Các mẹ thân mến! Mẹ nào có lời khuyên xin giúp em với! Em đang đau đầu vì việc tập nết ăn cho em Mink nhà em. Hiện nay cháu đang ở tuần đầu của tháng thứ 9. Nặng 7.3kg, cao 71cm. Ngày ăn 2 bữa dặm (cháo hoặc cơm nát), 3-4 bữa sữa (mỗi bữa khoảng 90-120ml - mà lại chỉ ăn nhiều lúc buồn ngủ). Nếu xét về lượng thì phải nói là rất ít so với lứa tuổi. Em thật ko biết cách làm sao để rèn nết ăn cho bé. Biết là cho bú bình lúc ngủ là ko tốt, nhưng lúc tỉnh táo thì bé chỉ mải mê chơi, bò, vịn đứng dậy, dắt 2 tay có thể đi được, và mò mẫn đủ thứ có thể nhét vào mồm!!!! Ăn cơm hay cháo cũng ko bao giờ ngồi lâu trong ghế, chắc chỉ đựơc 2 phút là kịch kim, rồi lại trèo ra ngoài. Lượng ăn cũng rất ít (cháo cỡ 60-100ml, cơm cỡ 2 thìa đầy). Em đã mua chiếc ghế ăn Summer cho bé. (gần triệu bạc chứ ít đâu! hic!) Xem chừng tình hình này đến phải bán thanh lý cho mẹ nào có nhu cầu mấy thôi. Hic hic. Em phải gọi nó là "thằng quỉ nhỏ". Mẹ nào có con như con nhà em ko? Cho em lời khuyên với! Em cảm giác như mình thất bại. Con thì còi, mẹ thì buồn. Không biết mình sai ở đâu nữa?
hic, con mình trước kia nó bú cũng ngoan. Giờ lớn 1 chút, nó thức cho nó bú khó lắm, cứ nghieng người sang 1 bên, lắc đầu nguầy nguậy, phun sữa ra phì phì. Mình thấy cho con bú lúc ngủ là dễ nhất. Cũng không định cho ăn đêm nữa tình hình thế này phải cho nó bú đêm thôi không mất sữa của nó
Cân nặng của bé nhà bạn hơi thiếu so với tiêu chuẩn nhưng nghe bạn kể thì bé rất hoạt bát, nhanh nhẹn. Bạn ko nên lo lắng nhiều, tiêu chuẩn chỉ là công thức chung thôi, con có thể bé hoặc lớn hơn 1 chút cũng ko sao, miễn là con khỏe mạnh. Về việc ăn uống của bé, kể cả cho bú lúc ngủ, bạn nên cho bé ăn, ngủ đúng giờ. - Nếu đến giờ đó bé ko chịu ăn hoặc ăn ít, bạn có thể dừng, ko cho ăn bữa đó, đợi đến bữa sau, trong thời gian đợi, ko nên cho bé ăn vặt. Bữa sau bé đói sẽ ăn ngoan và được nhiều hơn. - Nếu bữa ăn của con kéo dài quá lâu, bạn cũng làm như trên nhé. Cách này hơi khó thực hiện vì đòi hỏi cả nhà phải thống nhất với nhau, mẹ cho con nhịn mà cả nhà cằn nhằn hoặc cho ăn lung tung thì không thể thực hiện được đâu. Cách này nhiều khi mẹ còn bị gọi là "phát xít" đấy. Nhưng mình vẫn thực hiện, miễn sao tốt cho con.
Cảm ơn các mẹ nhé! Thú thật là em chỉ có gan đè con ra hút mũi (mấy hôm bị sổ mũi và ho). Chứ còn ép ăn thì em không nỡ. Em cũng bị bà mắng là "ác" rồi đấy chứ. Cố gắng vậy. Về làm công tác đả thông tư tưởng cho cả nhà thêm nữa.
Bé nhà bạn ăn sữa ngoài và ti bằng bình hả bạn? Nếu bé không chịu ti bình thì xúc thìa cho bé ăn đi bạn ơi.
