Chào các ông bố bà mẹ! Khi con chào đời, hẳn bố mẹ nào cũng thấy đó là món quà vô giá mà ông trời đã ban cho mình. Nâng niu, yêu thương con từng ngày, ai chẳng muốn mang lại cho con những điều tốt đẹp, những món quà tuyệt vời đúng không ạ. Khi mua tặng con, chắc hẳn bố mẹ nào cũng mong con sẽ yêu thích và biết sử dụng món quà đó cho tốt... Nhưng ??? làm sao đây, thế giới quan của bố mẹ và con hoàn toàn khác nhau. Bố/mẹ rất dễ gặp thất vọng khi món quà của mình không làm con yêu thích, không phù hợp với con hay có những món quà tuy đắt tiền nhưng lại làm hại con. Mua quà cho bé là vẫn đề tuy nhỏ nhưng cũng làm bố mẹ đau đầu ghê ha. Các bố mẹ mình hãy chia sẻ cho nhau những câu chuyện về những món quà tặng con để chúng ta cùng học tập nhé.