Con em sắp 21 tháng. Em đang chuẩn bị cho con tập ăn cơm mà ko biết cách làm như thế nào, cũng ko biết làm các món khi con ăn cơm như thế nào. Các mẹ thông thái chia sẻ kinh nghiệm cho em với. Em lo lắm vì con nhà em biếng ăn mà lại kém nuốt thô lắm, cái gì to to chút là ọe luôn. Chỉ ăn cơm chộn nước thịt thì ăn được mấy miếng.
Ðề: Tập cho con ăn cơm như thế nào? Các mẹ ơi, giúp em với. Em muốn tập cho con em ăn cơm giỏi để 2 tuổi gửi đi mẫu giáo đỡ vất vả
Ðề: Tập cho con ăn cơm như thế nào? 21 tháng thì ăn tốt rồi chứ mẹ nó!! nhóc nhà mình có 11 tháng đây này mà mình cũng đang cho con ăn cơm vì hắn ko chịu măm cháo nữa. hắn chán cháo rồi sao á??! tập như thế này nhé. Ban đầu mẹ nó lấy cơm cuối nồi, nghiền nhuyễn ra rồi chan với canh, nhg ko lỏng như cháo đâu nhé, ướt ướt thôi, thêm chút thức ăn nhưng tốt nhất là trứng tráng/chiên với hành (cu nhà mình thích lắm). Rồi cứ thế 1 muỗng cơm với trứng tráng ( trừng mẹ nó phải làm cho nhỏ ra nhé, lấy thìa mà dằm hay lúc chiên thì đảo tinh ra là được) Còn 1 cách nữa. Cách này mẹ mình chỉ nhg mình ko áp dụng vỉ nhóc nhà mình ăn cách trên là OK rùi. Là mẹ nó nhai cơm cho con nếu như con khó nuốt. Cũng 1 bát cơm mềm, với thức ăn và mẹ nhai nhuyễn cho con măm. Lúc đầu nhai nhừ, sau rồi nhai vừa vừa khi con quen rồi thì khỏi nhai nữa. Xong À! nhớ chuẩn bị bát nước canh để cho con uống thêm nhé, cho dễ nuốt mà!! Mong mẹ nó thành công.
Ðề: Tập cho con ăn cơm như thế nào? Thằng cu gần nhà mình nó to nhất lớp, 4 tuổi rồi mà vẫn ăn cháo! Lại còn đang bị bệnh béo hệ còi xương! Vì thế, con bé nhà mình giờ 2 tuổi cũng đã tự xúc cơm ăn ngon lành, chị ấy tập ăn cách đây mấy tháng, lúc đầu cũng toàn nuốt thôi, ko chịu nhai, mình cứ chan bổng canh và đút từng ít 1. Hồi đầu cũng lo cứ nuốt thế ko tốt cho dạ dày nhưng giờ mau quá, tự chị ấy nhai được rồi. hihi. Nhưng giờ ăn trứng vịt lộn mình vẫn phải nhai cho con để đỡ xương nhỏ và lòng đỏ hay bị cứng nên nuốt sợ ọe lắm, dũng cảm lên nhé, phải tập thôi, mình trên quan điểm không sợ dè chừng hoặc kín kẽ quá thì bé càng nhanh hơn.
Ðề: Tập cho con ăn cơm như thế nào? lâu lắm mới có time vào DD, cảm ơn các mẹ nhé. Mong các mẹ thông cảm. Em cho con ăn rùi nhưng ăn được ít lắm, Nhưng cứ thế này thì ko bit đến bao giờ con ăn được cơm. Toan nuốt chửng thui, mà ăn được vài miếng nhỏ là nhè. Mà ko ăn thịt, rau, canh. Chỉ ăn cơm chộn thui...hic...nếu cứ kéo dài tình trạng này em lo bé còi mất. Em sợ con đói nên em lại cho con quay lại ăn cháo. Mà các mẹ cho hỏi 21 tháng ăn có nên nêm mì chính hay hạt nêm known vào thức ăn? Vì nếu bé ăn cơm sẽ ăn thức ăn chung với gia đình muh. Ccas mẹ chia sẻ cách chế biến thức ăn cho bé ăn cơm giúp em nhé. Tks các mẹ
Ðề: Tập cho con ăn cơm như thế nào? Khi con mới tập ăn cơm, bạn phải song song cho con ăn cháo , để đảm bảo vẫn đủ chất dinh dưỡng. Mình cho con ăn bốc trước, rồi cho con chơi trò tập nhai giống bố mẹ. Hắn ăn hoa quả cũng chuyển từ xay sang bốc, rồi từ bốc sang tự cầm cắn. Bố mẹ phải cùng chơi trò chơi tập ăn với con, sẽ rất hiệu quả.
Ðề: Tập cho con ăn cơm như thế nào? Mình tập cho con ăn bốc, nó toàn bốc ném vứt đi, tức ko chịu đc hic, kiên trì đc vài buổi là nản ghê cơ
Ðề: Tập cho con ăn cơm như thế nào? đúng thía, đưa cho nó nó toàn nghịc thui, tức lắm..hic..hic..Các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ thêm đi
Ðề: Tập cho con ăn cơm như thế nào? Nếu bốc, ném vứt đi thì phê bình vào lòng bàn tay ấy. Để con biết vứt đi là ko tốt. không ăn thì không được vứt đi. ối , nhà tui mà cho nó ăn cơm, thì như bãi chiến trường ấy. Nhưng kệ thôi, vất vả một tí. Hắn ko thích tự xúc, mà toàn thích mẹ bốc cơm hoặc lấy đũa xúc cơm trong bát cho vào miệng hắn. Vì có thìa, hắn lại tưởng là ăn cháo. ic ic
Ðề: Tập cho con ăn cơm như thế nào? Haha hồi trước mỗi lần con tớ ngồi tập ăn là phải lót báo xung quanh ghế ăn bột, ăn xong gói lại cho thùng rác là xong, hik. Cứ bảo thức ăn Chíp vứt đi đủ nuôi cả 1 đội quân, nhưng cái này nó là theo lứa tuổi rồi nó sẽ tự hết. Có dạy bé thế nào cũng không ăn thua. Cách tốt nhất là lờ đi, không cảm thấy hay không càm thấy bực, nếu bạn tán thưởng bé thì bé sẽ khoái chí tiếp tục làm, nếu bạn phản ứng dữ dội thì bé sẽ càng làm để trêu tức bạn. Vì tuổi này bé đã biết gì đâu.
Ðề: Tập cho con ăn cơm như thế nào? uh, mỗi tuổi lại có cái đáng yêu riêng của nó. Yêu con, nên mình chẳng thấy bực mình gì cả. Thỉnh thoảng hắn ném rau thơm lung tung, bắt bố mẹ ăn nước rau luộc ngâm rau thơm, lại thấy buồn cười