Đúng rồi đấy Mẹ nó ạ! Bé nhà mình hồi đầu cho ty bình cũng chỉ được tối đa 120 ml thôi ý, có nhiều hôm chẳng thèm ty cơ. Về sau mình phải xúc bằng thìa cho bé đấy thì ăn được nhiều hơn rồi từ 120 ml , 150ml, bây giờ là 180 ml có lúc cũng được 200ml ( bé nhà mình được hơn 10 tháng ). Bạn dùng thìa Meji (viết thế nào ý nhỉ ? híc) để xúc cho bé dễ lắm, mỗi lần lại được nhiều nữa, mà ko bị đổ ra ngoài nhiều . Nói chung là phải chịu khó thôi, vì tương lai con em chung ta mà . Hi hihi. Chúc bé nhà bạn ngoan, hay ăn chóng nhớn nhé .
Em cũng đã nghe nói về thìa sữa của Meji. Các mẹ có biết mua ở đâu ko? Chỉ cho em với! Em toàn cho bé ti bình thôi. Bây giờ bé đang tập uống = cốc rồi. Nhưng mải chơi lắm, mẹ vừa cầm cốc sữa vừa chạy theo, cũng không được nổi 50ml đâu. Hic hic. Mà đã ko thích thì nhất định cắn chặt răng, ngoảnh đầu đi. Ko làm sao ép nổi.
l Em cũng giống chi. Cũng từng bi mọi người kêu ghê lắm. Nhưng bù lại đến bây giờ con em được 20 tháng, có thể tự cầm cốc uống sữa 1 đến 2 hơi là hét. Mỗi bữa ăn được 1 bát cơm. Hầu như là ăn rất ngoan không phải la hét gì ăn 1 mạch là xong. Em nghĩ lúc bé còn nhỏ mình phải rèn thật cẩn thận thì khi lớn lên bé có ý thức rồi bé sẽ vẫn ăn ngoan và mẹ đỡ mệt mỏi căng thẳng. Chúc mẹ và bé mọi việc sớm tốt đẹp nhé.
mẹ Bầu nói đúng đó mẹ nó ạ. Ăn uống là phải để cho con tự giác, thấy ngon mới ăn thì mới được, chứ ăn mà cũng ép thì khổ con. Mình cũng theo cách của các mẹ đã nói. Giờ đến giờ ăn là ông con kêu măm măm, đút ko kịp còn kéo tay mẹ vào ý chứ. Vụ ngồi ghế thì bạn cài dây an toàn. Chỉ cho con ngồi ghế khi ăn, ăn xong là tháo ra để con ko sợ và hiểu rằng ăn là phải ngồi ghế mới ăn, ăn xong mới ra.
Con bạn giống con tớ đây! chúng nó ham chơi nên quên ăn! Con tớ thì cứ chơi là nó ăn, vì thế mỗi lần cho nó ăn là đầu óc tớ phải hoạt động để nghĩ ra cái gì đó mới mới để nó chơi, ăn phải vui bé mới chịu ăn bạn ah! Với lại nên ăn đúng giờ, ko cho ăn vặt để đói thật đói hãy cho ăn. Mình người lớn cũng thế mà mẹ nó ah! Con tớ mỗi lần ăn là chạy lông nhông khắp nơi. Có khi tớ đành phải cho nó nghịch hồ cá ( nó nhúng tay vào nước khuấy ầm cả lên, cá to cá bé chạy toán loạn) thế là xơi hết bát cháo đầy mỗi bữa, ngày ba bát!
