còn giề,bà cứ cho con bà đời sống du mục,chán du mục lại sắp tới cảnh chèo thuyền chống ngập mưa í bà ạ.nghe bà kể nhà bà lúc mưa giống nhà tôi khi còn ở ngoài bờ sông thế,hè nào cũng phải đi chạy lụt đấy Mà bà dân NĐ đấy à mà bà ngoại lại ở đấy,chồng tôi dân NĐ đây này,bằng tuổi,học lê hồng phong
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có khi xã bà lại là 1 trong các mạng bị bà ấy làm xiêu vẹo đấy bà ạ!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi giống bà Lý đấy,dây nhằng nhịt,nhìn phát kinh,ông chồng tôi chỉ đi lắp wifi nhà bố mẹ ông í thôi,còn nhà bố mẹ tôi thì đợi đấy.Mà cũng ghét vợ ol tối lắm nên cố tình ko lắp.Tôi ngồi đọc kinh nghiệm tình trường của các bà buồn cười quá
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà Đạt: sao bà đanh đá thế??tôi chỉ đc cái mồm thôi chứ k dám làm như bà đâu. Tôi cũng gặp một thằng kiểu như bà, nó tán tôi mãi k đc, quay ra nói xấu tôi rồi bảo tôi là ngủ với trăm thằng có cú k cơ chứ. Thế mà tôi chỉ dám gọi đt chửi cho một trận chứ k dám gặp tát, tôi sợ gặp nó chưa tát đc nó đã cho tôi quay như đĩa hát rồi. hix....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi gái quê bà ah, giai thành phố ko thèm để ý đâu. Tôi dậy thì muộn tới tận gần ra trường mới yêu và mới làm liêu xiêu vài mạng ah. Chứ kinh nghiệm thì ko nhiều lắm, chẳng qua là tới giờ ngồi đúc kết thôi ka ka
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! hehehe,khổ cái là vợ chồng tôi đều mối tình đầu bà ạ,ox nhà toi cũng khối em thích nhưng sắt đá thế nào mà chả thích e nào cả,,ông í còn quyết tâm học xong đại học thì đi du học tiếp nhưng quyết tâm sắt đá đã bị vợ phá hỏng
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em lạc vào đây đọc chuyện tình trường của mẹ Đạt mà vừa tức vừa buồn cười. Đáng đời cái lão mặt dày ko ăn được thì đạp đổ ý. Em cũng may, yêu vài anh nhưng anh nào cũng tử tế, lúc gặp 2 vc em toàn khen "vuốt đuôi", chứ nếu gặp thằng đểu như chị chắc em cũng phải chiến đấu cho bõ ghét. Hihi.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ha ha ha, cái này thì các bà còn phải xách cả dép, cả guốc, có khi phải vác cả xe mà chạy theo tôi ý . Vì suốt 4 năm đại học tới tiếp theo 2 năm ra trường tôi có 1 thằng ở quê theo. Nó làm ở gần nhà tôi, thích tôi ko đc nên quay sang tán bố mẹ tôi. Chả hiểu ăn phải bùa mê thuốc lú thế nào, bố mẹ tôi mê mệt nó, ngày nào nó cũng lê lết và ăn cơm bên nhà tôi, còn tôi thì học đại học trên HN, cứ mỗi khi về hàng xóm láng giềng, rồi anh em họ hàng ai cũng hỏi ra trường cưới ah, mà tôi á đến cái mặt nó còn ko bao giờ thèm nhìn mặc dù ăn cùng mâm, nói gì tới việc nói. Nó cú quá đi nói xấu tôi với bố mẹ tôi đủ điều, rồi cuối tuần nó còn đưa mẹ tôi lên HN rình mò xem tôi yêu ai, làm gì vvv... Tôi mà đi chơi với ai là thế nào nó cũng biết và báo cáo mẹ tôi, thế là bố mẹ tôi lại cho tôi 1 trân tơi bời hoa lá. Căm nó quá, có đợt nó lên chỗ tôi cùng với mẹ tôi, gặp ở cầu thang nào là túi, là dép đánh nó túi bụi luôn... Rồi có lần nó lên ko cùng mẹ tôi, vừa gọi cửa cái tôi cầm bát nước mắm hất thẳng vào người ka ka ka
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cái quan trọng là mình tát nó ở đâu!! Tôi tát nó trước đông ng!! Còn kể ra cho ng ta nghe nó nói gì về tôi!! Đố nó dám đánh lại ấy chứ!! Tôi ko phải là ng ghê gớm, nhưng vụ đó thật sự là ko nhịn được, còn nói quá lên là gặp hắn nhổ nước bọt, nhưng ko phải vậy thì tôi cũng ném cho hắn 1 cái nhìn khinh bỉ!! ăn ko được mà đạp đổ là tôi chúa ghét ấy!! He he.. chào em gái!! Ức lắm em ạ!! Phải đánh chứ!! He he... Đó là hắn si tình bà ạ!! Đằng này là ko ăn nổi thì đạp cho đỡ tiếc!! Cứ nhìn thấy là lại muốn tát!! Mà cái thị xã con con này, hầu như mỗi năm tôi đều gặp nó 1,2 lần!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! nhà đang 8 chuyện Hot hèn chi ban gà chẳng thèm tiep khách hàng