Bạn nên làm việc này càng sớm càng tốt để bé tập tính độc lập. Thêm nữa, bé ngủ riêng đồng nghĩa với cha mẹ có khoảng thời gian “chất lượng” hơn bên nhau và nửa đêm không phải nhiều lần tỉnh giấc. Trước giờ đi ngủ Tránh kể chuyện rùng rợn khiến bé sợ. Th.S Lawrence E. Shapiro, tác giả cuốn “A Parent's Guide to Getting Kids Out of the Family Bed” ( Tạm dịch là: Hướng dẫn cha mẹ cho bé ngủ riêng) khuyên bạn nên kể cho con nghe những câu chuyện về gương các bạn nhỏ hoặc các con vật như thỏ con, cún con tự tìm cách giải quyết khó khăn của mình. Không nên kể cho bé nghe chuyện cướp biển và quái vật, chuyện phù thủy v.v. vì rất có thể những nhân vật này khiến bé sợ hãi và nằng nặc đòi quay về ngủ bên bố mẹ. Phần thưởng cho bé Hãy nói với bé rằng bạn đang bắt đầu một chương trình thú vị nhằm giúp bé làm quen với việc ngủ riêng. Theo đó, mỗi đêm tự ngủ được trên chiếc giường nhỏ xinh của mình, bé sẽ có phần thưởng là một tấm hình dán nhân vật ngộ nghĩnh hoặc một phần quà nào khác mà bé thích. Dạy bé cách trấn an Nếu bé nói với bạn rằng bé không thể tự đi vào giấc ngủ, hãy dạy con các bài tập thư giãn. Ngay cả một đứa trẻ 2 tuổi cũng biết cách thở sâu và hình dung mình đang ở nơi yên bình yêu thích như trong xứ sở thần tiên vậy. Vượt qua khó khăn Các bậc cha mẹ rất dễ mủi lòng khi thấy con ôm gối sang phòng mình xin cùng ngủ. Bạn có thể sẽ tặc lưỡi: “Được rồi đêm nay thôi…” nhưng “đêm nay thôi” sẽ kéo dài thành không biết bao nhiêu đêm tiếp theo nữa và bạn sẽ chẳng bao giờ tập cho bé tách khỏi cha mẹ được. Bởi thế, hai vợ chồng cần kiên quyết thỏa thuận với nhau rằng: “Chúng ta cam kết trong vòng 21 ngày, con sẽ có thể ngủ riêng trong phòng của bé”. Có thể bạn sẽ phải dùng đến cách cứng rắn hơn là khóa cửa phòng mình hoặc đặt rào chắn ở cửa phòng con. Vài đêm đầu bạn cần theo dõi vì bé có thể sẽ khóc. Nhưng những buổi sau không khí sẽ trở nên vui vẻ hơn. Huyền Anh Nguồn: RBM/Dân Trí
Ðề: Tập cho bé ngủ riêng Hay, để về áp dụng xem sao. ku nhà mình 10 tháng rồi vẫn ngủ chung. Mồm thì bú tay thì sờ ti còn lại. Động tý lại rúc vào người mẹ, hỏng hết bản lĩnh nam nhi.
Ðề: Tập cho bé ngủ riêng Bé nhà e 7 tháng mà thỉnh thoảng cũng tự ngủ được đấy, buồn ngủ thì lắc lắc đầu mấy cái rồi nhắm chặt mắt lại Ngủ chung hay ngủ riêng cũng được miễn là phải yên tĩnh, thỉnh thoảng ngủ chung với mẹ thì cũng ko đc chung chăn chung gối đâu mà mẹ đẩy vào 1 góc nằm thật xa vì đêm ku cậu xoay với đạp kinh lắm
Ðề: Tập cho bé ngủ riêng bắt đầu thấy thấm cái cảnh con ngủ chung, dạo này toàn quấy đêm sốt hết cả ruột, hic hic
Ðề: Tập cho bé ngủ riêng Nếu bé quấy đêm thì dù có nằm riêng cũng vẫn quấy mà mẹ nó. Mẹ nó thử tìm hiểu xem tại sao con lại như vậy? có phải là đau bụng hay làm sao đó ko? Mình cũng đồng ý là nên cho con ngủ riêng cho tự lập nhưng là khi bé lớn 1 chút, 6 tuổi chẳng hạn.
Ðề: Tập cho bé ngủ riêng ku lớn nhà tớ 4 tuổi tự ngủ riêng, tự chuẩn bị giường, nhưng giờ lại ngủ chung với bố vì mẹ ngủ với em. hihihi
Ðề: Tập cho bé ngủ riêng He, giống con nhà chị rùi, bé tuy ko chịu nằm trong cũi của mình nhưng mà luôn ngủ riêng một góc nhà. Từ lúc sinh bé chị phải bỏ thói quen nằm giường mà chỉ nằm đệm thôi vì sợ em bé rơi. Đến lúc em biết bò (4 tháng) thì chị phải bỏ luôn cả đệm, nằm đất ko trải mỗi cái chăn thôi đau lưng ghê gớm giờ vẫn chưa quen nhưng ko sợ con bị ngã từ trên đệm xuống -nàng ý bị ngã mấy lần cái tội cứ thích nửa trên nửa dưới để nghịch cơ. Từ bé chị đã ko ru ngủ hay rung rung cái gì hết, chẳng phải bế trên tay lượn khắp nhà như các mẹ khác đâu. Chị cứ cho ti là nàng ta lăn ra ngủ xong chị đặt vào cái góc của nàng. Giờ lớn rồi nhiều khi còn tự ngủ cơ. Nàng ý ngủ thì thôi rồi, quay 360 độ là chuyện bt. Quay liên tục cơ, đặt nàng nằm cùng hướng với bố mẹ một lúc sau đã thấy chân lộn lên đầu, sáng dậy lại thấy đầu về chỗ cũ hihi Cho con ngủ riêng là một thói quen cực tốt đối với các gia đình có điều kiện, còn phần lớn giờ ở VN các con vẫn phải ngủ chung phòng với bố mẹ. Dù ngủ chung mình vẫn tập cho con có thói quen ngủ riêng một góc trời để ko bị bén hơi . Nhà Miu giờ vẫn có 2 phòng ngủ ko ai dùng nhưng mà bố mẹ chưa cho Miu ngủ riêng một mình như vậy, đêm con còn phải dậy ti mẹ mấy lần cơ mà. Khi nào con tầm 4.5 tuổi thì mới cho ra phòng riêng ngủ .