Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! lúc đầu mình cũng nghĩ là chỉ nên tặng ngày 20/11 thôi, nhưng mấy hôm nay đi đón con nghe các phụ huyh bàn bạc chúyện tặng quà nên mình cũng thay đổi ý đinh, phải có quà cho cô thì cô mới quan tâm tới con được.
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! hôm nay các mẹ có quà gì tặng cô giáo của con chưa? mình đang nghĩ 1 năm chỉ cần tặng quà 2 ngày là tết AL và 20/11, ko biết có ít quá ko nhỉ?
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! tui thì tặng ngày 20/11 và ngày 8/3 bà ạ hôm nay tui cũng ko tặng gì
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! hic, cứ bảo 20/10 tăng cô giáo là không cần thiết nhưng con mình bé đi mẫu giáo vẫn phải tặng vì đi học công lập chứ tư thục thì chẳng cần
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! tặng như mn lại hay ý.. chứ giờ tặng phong bì thì nhiều, các cô ko thấy ấn tượng, hihi
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! xin lỗi bạn trước nhé...mình chém gió một tí...về cái chữ ký của bạn....với chữ ký đó thì mình nghĩ là bạn không thể bỏ qua bất cứ ngày Lễ nào của thầy cô vì các con của mình bạn nhỉ!
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! mình thấy trường công hay trường tư thì cũng như nhau cả...vì đôi khi "phú quý sinh lễ nghĩa" phải theo cho bằng mọi ng...
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Hôm nay mình ko tặng gì cô giáo của con. Mình chỉ tặng cô ngày 20 tháng 11 và mùng 8 tháng 3 thôi.
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Thật lòng mình cũng chỉ chọn 2 ngày này vì thấy đúng ý nghĩa nhất!!!
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Mình hôm nay cũng đi thăm cô về, dạo này cô già quá rồi, mỗi lần gặp cô đều rất cảm xúc.
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Mình không có thói quen tặng quà thầy cô nên con mình chắc cũng không được quan tâm như những bé khác nhưng mình nghĩ nên để bé tự trải nghiệm sớm sẽ tốt cho bé sau này khi bước vào cuộc sống và gặp những khó khăn bé sẽ bản lĩnh hơn. Các mẹ nghĩ mình làm thế có đúng không
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! suy nghĩ của bạn mà gắn với việc tạo cho con bản lĩnh ... không hiểu là bản lĩnh gì nhỉ???
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! ôi sắp sang tháng 11 rồi..... mình mong chờ những ngày này một cách vô thức luôn í....nhớ Thầy Cô, nhớ bạn bè, nhớ những Ngôi trường xưa từng lên lớp học bài hay góc sân truognừ đá cầu đá bóng hay tụ tập liên hoan những ngày Hội của trường....
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! ôi sắp 20/11 rồi, mình đi phong bì nhưng ngại, vẫn phải mua 1 món quà rồi nhét phong bì vào đó, mà giờ chưa nghĩ ra mua gì
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! thôi thì cây nhà lá vườn , e tặng cô chủ nhiệm ( dạy toán ) vs cô anh , văn mỗi cô 1 bộ gội , xả , ủ của Nhà vậy
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Sắp tới 20/11 rồi các mẹ có kế hoạch cho các Thầy Cô gì chưa?
Ðề: Tặng....... Thầy, Cô những ngày Lễ !!! Nhiều nhà tặng cây nhà lá vườn quá, mình không có nên thôi, đành tặng bưu thiếp với hoa vậy.hì hì