Những năm đầu đời bé như 1 tờ giấy trắng, tập nói theo bố mẹ những tiếng bi bô thật dễ thương. Khi con lên 3 cũng là thời gian mà bố mẹ kinh ngạc về sự phát triển ngôn ngữ của con, những câu con nói ra không còn là sự đạp khuôn nữa mà trong lời nói đó đã phản ánh được những suy nghĩ của con, sự suy luận của con và qua đó là phản ánh được trí tuệ của con. Em làm topic này để các bố mẹ chia sẻ những câu nói, hay những hành động hết sức trong sáng, ngộ nghĩnh đáng yêu của các con. Em có câu chuyện thế này mà ai thấy cũng buồn cười: Em sinh bé thứ 2 nhà em khi bé đầu mới tròn 2 tuổi, bé thấy mẹ hay cho em bú ti nhất là những lúc em khóc mẹ hay dỗ bằng cách cho em bú ti. 1 lần mình để cho 2 anh em trong phòng chơi với nhau mình xuống bếp 1 tẹo. Nghe thấy con em khóc to lắm, mình chạy vội lên trên thì thấy thằng anh nói thế này:" Em ngoan đi, ti anh đây này. " Mình phát phì cười vì thằng anh kéo áo lên ghé sát ngực vào em.
Ðề: Tập hợp những câu nói và hành động bất hũ của con Bé con nhà mình (32 tháng) thì như thế này: Hai mẹ con đang chơi với cu em ( họ (5 tháng) đang nằm chơi thì khóc. Tay nàng lại bẩn vì vừa ăn bim bim nên không dám động vào em. Nàng bảo với em: "Để chị đi rửa tay rồi vào dỗ em nhé". Sau đó nàng đi ra cửa để đi rửa tay, ra đến cửa nàng quay lại bảo với mẹ: "mẹ bế em lên không em khóc". Mẹ bất ngờ với con gái lắm.