Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Về rồi đơi...k có ai ở nhà à???đi đâu hết để nhà cửa vắng lặng thế??cáo nó vào nó ăn hết trứng bi giờ.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có tôi đây . Tâm hồn nàng đảo thế chưa hay vưỡn thế ngược ?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hehe....đã về nguyên hiện trạng roài....để tâm còn lo làm ăn buôn bán chứ, cứ nghĩ ngợi có mà chết à??? Tôi đang chuẩn bị mở shop trẻ em, giờ mới bắt đầu tìm hàng, lấy hàng, chuẩn bị sửa cửa hàng tại nhà....lắm việc để làm lắm, k có thời gian để lâng lâng nữa.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ơ , thế bỏ vụ cafe rồi à ? Bà buôn hàng gì của trẻ em ? Thời trang hay đồ dùng , thực phẩm ?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chạy mất dép vụ cafe roài, k làm đc vì k có ng quản lý. Tôi bán hàng thời trang trẻ em.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi tôi đi ngủ sớm đây, đi đường dài về mệt quá.....G9
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ơ, duyên chưa kìa. Bà này làm mà ko rủ tôi, định đánh quả lẻ đây.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có khi chuồng mình chung nhau làm 1 chuỗi cửa hàng đồ trẻ em dc đấy nhỉ? Mỗi bà 1 khu vực, nếu làm vậy thì đề nghị bà Nga làm mối đổ hàng cho các bà còn lại! Tôi rất thích làm cửa hàng theo chuỗi như vậy! Nếu về tôi cũng xin 1 chân trong chuỗi cửa hàng này!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! 1 buổi sáng vui vẻ. Mới sáng sớm mà đã đông thế này ạ?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào các bà,còn nhớ tui ko đấy. Dạo này công việc của tôi cũng bận, về nhà lại càng bận hơn. Cu con lên rồi lại cứ ốm sốt liên tục, mà từ khi về ngoại lên nó bám mẹ như keo ý,không làm gì được, khổ thế chứ lị. Tui ít vào chuồng nên chả cập nhật được nhiều thông tin, các bà thông cảm nha!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào cả nhà sáng ra vừa ngó mặt vào đã bị sếp soi rồi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào buổi sáng cả chuồng, chúc một tuần mới vui vẻ và suôn sẻ trong mọi việc.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vào chào buổi sáng tý đây oài đi ra, trua vào xem các bà bun giề, hihihi làm việc phát đã
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào buổi sáng, hôm trước bà Lý gọi bảo không được nuôi nấm bằng trà chanh, hic, đã thay nước, chẳng biết có sống được ko.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cũng chào buổi sáng và điểm danh như các bà......
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! tôi tranh thủ nên giờ này vẫn có thể buôn được như thường khà khà khà
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nấm này dễ sống lắm, chắc ko chết được đâu bà ạ!! hi hi..
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hello, tôi vào chào các bà mấy ngày không vào được nhé. Tôi thông báo là tôi chưa đi thăm bố bà Sang được, tôi cũng có mấy việc nhà và con tôi ốm (hic lại ốm chán lắm). Hiện tại tâm trạng chưa được thoải con gà mái nên chưa buôn đâu, lát thấy bình tĩnh lại buôn tiếp. Tôi đã lội ngược dòng hết rồi nhé. Chúc các bà 1 tuần làm việc vui vẻ ke ke ke
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sáng giờ mới vào đc chuồng đây, mẹ Lý định buôn gì nào.