Tạo niềm tin nơi con

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi kikile, 17/2/2012.

  1. kikile

    kikile Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/12/2011
    Bài viết:
    13,033
    Đã được thích:
    3,471
    Điểm thành tích:
    2,063
    Khi học bài cùng con, con trai tôi hỏi về bài tập tiếng Việt:
    - Bố ơi số 5 đọc là gì (năm hay lăm)
    Tôi bảo con
    - Đọc là “năm”
    Hai hôm sau, con đi học về trách bố:
    - Bố dạy con sai
    Tôi phân vân chưa hiểu gì, hỏi lại:
    - Sai gì hả con
    Con tôi trả lời:
    - Cô bảo số 5 đọc là lăm.
    Tôi ngỡ ngàng không biết phải nói sao. Nếu nói mình đúng, cô sai thì sẽ làm cháu mất niềm tin với cô giáo; nếu nói cô đúng thì… hỡi ôi … liệu từ mai có ngồi học cùng con được nữa không. Sau vài phút suy nghĩ, tôi nói với con:
    - Để bố hỏi lại Cô.
    Buổi tối, ngồi học cùng con, tôi bảo con cho xem lại bài tập đó và nói với con:
    - Bố đã hỏi lại Cô rồi. Số 5 đọc là “năm” còn 15 đọc là “mười lăm”. Có thể lúc đó Cô nhầm giữa số 5 và số 15 hay gì đó.

    ____

    Không biết có ai gặp tình huống tương tự chưa và cách xử lý thế nào?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kikile
    Đang tải...


Chia sẻ trang này