em post bài này lên cho các mẹ cùng đọc: MỘT BÔNG HOA TRONG MỘT RỪNG HOA ĐÂY Ạ “Từ chối phong bì” là một hành vi đẹp nhưng lại là “của hiếm” trong xã hội mà văn hóa phong bì đã len lỏi vào hầu khắp các mặt của đời sống. Nhiều người không muốn nhưng vẫn "đi" phong bì như một thói quen khó bỏ Sau khi bạn đọc Tri Thường (Nam Trung Yên, Hà Nội) viết bài phản ánh về việc cô giáo chủ nhiệm lớp 4A1, Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) từ chối nhận tất cả các dạng phong bì của phụ huynh học sinh, báo Giadinh.net.vn nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả. Nhân sự kiện này, Giadinh.net.vn xin mở diễn đàn “Phong bì cho giáo viên - tiêu cực hay sự tri ân?”. Chúng tôi xin khởi đăng chia sẻ của chị Nguyễn Lâm Thúy (ngõ 255, Cầu Giấy, Hà Nội), người từng có thời gian đi dạy học, hiện đang làm công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh. "Tôi rất khâm phục hành vi của cô giáo chủ nhiệm lớp 4A1, Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa khi mà hiện thực cuộc sống đang bị “văn hóa phong bì” chi phối một cách mạnh mẽ, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Phần đông giáo viên hiện nay “vô tư” nhận phong bì của phụ huynh học sinh, đến mức dường như trở thành một cái lệ “đến hẹn lại lên”. Nói “lệ” là bởi không phải ai cũng muốn tri ân giáo viên bằng phong bì. Nhiều người không muốn mà vẫn phải “đi”, không “đi” thì sợ cô trù con mình, sợ cô bỏ rơi con mình… Do vậy, "văn hóa phong bì" vì vậy trở thành một hiện tượng tiêu cực trong ngành giáo dục, làm biến dạng đạo lý "tôn sư trọng đạo" trong đời sống hiện nay. Tôi khâm phục hành động từ chối "phong bì" của cô giáo chủ nhiệm trường Tiểu học Nam Trung Yên Năm nào cũng vậy, cứ sau ngày 20/11, tôi lại "phải nghe" những lời chia sẻ của phụ huynh về những hành vi không đẹp của giáo viên khi nhận phong bì. Phụ huynh có con học tại một trường mẫu giáo ở quận Hoàng Mai cho biết: Hôm 19/11, nhà trường tổ chức hội trường và mời các phụ huynh tham gia. Ngay sau khi Hiệu trưởng tuyên bố lý do và phát biểu cảm xúc, phụ huynh tới tấp mang phong bì lên trao tận tay cho cô giáo đứng lớp. Cô giáo cũng "hối hả" nhận phong bì và chỉ trong vài phút trên tay cô đã có cả một tập phong bì lớn. Việc tri ân, chúc mừng cô... hoàn toàn chỉ bằng phong bì, không thiệp chúc mừng, không hoa, không quà…y như đi ăn cưới vậy. Tri ân giáo viên cách đó mà giáo viên vẫn "nhiêt tình" nhận thì tôi thấy đạo đức của người thầy, lòng tự trọng nghề nghiệp không còn nữa. Khi nghe kể câu chuyện này, tôi cảm thấy buồn vô cùng. Tôi cũng đã có một thời đi dạy. Tôi chưa nhận một chiếc phong bì nào của phụ huynh hay học sinh. Nhưng khi ra trường và thành đạt, không ít em đã quay về thăm tôi. Khi các em đã trưởng thành, thực sự muốn giúp đỡ tôi trong công việc, khi ốm đau hay gặp nạn.. .thì khi đó tôi mới nhận lời. Theo tôi, đứng về phía phụ huynh, mang phong bì tặng giáo viên như vậy là một sự xúc phạm, hạ nhân phẩm của thầy cô. Nhưng đáng báo động là thầy cô vẫn chấp nhận, vẫn vui mừng và cảm ơn phụ huynh khi nhận từ tay họ những chiếc phong bì!
Ðề: Tặng phong bì là sự xúc phạm! E thấy cũng là một sự tri ân thui mà, dù hơi thực dụng một chút nhưng quả thật nếu tặng quà cũng k biết mua gì, nhiều cái cô k thích hoặc k vừa rất lãng phí, vấn đề là thái độ ng tặng và ng nhận thôi ạ.
Ðề: Tặng phong bì là sự xúc phạm! Mình cũng thấy tặng phòng bì là tiện nhất, tiện cho cả người tặng lẫn người nhận, cứ tặng quà nhà các cô đầy quà mà chẳng dùng hết thì quá chán còn gì, tiền thì có ai là không dùng hết đâu.
Ðề: Tặng phong bì là sự xúc phạm! Kể ra thời buổi bây giờ cũng khó. Nếu là ở vùng sâu, vùng xa thì các thầy cô còn thiếu thốn về vật chất, tặng gì cũng đc. CÒn ở TP hầu hết các cô chẳng còn thiếu thứ gì nữa, nên có lẽ tặng PB là tiện nhất. Mình nghĩ tặng PB thì nên tặng kín đáo, VD như kẹp vào quyển sổ chẳng hạn.