Ko, nhà tớ cho kỉ luậ sắt ngay từ đầu. Hồi chưa mua ghế ăn thì con ngồi vào xe tập đi (có bàn bé ở trên). KHi con ngồi vững là vào ghế ăn ngồi. Sau đó thành thói quen, khi thấy mẹ dọn cơm là con tự động ra kéo ghế đòi bố bế vào, lớn hơn bố chưa kịp bế vào thì cô nàng tự trèo vào ăn là ăn thôi ạ, không đi rong, không chạy toán loạn hay nghịch ngợm gì hết, chỉ cho xem ti vi là cùng thôi. Ăn được bao nhiêu thì ăn, mẹ không ép. Bây giờ lớn rồi, 2 tuổi con ăn tự xúc ngon lành. Khi ko ăn nữa là tự trèo ghế ra. Cũng có lúc nhí nhố, "hóng" lên ti vi hoặc nhai chậm là bố mẹ yêu cầu ngay "nếu con không ăn nữa thì bố mẹ cất đi", lúc ấy phản ứng ngay. Vì chạy nhảy cả ngày rồi, đang đói nên ko dám để bố mẹ cất bát cơm đi đâu (nhà tớ mà cất là cất thật, cho đói 1 lần là lần sau nhớ ngay). kể thì hơi dã man nhể, nhưng sau đó thì nhàn, vì con ngoan và nề nếp
Con nhà em được cái ăn tốt nhưng chẳng bao giờ chịu ăn đúng bữa cả ( con em được 2 tuổi rồi )có khi mấy ngày liền đến đêm lại đòi mẹ xuc cơm cho ăn.
Lâu lâu lại có bài post trong topic này nhỉ. Rất mừng vì bé nhà Hạnh Chipbebong đã vào nề nếp rồi nhé. Hồi đầu em mới mua ghế ăn nhà chị nói con toàn chui ra chui vào, thì lại thấy tiếc... Nhưng giờ bé vẫn thích là tốt rồi. Lâu rồi không gặp em Hạnh, ít nữa có CLB lại đến em nhé, để các mẹ nghe em Hạnh chia sẻ kiến thức cho con măm. (u)
Ôi bác ơi, ghế của bác tác dụng lắm ạ. Hồi đầu mới mua, Chip lạ lẫm nên cứ thích lật lên lật xuống cái bàn, chứ giờ thì quen rồi. Ngoài ăn cơm, con gái còn thik trèo vào đó ngồi đọc sách cơ ạ (hihi, vừa xem vừa nói linh tinh). Trộm vía, áp dụng các bài học CLB từ khi con còn bé xíu chưa biết gì thật là tác dụng chị à. Ai cũng khen Chip ngoan (nhưng mà vận động thì cũng ác liệt như con zai) Em đang chờ CLB mở là lại đến tiếp đây
Sợ nhỉ con nhà mình có 5,5 tháng mà cứ 3,5 tiếng là chén tỳ tỳ 1 bình sữa mẹ 200-220ml. Cái này là cũng phải tập đấy mình cũng kỷ luật sắt phết. Lúc đầu 3 tháng ăn có 120ml mà ăn ko hết mẹ bón nốt cho vào cữ . Rồi con cũng ăn hết 120 mẹ ăn gian nâng dần lền 130 rồi 140 150- 170 và bây giờ con ăn 200-220 ngon lành trong khoảng 5-7 phút. Mình cho con ăn ko bật ti vi vì bật ti vi là con xem đâm ra ăn chậm và cũng ko đi rong đâu. Bát bột của con khoảng 150 mẹ cho ăn cũng chỉ 15 phút là hết. Ngày nó ăn 1 bữa bột uống khoảng 850 -900ml sữa và 50ml nước hoa quả thôi.
con mình cũng vậy chán quá mỗi lần cho con ăn là mẹ buồn thiu, mình cũng dùng kỷ luật thép rùi ăn không chạy đâu hết ngồi 1 chỗ, nhưng lại pải xem tivi và chơi đồ chơi cho vào xe tập đi là ngọ ngoậy, con 8 tháng rưỡi rồi 3 bữa sữa 120ml và 3 bữa bột nhưng hôm nào cũng thừa híc nghĩ mà tủi thân em chăm con đâu đến nỗi mà bé gầy quá, 7,5kg dài có 70 thui. bác nào biết saữ jì hay cách jì mách em với.
các bác ơi! con em cũng vậy, chán lắm, lúc ăn cứ phải bồng trên tay, mà bồng lâu đau hết cả hông, mà bé cũng đau nữa, vậy mà khi đặt xuống là chạy k chịu ăn. 2tuổi rồi mà ốm lắm các bác ah. có cách nào cho e với huuhuhu.