Ðề: Tặng phong bì là sự xúc phạm! hôm trc em đọc 1 bào báo có viết về quà của học sinh tặng các thầy cô giáo vùng cao là ngô khoai sắn................nên dù là j đi nữa thì cũng nên xuất phát từ tấm lòng
Ðề: Tặng phong bì là sự xúc phạm! tặng phong bì cũng nên tế nhị 1 chút, đưa phong bì lên tặng trước mặt bao người thế thì cũng k nên thật, ít ra cũng nênd dặt vào bó hoa hoặc quyển sổ
Ðề: Tặng phong bì là sự xúc phạm! Bản thân e thấy công nhận là cũng hơi thực dụng khi tặng pb, nhưng thật sự mua quà tặng rất khó ạ, nên thôi đành nhờ ng nhận quà tự đi mua, coi như chút tấm lòng, mà mình cũng k khó nghĩ khi tặng ạ!
Ðề: Tặng phong bì là sự xúc phạm! em cũng thấy thế, giá như con lớn, học đại học thì có thể mua tặng phẩm này nọ cho nhà trường, hay cho khoa nhưng mà bé xíu thì lại theo phong trào thôi ạ. cũng ko biết cô giáo như thế nào nữa.
Ðề: Tặng phong bì là sự xúc phạm! Cả nhà thử làm phép so sánh nhé! Xưa kia xã hội còn nghèo, trò và gia đình tạ ơn thầy cô bằng những sản vật tự làm ra: gà, khoai, ngô. Xã hội cao lên 1 bậc thì hồi chúng ta đi học cũng xin tiền bố mẹ góp vào mua tặng thầy cô đồ dùng như ấm chén, cốc, sổ tay...Đám cưới xưa cũng toàn quà tặng kiểu như nồi, chậu, xô, khăn mặt, màn... Những món quà ấy quả là quý vì thời ấy mua bán thật khó khăn và hạn chế--> chủ nhân tha hồ dùng quà trong cuộc sống- rất thiết thực. Ngày nay, khi mà đời sống xã hội ngày càng cao thì đám hỷ, đám hiếu, đám các loại đều dùng phong bì cho gọn nhẹ - thậm chí quà biếu sếp các dịp cũng dùng đến phong bì - và chắc chắn trên diễn đàn này ai cũng đã từng nhiều lần sử dụng phong bì cho các dịp như vậy. Sếp nhận phong bì từ nhân viên - người làm công cho mình, bác sĩ nhận phong bì từ bệnh nhân - người cần chữa bệnh.....Phụ huynh mang quà biếu thầy cô kèm theo phong bì hoặc không có quà mà chỉ PHONG BÌ cho gọn nhẹ để nhờ thầy cô mua giùm bó hoa - việc này đâu có xấu? Ấy thế mà thầy cô lại bị lên án là nhận...Ai cũng mang hoa đến thì 50 hs/ lớp sẽ có ít nhất 50 bông hoa ( mỗi em 1 bông) chưa kể nhà cô còn phải đi thuê, chật hẹp hoặc nhỏ xíu...Sau ngày lễ khéo cô lại đi bán lại hoa...Ặc!!! Mỗi thầy cô một điều kiện, 1 cuộc sống riêng phía sau những trang giáo án. Bản thân mình nghĩ: Phụ huynh rất thức thời theo trào lưu xã hội và cũng là đúc kết từ trải nghiệm của mỗi cá nhân phụ huynh mà thôi. Cái PHONG BÌ không có lỗi - lỗi là ở cách TRAO và NHẬN.
Ðề: Tặng phong bì là sự xúc phạm! Thì kể ra nghĩ cũng đúng vì nếu mua quà cô k hợp thì sao, căn bản ngày xưa là quà tinh thần còn bi giờ hơi nặng về vật chất, nhưng mọi ng nên tế nhị khi đưa quà có thể cho vào hoa hoặc bưu thiếp gì đó chứ mih thấy nhìu phụ huynh tặng cô ào ào ở ngay giữa sân trường lúc đó mih tưởng tượng cô giống như nhà khất thực vậy các bạn ạ!
Ðề: Tặng phong bì là sự xúc phạm! Mình nghĩ cũng ko quá nghiêm trọng đến nỗi coi việc phong bì cho cô giáo là "một sự xúc phạm, hạ nhân phẩm của thầy cô", thực chất nếu m mua quà mà ko hợp, ko dùng đc thì rất phí nên mọi ng biếu xiền cho thiết thực. Mình biếu/tặng với tấm lòng thực sự biết ơn chứ ko phải có ý đút lót j cả mà xúc phạm thầy cô!!! Con m đi nhà trẻ tư, thường cũng ko quan trọng chuyện biếu tiền nhưng m vẫn biếu cô những dip lễ tết để cám ơn cô chăm sóc con mình, chứ ai cũng mua dầu gội đầu với sữa tắm thì cô phải mở tiệm tạp hóa mất
Ðề: Tặng phong bì là sự xúc phạm! tớ thấy tặng phong bì cũng được vì tặng quà nhiều khi ko hợp hoặc nó quá nhiều thành lãng phí mà